Hà Nội: Người dân thành kính dâng hương, tri ân các anh hùng liệt sĩ ngày 27/7

Sáng nay (27/7), rất đông người dân Hà Nội đã đến các nghĩa trang để thắp hương tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

VIDEO: Cảnh người dân kính cẩn, nghiêng mình dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ ngày 27/7.

 Hằng năm, cứ đến ngày 27/7 - Ngày Thương binh Liệt sĩ, người dân trên khắp cả nước lại thành kính đến các nghĩa trang liệt sĩ để dâng hương, dâng hoa, tưởng nhớ và tri ân những người con ưu tú đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Hằng năm, cứ đến ngày 27/7 - Ngày Thương binh Liệt sĩ, người dân trên khắp cả nước lại thành kính đến các nghĩa trang liệt sĩ để dâng hương, dâng hoa, tưởng nhớ và tri ân những người con ưu tú đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

 Ghi nhận tại Nghĩa trang Mai Dịch (Hà Nội), từ sáng sớm, từng dòng xe nối đuôi nhau đưa người thân, đồng đội cũ của các liệt sĩ đến dâng hương trước đài tưởng niệm.

Ghi nhận tại Nghĩa trang Mai Dịch (Hà Nội), từ sáng sớm, từng dòng xe nối đuôi nhau đưa người thân, đồng đội cũ của các liệt sĩ đến dâng hương trước đài tưởng niệm.

 Khi vào nghĩa trang, ai cũng đã chuẩn bị đồ lễ để dâng hương.

Khi vào nghĩa trang, ai cũng đã chuẩn bị đồ lễ để dâng hương.

 Nghĩa trang Mai Dịch là nơi an nghỉ của 1.228 liệt sĩ và rất nhiều cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ.

Nghĩa trang Mai Dịch là nơi an nghỉ của 1.228 liệt sĩ và rất nhiều cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ.

 Người dân kính cẩn dâng hương, tưởng nhớ công ơn của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh để bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.

Người dân kính cẩn dâng hương, tưởng nhớ công ơn của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh để bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.

 Bà Nguyễn Thị Bích Hồng (trú tại phường Nhật Tân, Hà Nội) cùng con cháu đến thắp hương, viếng mộ người cụ thân sinh đã hy sinh trong kháng chiến chống Pháp. Trong ánh mắt rưng rưng, bà chia sẻ: “Tôi rất biết ơn những người đã hy sinh vì đất nước, trong đó có cụ của gia đình tôi. Đưa con cháu đến đây hôm nay cũng là cách để nhắc nhở các thế hệ sau phải luôn trân trọng quá khứ, biết ơn những người đi trước”.

Bà Nguyễn Thị Bích Hồng (trú tại phường Nhật Tân, Hà Nội) cùng con cháu đến thắp hương, viếng mộ người cụ thân sinh đã hy sinh trong kháng chiến chống Pháp. Trong ánh mắt rưng rưng, bà chia sẻ: “Tôi rất biết ơn những người đã hy sinh vì đất nước, trong đó có cụ của gia đình tôi. Đưa con cháu đến đây hôm nay cũng là cách để nhắc nhở các thế hệ sau phải luôn trân trọng quá khứ, biết ơn những người đi trước”.

 Đồ lễ dâng hương được người dân sắp xếp gọn gàng, chu đáo.

Đồ lễ dâng hương được người dân sắp xếp gọn gàng, chu đáo.

 Nhiều gia đình coi ngày 27/7 là dịp để dạy con trẻ về đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ, đồng thời nhắc nhở các em luôn hướng về cội nguồn, biết trân trọng truyền thống của gia đình và dòng tộc.

Nhiều gia đình coi ngày 27/7 là dịp để dạy con trẻ về đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ, đồng thời nhắc nhở các em luôn hướng về cội nguồn, biết trân trọng truyền thống của gia đình và dòng tộc.

 Cùng ngày tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố Hà Nội (phường Tây Tựu, Hà Nội), nhiều gia đình đến để thắp hương, tưởng niệm người thân và thắp hương các anh hùng liệt sĩ.

Cùng ngày tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố Hà Nội (phường Tây Tựu, Hà Nội), nhiều gia đình đến để thắp hương, tưởng niệm người thân và thắp hương các anh hùng liệt sĩ.

 Ông Nguyễn Minh Tuấn (SN 1963) đến thắp hương cho người đồng đội đã hy sinh trong chiến tranh. Đứng lặng trước phần mộ, ông xúc động chia sẻ: “Anh em chúng tôi từng sống chết có nhau, hôm nay tôi đến đây để thắp nén nhang, như một lời tri ân và cũng mong các đồng đội yên nghỉ".

Ông Nguyễn Minh Tuấn (SN 1963) đến thắp hương cho người đồng đội đã hy sinh trong chiến tranh. Đứng lặng trước phần mộ, ông xúc động chia sẻ: “Anh em chúng tôi từng sống chết có nhau, hôm nay tôi đến đây để thắp nén nhang, như một lời tri ân và cũng mong các đồng đội yên nghỉ".

 Người thân thành kính đặt những nén hương thơm, cúi đầu trước các phần mộ liệt sĩ.

Người thân thành kính đặt những nén hương thơm, cúi đầu trước các phần mộ liệt sĩ.

 Cờ, nến và hoa được đặt gọn gàng trên các phần mộ của các Liệt sĩ.

Cờ, nến và hoa được đặt gọn gàng trên các phần mộ của các Liệt sĩ.

 Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố Hà Nội còn được biết đến với tên Nghĩa trang Liệt sĩ Nhổn, là nơi an nghỉ của hơn 2.000 liệt sĩ đã hy sinh trong cả bốn thời kỳ: kháng chiến chống Pháp, kháng chiến chống Mỹ, chiến tranh biên giới phía Bắc...

Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố Hà Nội còn được biết đến với tên Nghĩa trang Liệt sĩ Nhổn, là nơi an nghỉ của hơn 2.000 liệt sĩ đã hy sinh trong cả bốn thời kỳ: kháng chiến chống Pháp, kháng chiến chống Mỹ, chiến tranh biên giới phía Bắc...

 Tháng 7 nhắc nhở chúng ta về sự hy sinh to lớn của những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Tháng 7 nhắc nhở chúng ta về sự hy sinh to lớn của những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đức Nguyễn

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/ha-noi-nguoi-dan-thanh-kinh-dang-huong-tri-an-cac-anh-hung-liet-si-ngay-277-post1764019.tpo