Tuổi 80 vẫn bền bỉ làm việc thiện
Ở tuổi U80, với gần 60 năm tuổi Đảng, cựu chiến binh Hà Thị Ngần, ngụ xã Thoại Sơn vẫn miệt mài cống hiến cho cộng đồng bằng những việc làm thiện nguyện.
Tuổi cao, bước chân bà Ngần có phần chậm rãi nhưng vẫn giữ được sự vững vàng, giọng nói dứt khoát, ánh mắt vẫn sáng. Mái tóc đã bạc trắng theo năm tháng nhưng nụ cười của bà vẫn chan chứa sự hào sảng của người lính năm xưa. Bà Ngần giản dị và kiệm lời, nhất là khi nhắc đến những đóng góp của mình cho xã hội. Thế nhưng, căn phòng khách của bà lại kể một câu chuyện khác, những bảng thành tích, bằng khen được treo ngay ngắn, trang trọng, minh chứng cho quá trình phấn đấu bền bỉ, tinh thần trách nhiệm và ngọn lửa nhiệt huyết không bao giờ tắt.

Gần tuổi 80, bà Hà Thị Ngần vẫn nhiệt huyết với công tác xã hội, từ thiện. Ảnh: PHƯƠNG LAN
Sinh năm 1946, khi vừa bước sang tuổi đôi mươi, bà Ngần tình nguyện tham gia kháng chiến chống Mỹ. Từ năm 1964, bà là quân y Tỉnh đội An Giang, làm nhiệm vụ chăm sóc thương binh. 11 năm chiến đấu, 24 năm phục vụ trong quân đội, từ một y tá chiến trường trở thành đại úy, bà Hà Thị Ngần sống trọn vẹn lời thề của người lính bộ đội Cụ Hồ. Năm 1996, bà được Chủ tịch nước tặng Huân chương Kháng chiến hạng nhì.
Sau ngày đất nước hoàn toàn thống nhất, người nữ chiến sĩ năm xưa tiếp tục phát huy năng lực trên mặt trận mới. Gần 14 năm giữ cương vị giám đốc tại các đơn vị quan trọng như Lương thực Thoại Sơn, Công ty Thoại Hà (An Giang), bà Ngần vận dụng kinh nghiệm quản lý và tác phong kỷ luật của người lính đưa đơn vị phát triển ổn định. Dù ở bất kỳ vị trí nào, chiến trường hay thương trường, bà vẫn giữ sự nghiêm túc, trách nhiệm và tinh thần cống hiến.
Đến lúc nghỉ hưu, tưởng chừng bà sẽ an hưởng tuổi già nhưng ngọn lửa cống hiến của người cựu chiến binh lại càng mạnh mẽ hơn. Từ năm 2008, bà Ngần trở thành “linh hồn” của Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo huyện Thoại Sơn (trước sáp nhập). Với uy tín và sự kiên trì, bà góp phần đưa quỹ hội từ số vốn ít ỏi ban đầu lên gần 4 tỷ đồng, sau hơn 10 năm vận động.
Từ nguồn quỹ ấy, hàng chục ca mổ tim được hỗ trợ, có trường hợp lên đến 100 triệu đồng. Nhiều căn nhà được tặng cho đồng đội nghèo. Chiếc xe cứu thương thiện nguyện của Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo huyện Thoại Sơn do người đồng đội cũ của bà trực tiếp lái miễn phí đã trở thành phương tiện cứu giúp kịp thời cho những người nghèo cần đến bệnh viện, không để ai phải nằm lại vì thiếu tiền xe.
Hiện, bà Ngần vẫn đóng vai trò nòng cốt của Hội Cựu chiến binh xã Thoại Sơn. Dù công tác tổ chức có nhiều thay đổi, dù tuổi cao, bà vẫn kiên định với tinh thần người lính và hành trình sẻ chia với cộng đồng. “Thấy bệnh nhân nghèo có tiền mua thuốc, ca mổ tim thành công, cựu chiến binh được chăm lo đời sống tốt hơn, tôi rất hạnh phúc”, bà Ngần chia sẻ.
Có lẽ chính niềm hạnh phúc ấy giúp bà Ngần thắp sáng nhiệt huyết tiếp tục làm tròn sứ mệnh của người đảng viên, một chiến sĩ giữa đời thường. Hiện, bà còn nhận đỡ đầu 2 nữ sinh có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương, mỗi em 2 triệu đồng/năm học từ tiền lương hưu của mình.
“Bà Hà Thị Ngần là cựu chiến binh gương mẫu, nhiệt tình với công tác hội. Dù tuổi cao nhưng bà vẫn giữ trọn ngọn lửa, hướng đến các hoạt động xã hội. Bà giúp đồng đội có hoàn cảnh khó khăn, những mảnh đời kém may mắn khác bằng tất cả sự chân thành”, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Thoại Sơn Huỳnh Tấn Đức cho biết
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/tuoi-80-van-ben-bi-lam-viec-thien-a469209.html












