Tuổi trẻ trên hành trình tri ân trên những 'địa chỉ đỏ'

Câu lạc bộ 'Mãi Mãi Tuổi 20' đã phối hợp cùng các câu lạc bộ, Đoàn trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn tổ chức 'Hành trình tri ân', thực hiện nghĩa cử tại các 'địa chỉ đỏ' trên cả nước.

Với sứ mệnh lan tỏa giá trị nhân văn, hàng năm, câu lạc bộ "Mãi Mãi Tuổi 20" đều phối hợp cùng câu lạc bộ "Ngọn Lửa Tuổi 20" (Đoàn Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội) và Đoàn trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức chương trình "Hành trình tri ân", cùng nhau thực hiện nghĩa cử tri ân trên những "địa chỉ đỏ" của Tổ quốc.

Năm 2025, hành trình "Tri ân đồng đội - Những người con vinh quang của Tổ quốc" đã đưa đoàn về miền Trung nắng gió, nơi dấu tích lịch sử chiến tranh vẫn còn vẹn nguyên. Đây là dịp để lắng nghe những câu chuyện cảm động về sự hy sinh của thế hệ cha ông, từ chiến trường ác liệt đến những cống hiến thầm lặng thời bình, từ đó hun đúc thêm lòng biết ơn và trân trọng hòa bình.

Dù đến từ Nam hay Bắc, hành trình đã gắn kết những con người của hai thế hệ - thế hệ chiến đấu để bảo vệ Tổ quốc và thế hệ học tập để dựng xây quê hương, bởi họ đều mang trong mình lòng nhiệt huyết và sự kính trọng đối với những hy sinh vĩ đại của thế hệ đi trước.

Hành trình này một lần nữa khẳng định rằng tri ân không chỉ là lời nói mà còn là hành động cụ thể mỗi ngày: học tập, sống trách nhiệm và cống hiến hết mình vì Tổ quốc. Bởi lẽ, những giá trị cao đẹp từ khói lửa chiến tranh vẫn đang âm thầm kết tinh thành sức mạnh xây dựng đất nước.

Trung tướng Đoàn Sinh Hưởng cho biết: "Sự hy sinh nói chung của dân tộc ta rất nhiều. Việc tri ân đồng đội, tri ân những người có công với cách mạng là một nhiệm vụ và trách nhiệm của những người ở thế hệ này và các thế hệ sau".

Giữa hiện tại yên bình, hành trình tiếp nối giá trị của thế hệ cha anh vẫn lặng lẽ diễn ra bằng ý thức, niềm tin và trách nhiệm của những người hôm nay. Thế hệ sinh ra sau chiến tranh tuy không mang ký ức chiến trường, nhưng vẫn kế thừa một di sản tinh thần gắn bó chặt chẽ với vận mệnh dân tộc.

Cựu chiến binh Nguyễn Đình Độ cho biết: "Bản thân tôi cảm nhận thấy các bạn trẻ rất xứng đáng tiếp tục bước chân của thế hệ cha anh đi trước. Tôi yên tâm đất nước mình sẽ được gìn giữ bởi các thế hệ sinh viên và thanh niên ngày nay".

Chính sự hiện diện của thế hệ trẻ với tri thức, sáng tạo và lòng tự tôn dân tộc là minh chứng rằng: máu xương đã đổ không hề vô nghĩa. Những giá trị được hun đúc từ khói lửa chiến tranh vẫn đang âm thầm kết tinh thành động lực xây dựng đất nước, bản lĩnh vượt qua nghịch cảnh và thành nền tảng cho một tương lai bền vững.

Quỳnh Chi

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/tuoi-tre-tren-hanh-trinh-tri-an-tren-nhung-dia-chi-do-349291.htm