Tuổi trẻ phường Hoàng Mai 'thắp lửa' truyền thống tại các địa chỉ đỏ
Hướng tới kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam (30-4) và Quốc tế Lao động (1-5), Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Hoàng Mai (Hà Nội) tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường, chỉnh trang đài tưởng niệm và nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn. Hoạt động thể hiện đạo lý 'Uống nước nhớ nguồn', tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Đoàn viên, thanh niên phường Hoàng Mai dâng hương, hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Yên Sở. Ảnh: Trần Oanh
Lan tỏa sắc xanh tình nguyện
Từ 6h30 sáng 25-4, hơn 300 lượt đoàn viên, thanh niên phường Hoàng Mai đồng loạt ra quân tổng vệ sinh môi trường tại các địa điểm: Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ Thịnh Liệt, Giáp Bát; Nghĩa trang liệt sĩ Yên Sở, Nam Dư Hạ; Khu tưởng niệm Hoàng Văn Thụ và Lý Tự Trọng.
Lực lượng thanh niên thực hiện quét dọn, thu gom rác, phát quang cỏ dại, chỉnh trang khuôn viên, bảo đảm môi trường xanh - sạch - đẹp; đồng thời, bóc xóa quảng cáo rao vặt, chỉnh trang mĩ quan đô thị trên các tuyến phố.

Các bạn trẻ nhổ cỏ và làm sạch các phần mộ. Ảnh: Trần Oanh
Anh Trương Minh Hoàng, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phường Hoàng Mai cho biết, đây là đợt cao điểm có ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc. Từ 6h30, lực lượng thanh niên ra quân đồng loạt, không chỉ vệ sinh môi trường, mà còn trực tiếp chỉnh trang, lau dọn các đài tưởng niệm, bảo đảm các “địa chỉ đỏ” sạch đẹp, trang nghiêm phục vụ người dân và thân nhân liệt sĩ đến thăm viếng dịp lễ.
Bài học lịch sử giữa thời bình
Tại Nghĩa trang liệt sĩ Yên Sở, đoàn viên, thanh niên tích cực nhổ cỏ, quét dọn, thu gom rác, chỉnh trang khuôn viên. Với nhiều bạn trẻ, đây không chỉ là hoạt động tình nguyện, mà còn là “bài học” lịch sử ý nghĩa.

Các bạn trẻ tình nguyện lau dọn, chỉnh trang khuôn viên các địa chỉ đỏ trên địa bàn phường Hoàng Mai. Ảnh: Trần Oanh
Xúc động trước không gian linh thiêng, bạn Nguyễn Thu Thảo, Phó Bí thư Chi đoàn Tổ dân phố số 6, 7, 19 Yên Sở chia sẻ: “Làm việc tại nơi linh thiêng này, em thấy mình cần có trách nhiệm hơn để tiếp nối truyền thống cha ông”.
Cùng chung cảm xúc, Lê Thị Yến Ngọc, Bí thư Chi đoàn Tổ dân phố 31, 32 Thịnh Liệt bộc bạch: “Khi lau chùi mỗi tấm bia, chúng em đều mang theo sự ghi nhớ công ơn các anh hùng. Sau buổi ra quân, em thấy mình cần cố gắng trau dồi bản thân hơn nữa để đóng góp cho quê hương”.

Mỗi nén hương thơm là lời tri ân sâu sắc của thế hệ trẻ gửi tới những người anh hùng đã ngã xuống vì nền độc lập, tự do của dân tộc. Ảnh: Trần Oanh
Khẳng định giá trị của việc giáo dục truyền thống, bạn Nguyễn Quang Anh, Bí thư Chi đoàn Tổ dân phố 6, 7, 19 Yên Sở nhấn mạnh: “Chúng em tham gia với tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ. Đây là dịp để giáo dục truyền thống cách mạng một cách trực quan nhất. Nhìn vào danh sách các liệt sĩ khắc trên những tấm bia, chúng em hiểu rõ hơn về giá trị của độc lập, tự do mà mình đang được hưởng”.
Theo anh Trương Minh Hoàng, đưa thanh niên đến các “địa chỉ đỏ” là hình thức giáo dục trực quan, hiệu quả, giúp đoàn viên cảm nhận sâu sắc sự hy sinh của cha ông.
Buổi ra quân khép lại với nghi thức dâng hương tại các phần mộ, nhà bia tưởng niệm, thể hiện lòng tri ân và khẳng định vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ phường Hoàng Mai trong gìn giữ, phát huy truyền thống dân tộc.











