Tuổi trẻ TPHCM lên đường làm nhiệm vụ tình nguyện tại Lào, huyện đảo Phú Quý

Chiều 15/6, 168 chiến sĩ tình nguyện hè tại Lào và huyện đảo Phú Quý đã chính thức lên đường, mang theo tinh thần nhiệt huyết và sẵn sàng cống hiến cho cộng đồng.

Buổi lễ ra quân các hoạt động tình nguyện hè tại Lào và huyện đảo Phú Quý được Thành Đoàn TPHCM tổ chức tại Nhà thiếu nhi TPHCM.

Trong số 168 chiến sĩ tình nguyện, 120 bạn sẽ đến Lào từ ngày 15 đến 30/6, 48 bạn sẽ đến huyện đảo Phú Quý từ 15 đến 28/6. Chiến dịch tình nguyện năm nay có các hoạt động như xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ giáo dục, y tế, và tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, nhằm gắn kết, phát triển cộng đồng.

Anh Ngô Minh Hải, Bí thư Thành Đoàn TPHCM, phát biểu tại lễ ra quân. Ảnh: Phú Quang

Anh Ngô Minh Hải, Bí thư Thành Đoàn TPHCM, phát biểu tại lễ ra quân. Ảnh: Phú Quang

Phát biểu tại buổi ra quân, anh Ngô Minh Hải - Bí thư Thành Đoàn TPHCM nhấn mạnh đến ý nghĩa đặc biệt của cột mốc 20 năm thanh niên TPHCM hoạt động tình nguyện tại Lào, còn ở Phú Quý đã là năm thứ ba. Anh kỳ vọng các chiến sĩ tình nguyện sẽ hoàn thành đúng tiến độ các công trình, phần việc đã đề ra, để lại ấn tượng tốt với người dân và lãnh đạo của các địa phương.

Ngoài ra, anh Hải còn lưu ý các chiến sĩ tình nguyện về vấn đề an toàn. "Thời tiết Lào và huyện đảo Phú Quý hiện nay đang trong thời điểm nắng nóng rất khó chịu. Bên cạnh đó, đối với các bạn đi tình nguyện tại một nơi đẹp như Phú Quý, chắc chắn sẽ có những nhu cầu riêng, tuy nhiên các bạn hãy cố gắng gác lại để tập trung hoàn thành công việc, đảm bảo an toàn cho chính mình" - anh Hải nói.

Những nụ cười rạng rỡ và niềm tin vào những điều tốt đẹp phía trước lan tỏa khắp buổi lễ xuất quân. Ảnh: Phú Quang

Những nụ cười rạng rỡ và niềm tin vào những điều tốt đẹp phía trước lan tỏa khắp buổi lễ xuất quân. Ảnh: Phú Quang

Những nụ cười rạng rỡ và niềm tin vào những điều tốt đẹp phía trước đã lan tỏa khắp buổi lễ xuất quân. Chuyến đi tình nguyện này là dịp để thanh niên TP.HCM thể hiện tinh thần đoàn kết, hữu nghị và sự cống hiến cho cộng đồng, góp phần thắt chặt tình hữu nghị Việt - Lào và phát triển kinh tế - xã hội tại huyện đảo Phú Quý.

Trong lần đầu tiên tham gia hoạt động tình nguyện tại huyện đảo Phú Quý, bạn Nguyễn Hà My - Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương TPHCM bộc bạch cảm xúc bồi hồi, nôn nao trước giờ lên đường. Hà My cho biết với mục tiêu hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra, bạn đã chuẩn bị chu đáo nhất có thể, gồm vật dụng, tư trang cần thiết, các nội dung hoạt động và các món quà gửi đến các em thơ.

Đây là lần đầu bạn Nguyễn Hà My (giữa) tham gia hoạt động tình nguyện tại huyện đảo Phú Quý. Ảnh: Phú Quang

Đây là lần đầu bạn Nguyễn Hà My (giữa) tham gia hoạt động tình nguyện tại huyện đảo Phú Quý. Ảnh: Phú Quang

"Em sẽ cố gắng hết mình cho chuyến đi thanh xuân này, mang tình yêu của đất liền đến đảo xa, góp một phần sức trẻ của mình vào công cuộc xây dựng, đổi mới đất nước" - bạn Nguyễn Hà My chia sẻ.

Chung vui với các chiến sĩ tình nguyện trước giờ xe lăn bánh, bạn Nguyễn Minh Uyên - phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM gửi những lời chúc đến các chiến sĩ tình nguyện ở hai mặt trận Lào và huyện đảo Phú Quý, mong muốn các bạn sẽ hoàn thành được những phần việc ý nghĩa và có thật nhiều kỷ niệm đẹp.

Bạn Nguyễn Minh Uyên, phó chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam TPHCM gửi những lời chúc đến các chiến sĩ tình nguyện ở hai mặt trận Lào và huyện đảo Phú Quý. Ảnh: Phú Quang

Bạn Nguyễn Minh Uyên, phó chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam TPHCM gửi những lời chúc đến các chiến sĩ tình nguyện ở hai mặt trận Lào và huyện đảo Phú Quý. Ảnh: Phú Quang

Trước giờ xuất quân, lãnh đạo thành phố và Thành Đoàn TPHCM đã trao tặng khăn rằn cho các chiến sĩ. Đây là món quà ý nghĩa, động viên tinh thần và cổ vũ các chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ tại nước bạn Lào và huyện đảo Phú Quý.

Phú Quang

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/tuoi-tre-tphcm-len-duong-lam-nhiem-vu-tinh-nguyen-tai-lao-huyen-dao-phu-quy-post1646683.tpo