Tuổi trẻ Hải Dương tự hào một dải non sông

Tự hào 50 năm non sông liền một dải, thế hệ trẻ hôm nay đang viết tiếp bản trường ca hòa bình theo cách của riêng mình bằng những hành động cụ thể.

Tự hào 50 năm non sông liền một dải, thế hệ trẻ Hải Dương đang có những hoạt động ý nghĩa thể hiện tình yêu Tổ quốc

Tự hào 50 năm non sông liền một dải, thế hệ trẻ Hải Dương đang có những hoạt động ý nghĩa thể hiện tình yêu Tổ quốc

Yêu nước theo cách của người trẻ

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), thế hệ trẻ Hải Dương đang viết tiếp bản trường ca yêu nước bằng chính trái tim và hành động của mình. Những công trình, hoạt động ý nghĩa không chỉ thể hiện tình yêu Tổ quốc, lòng biết ơn sâu sắc với các thế hệ đi trước mà còn lan tỏa khát vọng hòa bình, phát triển trong mỗi bạn trẻ hôm nay.

Tại Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi, không khí những ngày tháng tư như được “thắp lửa” bởi công trình thanh niên "Tự hào một dải non sông". Hơn 100 lá cờ Tổ quốc, 1.000 m dây cờ tung bay rực rỡ trong khuôn viên trường không chỉ tạo nên một không gian trang nghiêm, rộn ràng mà còn là biểu tượng sống động của tình yêu nước, lòng tự hào dân tộc.

Em Đặng Huy Huy, học sinh lớp 11 chuyên hóa chia sẻ: “Khi tự tay treo những lá cờ đỏ sao vàng lên, em cảm thấy rất tự hào. Em thấy mình đang góp một phần nhỏ bé để thể hiện tình yêu Tổ quốc”.

Cùng chung cảm xúc, cô giáo Lưu Thu Liên, Bí thư Đoàn trường nhấn mạnh, đây không chỉ là phong trào treo cờ mà là một hành động có chiều sâu, là cách để khơi dậy lý tưởng sống đẹp và ý thức trách nhiệm với đất nước trong mỗi đoàn viên thanh niên.

Công trình thanh niên "Tự hào một dải non sông" tại Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi với 1.000 m dây cờ tung bay rực rỡ trong khuôn viên trường

Công trình thanh niên "Tự hào một dải non sông" tại Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi với 1.000 m dây cờ tung bay rực rỡ trong khuôn viên trường

“Tự hào một dải non sông” là công trình thanh niên hưởng ứng phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” do tổ chức Đoàn, Hội triển khai. Công trình không chỉ dừng lại ở việc treo cờ, mà còn là biểu tượng của niềm tin, khát vọng và trách nhiệm của tuổi trẻ đối với Tổ quốc.

Không chỉ Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi, mà tại nhiều trường học khác ở Hải Dương, không khí thi đua sôi nổi cũng lan tỏa mạnh mẽ.

Hình ảnh bản đồ Việt Nam tại công trình thanh niên "Bản trường ca hòa bình" của Trường THCS & THPT Marie Curie

Hình ảnh bản đồ Việt Nam tại công trình thanh niên "Bản trường ca hòa bình" của Trường THCS & THPT Marie Curie

Đoàn Trường THCS & THPT Marie Curie tạo dấu ấn với công trình "Bản trường ca hòa bình", kết hợp không gian check-in mang đậm dấu ấn lịch sử cùng thông điệp “Hòa bình - Khát vọng - Phát triển”. Hơn 1.000 học sinh Trường THPT Thanh Bình (Thanh Hà) cùng nhau hát vang ca khúc “Như có Bác trong ngày đại thắng” ôn lại trang sử hào hùng, thể hiện niềm tự hào dân tộc.

Nhiều trường học tổ chức chiếu phim lịch sử cho học sinh để giáo dục tình yêu nước

Nhiều trường học tổ chức chiếu phim lịch sử cho học sinh để giáo dục tình yêu nước

Trường Đại học Sao Đỏ tổ chức tuần lễ phim "Hồi ức tháng tư - Rực rỡ một niềm tin", chiếu những tác phẩm điện ảnh đặc sắc tái hiện những năm tháng hào hùng của dân tộc. Nhiều trường mầm non, tiểu học khác trong tỉnh tổ chức cho học sinh xem phim tư liệu lịch sử, biểu diễn các ca khúc chủ đề cách mạng. Mỗi hoạt động tuy đơn giản, nhỏ bé nhưng là lời khẳng định tình yêu đất nước bằng chính cách của mình.

Viết tiếp câu chuyện hòa bình

Những ngày gần đây, câu chuyện về Đào Quang Hà, chàng trai 24 tuổi đạp chiếc xe thống nhất của ông ngoại xuyên Việt đến TP Hồ Chí Minh đang được lan tỏa rộng rãi. Hành trình rong ruổi hơn 1.700 km của anh với lá cờ Tổ quốc bên mình để mừng 50 năm thống nhất đất nước khiến nhiều bạn trẻ khâm phục. Lòng yêu nước của chàng trai 24 tuổi không còn là khẩu hiệu mà hiện ra chân thực, trong ánh mắt, trong mồ hôi và trong từng vòng quay của chiếc xe xuyên Việt.

Câu chuyện về chàng trai 24 tuổi đạp chiếc xe thống nhất của ông ngoại xuyên Việt đến TP Hồ Chí Minh đang được lan tỏa rộng rãi

Câu chuyện về chàng trai 24 tuổi đạp chiếc xe thống nhất của ông ngoại xuyên Việt đến TP Hồ Chí Minh đang được lan tỏa rộng rãi

Cũng trong những ngày tháng tư lịch sử, gần 100 học sinh đã có buổi giao lưu đặc biệt tại Bảo tàng tỉnh Hải Dương với chủ đề “50 năm - Đất nước trọn niềm vui”, gặp gỡ những nhân chứng lịch sử từng tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh. Tận mắt nhìn thấy chiếc mũ rơm, tài liệu xưa, gặp gỡ Đại úy Vũ Đăng Toàn, người chỉ huy xe tăng húc đổ cổng Dinh Độc Lập hay cựu chiến binh Nguyễn Văn Tập khiến nhiều học sinh xúc động.

Không chỉ được học về lịch sử qua sách vở mà được gặp trực tiếp những nhân chứng lịch sử, được lắng nghe câu chuyện thật, các em học sinh càng thấy trân quý hơn những gì mình đang có.

Hưởng ứng cuộc vận động "Tự hào một dải non sông", đến nay đã có hơn 1.100 bản đồ hành chính Việt Nam được treo tại 100% trụ sở các cơ quan chuyên trách của Đoàn, phòng làm việc của cán bộ Đoàn, Hội, Đội cấp tỉnh, huyện, trường học và các địa phương trong tỉnh.

Huyện đoàn Gia Lộc còn có cách làm sáng tạo khi phối hợp triển khai bán lịch gây quỹ từ chính chủ đề “Tự hào một dải non sông”. 1.451 cuốn lịch in hình bản đồ Việt Nam được tiêu thụ đã gây quỹ gần 30 triệu đồng để tặng quà cho trẻ em nghèo. Từ hành động cụ thể đến tinh thần sẻ chia, đó chính là cách tuổi trẻ Hải Dương biến khẩu hiệu thành hiện thực sống động.

Huyện đoàn Gia Lộc bán lịch gây quỹ từ chính chủ đề “Tự hào một dải non sông”

Huyện đoàn Gia Lộc bán lịch gây quỹ từ chính chủ đề “Tự hào một dải non sông”

Hướng tới kỷ niệm 50 ngày non sông liền một dải, Trung ương Đoàn phát động đợt tuyên truyền cao điểm “Hòa bình đẹp lắm”. Trên không gian mạng, hàng loạt video, ảnh, bài viết cùng hashtag #hoabinhdeplam được chia sẻ rộng rãi, “phủ đỏ” các nền tảng xã hội với hình ảnh cờ Tổ quốc, câu chuyện lịch sử, vlog sáng tạo và cảm xúc cá nhân về lòng yêu nước.

Chiến dịch truyền thông "Hòa bình đẹp lắm" do Trung ương Đoàn phát động

Chiến dịch truyền thông "Hòa bình đẹp lắm" do Trung ương Đoàn phát động

Tuổi trẻ Hải Dương hôm nay đang viết tiếp bản trường ca hòa bình theo cách của riêng mình, bằng lòng biết ơn, tình yêu, khát vọng và cả sự dấn thân. Đó chính là tiếng nói của một thế hệ sẵn sàng kế tục, gìn giữ và phát huy những giá trị thiêng liêng của dân tộc Việt Nam.

LINH LINH

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/tuoi-tre-hai-duong-tu-hao-mot-dai-non-song-410154.html