Tuổi trẻ trong và ngoài nước cùng hướng về miền Trung
Giữa những ngày miền Trung chìm trong mưa lũ, khi nỗi mất mát phủ kín làng quê và ánh mắt người dân còn đầy lo âu, có những trái tim trẻ đã lặng lẽ hướng về đồng bào bằng tất cả sự trong trẻo của mình.

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1333 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn
Thụy Anh - một Phật tử 14 tuổi đã bán tranh và Evan Trần - một học sinh từ hải ngoại đã vận động những người bạn ngoại quốc, gom góp yêu thương gửi trụ trì chùa Vĩnh Hạnh (An Hội Đông, TP.HCM) chuyển đến đồng bào. Không cùng không gian, không chung hoàn cảnh, nhưng tuổi trẻ ấy đã gặp nhau ở một điểm chung: thương về khúc ruột quê nhà.
Khi bức tranh tuổi thơ trở thành món quà cứu trợ
Cuối tháng 10, miền Trung lại chìm trong những ngày mưa xám. Nước lũ cuồn cuộn tràn qua làng mạc, cuốn theo nhà cửa, hoa màu, để lại sau lưng những ánh mắt hoang mang và những nỗi lo chồng chất. Trong bối cảnh ấy, chùa Vĩnh Hạnh phát đi lời kêu gọi cứu trợ khẩn cấp, mong nối thêm những nhịp cầu yêu thương về với đồng bào vùng thiên tai.
Như bao lần trước, lời kêu gọi nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng của Phật tử và mạnh thường quân. Nhưng giữa dòng người lớn góp công, góp của, có một nghĩa cử khiến nhiều người xúc động: một Phật tử trẻ 14 tuổi xin được góp phần bằng chính những bức tranh mình vẽ suốt nhiều năm.
Bé Trần Thụy Anh, sinh ngày 10-4-2011, không có tiền tiết kiệm lớn, càng không có nguồn thu nhập. Thứ em có chỉ là những bức tranh - thành quả của những buổi chiều yên tĩnh sau giờ học, của niềm vui tuổi thơ trong trẻo. Nghe mẹ kể về chuyến đi miền Trung và lời kêu gọi từ chùa, Thụy Anh không do dự. Em nói bằng giọng hồn nhiên nhưng chân thành: “Con không có nhiều tiền. Nhưng con có tranh. Nếu bán được, con muốn gửi hết cho miền Trung”.
Quyết định bán tranh không phải là điều dễ dàng đối với Thụy Anh. Bởi với em, tranh không chỉ là vật chất, mà còn là kỷ niệm, là niềm vui, là nơi gửi gắm cảm xúc. Thế nhưng, trước hình ảnh người dân miền Trung đối diện với mất mát, em đã chọn cách buông xả những gì mình quý mến để sẻ chia với người khác.

Thụy Anh trao tặng quà, chia sẻ với người dân có hoàn cảnh khó khăn
Nhờ sự đồng hành của gia đình và sự lan tỏa từ bạn bè, người thân, thông tin về những bức tranh thiện nguyện của Thụy Anh nhanh chóng được cộng đồng đón nhận. Nhiều người tìm đến mua tranh không chỉ vì yêu nét vẽ, mà còn vì cảm phục tấm lòng phía sau từng tác phẩm. Mỗi bức tranh được trao đi là một phần yêu thương được gửi gắm về miền Trung.
Kết quả thu được vượt ngoài dự liệu: tổng số tiền bán tranh lên đến 50 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này được Thụy Anh gửi về chùa Vĩnh Hạnh, đóng góp cho chuyến cứu trợ miền Trung diễn ra vào ngày 16-12-2025. Số tiền được sử dụng để chuẩn bị lương thực, thuốc men và những phần quà thiết yếu cho bà con đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt.
Tiếp nhận tịnh tài từ Thụy Anh, Thượng tọa Thích Hạnh Văn bày tỏ sự xúc động: “Điều khiến nhiều người suy ngẫm không nằm ở giá trị vật chất của số tiền, mà ở cách một em nhỏ lựa chọn cho đi. Thụy Anh không chờ đợi sự dư dả, cũng không đợi đến khi trưởng thành mới làm việc thiện. Em bắt đầu ngay từ những gì mình đang có, bằng một tình thương thuần khiết và khiêm nhường”.
Nhịp cầu yêu thương nối dài từ hải ngoại
Không chỉ trong nước, hành trình hướng về miền Trung còn được tiếp sức từ những trái tim trẻ nơi xa xứ. Evan Trần, sinh năm 2009, hiện đang sinh sống và học tập tại New York (Hoa Kỳ), là một trong những gương mặt như thế.
Dù cách quê hương nửa vòng trái đất, Evan vẫn dõi theo từng thông tin về bão lũ. Khi nghe lời kêu gọi cứu trợ từ Thượng tọa Thích Hạnh Văn, cậu bé không đứng ngoài. Bằng sự chân thành và tinh thần trách nhiệm, Evan chủ động đứng ra vận động quyên góp trong cộng đồng người Việt và cả những người bạn ngoại quốc nơi mình sinh sống và học tập.

Evan Trần cùng gia đình viếng chùa và lưu niệm cùng thầy Hạnh Văn trong chuyến về thăm quê hương
Từng lời kêu gọi, từng cuộc trò chuyện, từng sự kết nối nhỏ bé đã góp lại thành 45 triệu đồng, kịp thời gửi về hỗ trợ bà con vùng bão lũ Đà Nẵng - Quảng Nam cũ. Con số ấy không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn chứa đựng tình cảm sâu nặng của một người trẻ luôn hướng về cội nguồn.
Nghĩa cử của Evan Trần thể hiện rõ tinh thần phụng sự và trách nhiệm của một người công dân, một thế hệ trẻ Việt Nam nơi hải ngoại nhưng dạt dào tình thương với quê nhà. Đó là những hạt giống lành em được gieo trồng từ gia đình, đặc biệt là từ mẹ - một Phật tử thuần thành nuôi dạy bằng giáo lý Phật-đà. Nhờ đó mà tình thương trong em vượt qua mọi khoảng cách địa lý, hướng về quê hương với tâm lành của một người Phật tử trẻ.
Những đứa trẻ gặp nhau ở điểm chung của lòng từ bi
Không cùng độ tuổi, không cùng không gian sống, nhưng Thụy Anh và Evan Trần đã gặp nhau ở một điểm chung: mong muốn góp phần xoa dịu nỗi đau của đồng bào miền Trung. Một người bán đi những bức tranh tuổi thơ, một người lặng lẽ kết nối những tấm lòng nơi hải ngoại. Hai cách làm khác nhau, nhưng cùng chung một ý niệm hướng về đồng bào mình, từ lòng nhân ái.
Với đồng bào miền Trung, những khoản hỗ trợ ấy có thể chưa đủ để tái thiết cuộc sống. Nhưng điều quan trọng hơn là họ biết rằng, trong lúc khó khăn, vẫn có những trái tim đang hướng về mình. Sự sẻ chia ấy giúp con người có thêm niềm tin để đứng dậy sau thiên tai.
Với Thụy Anh và Evan Trần, những việc làm này có lẽ là những bài học đầu đời sâu sắc – bài học không đến từ sách vở, mà từ sự rung động của trái tim và hành động cụ thể. Từ những nét vẽ nhỏ bé, từ những cuộc vận động âm thầm, một không gian rộng lớn của lòng từ bi đã được mở ra”, Thượng tọa Thích Hạnh Văn, trụ trì chùa Vĩnh Hạnh chia sẻ.











