'Tuổi nhỏ làm việc nhỏ'

Trao toàn bộ số tiền tiết kiệm và tiền thưởng nhờ đạt thành tích cao trong học tập để ủng hộ công tác phòng-chống dịch, 2 em học sinh Nguyễn Mạnh Cường (làng Breng, xã Ia Pết, huyện Đak Đoa) và Nguyễn Phúc Bảo Trâm (thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ) đã viết nên những câu chuyện đẹp về lòng nhân ái.

1. Câu chuyện cậu bé Nguyễn Mạnh Cường-học sinh lớp 4 Trường Tiểu học Ia Băng (xã Ia Băng) đập heo đất tiết kiệm rồi nhờ ông nội chở đến trụ sở UBND xã để ủng hộ 1 triệu đồng phòng-chống dịch Covid-19 khiến ai nấy vô cùng xúc động. Số tiền này không lớn với nhiều người nhưng là cả “gia tài” của cậu bé. Trò chuyện cùng chúng tôi, Cường cười tươi kể lại: “Lúc đập heo, cháu đếm được 954.000 đồng nên xin ông thêm 46.000 đồng nữa cho tròn 1 triệu. Đây là số tiền cháu được mọi người lì xì trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua và tiền ăn sáng cháu tiết kiệm được. Cháu xin góp số tiền này để chung sức cùng các cô, các bác đẩy lùi dịch bệnh”.

Em Nguyễn Mạnh Cường trao số tiền 1 triệu đồng cho cán bộ làm công tác phòng-chống dịch xã Ia Pết, huyện Đak Đoa. Ảnh: H.T

Em Nguyễn Mạnh Cường trao số tiền 1 triệu đồng cho cán bộ làm công tác phòng-chống dịch xã Ia Pết, huyện Đak Đoa. Ảnh: H.T

Nói về hành động đẹp của cháu nội, ông Nguyễn Đình Quý bộc bạch: “Khi cháu đập heo rồi trình bày ý muốn đem hết số tiền này ủng hộ cho công tác phòng-chống dịch, tôi đã rất xúc động xen lẫn tự hào. Là vì cháu còn nhỏ mà đã hiểu chuyện và có tấm lòng biết nghĩ về những người xung quanh”. Ông Quý kể: Sáng 8-4, ông cháu đang ăn sáng thì Cường có hỏi về tình hình dịch bệnh ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống của người dân, nhất là người nghèo. Sau khi nghe ông nội phân tích, Cường đi về phòng rồi mang con heo đất mà thường ngày Cường rất quý ra đập bể. Đếm hết số tiền trong heo đất, Cường mang đến đưa cho ông nhờ ủng hộ cho công tác phòng-chống dịch Covid-19 của địa phương. Ngay sau đó, ông Quý chở cháu nội lên trụ sở UBND xã để trao số tiền trên.

Ông Lê Anh Hùng-Phó Bí thư Đảng ủy, quyền Chủ tịch UBND xã Ia Pết-cho biết: “Bố mẹ cháu Cường làm nông và buôn bán nhỏ, kinh tế cũng chẳng phải khá giả gì nhưng thấy cháu biết chia sẻ với cộng đồng, chúng tôi rất vui mừng. Tuổi nhỏ nhưng cháu đã biết chung tay cùng chính quyền địa phương để phòng-chống dịch Covid-19, thật đáng khen”.

2. Trước đó, một câu chuyện cảm động khác cũng được viết nên bởi một học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ. Đó là em Nguyễn Phúc Bảo Trâm. Trâm đã dành toàn bộ 1.550.000 đồng tiền khen thưởng qua các kỳ thi học sinh giỏi và phần thưởng từ đơn vị của ba để ủng hộ cho công tác phòng-chống dịch. Hơn thế, Trâm còn viết tâm thư gửi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bày tỏ mong muốn đất nước sớm đẩy lùi dịch bệnh. Trong thư, Trâm viết: “Kính thưa bác, những ngày qua, cháu thường xuyên theo dõi tin thời sự và đọc báo, cháu thấy tình hình dịch Covid-19 ngày càng diễn biến phức tạp tại trên 200 quốc gia, trong đó có Việt Nam chúng ta. Hưởng ứng thư kêu gọi của bác, tất cả người dân Việt Nam đoàn kết, chung tay phòng-chống dịch Covid-19, cháu xin ủng hộ toàn bộ số tiền là 1.550.000 đồng (đây là tiền khen thưởng của cháu tham gia các kỳ thi của trường, huyện và phần thưởng của đơn vị bố cháu). Cháu mong đất nước ta sớm dập tắt được dịch bệnh để cháu sớm được quay lại trường học, để mọi người dân Việt Nam được trở lại cuộc sống bình thường”. Đọc lá thư và chứng kiến hành động đẹp của cô con gái, chị Lê Khánh Hòa vô cùng tự hào: “Sáng 1-4, tôi đã chở con đến trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đức Cơ để trao số tiền ủng hộ đến các y-bác sĩ đang làm nhiệm vụ phòng-chống dịch Covid-19”.

Ông Siu Thi (bìa trái)-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đức Cơ cùng cán bộ nhận số tiền em Nguyễn Phúc Bảo Trâm tặng. Ảnh: H.T

Ông Siu Thi (bìa trái)-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đức Cơ cùng cán bộ nhận số tiền em Nguyễn Phúc Bảo Trâm tặng. Ảnh: H.T

Việc làm của cô bé Nguyễn Phúc Bảo Trâm đã được Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đức Cơ ghi nhận. Trong cuốn sổ vàng chống dịch của đơn vị này, tên em được ghi rất trân trọng. Ông Siu Thi-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện-cho hay: “Hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng-chống dịch Covid-19”, những ngày qua, đơn vị đã nhận được trên 24 triệu đồng. Đây là số tiền do các tổ chức, doanh nghiệp và người dân ủng hộ, trong đó có cháu Trâm. Chúng tôi rất vui và cảm động trước việc làm của cháu!”.

“Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình”. Với suy nghĩ chín chắn và hành động chung tay cùng cộng đồng, 2 em nhỏ đã lan tỏa lòng nhân ái trong cộng đồng.

HÀ TÂY

Nguồn Gia Lai: http://baogialai.com.vn/channel/12403/202004/tuoi-nho-lam-viec-nho-5677671/