Tuổi trẻ Trường Đại học Trà Vinh nguyện tiếp bước cha anh
Chị Phạm Lê Phương Thảo, Bí thư Đoàn Trường Đại học Trà Vinh cho biết: cuối tháng 5/2025, Đoàn Trường tổ chức hành trình giáo dục truyền thống 'Sinh viên TVU với biển đảo Tổ quốc' và thực hiện Chương trình 'Côn Đảo - Ngôi nhà an toàn của rùa biển' năm 2025 tại huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhằm bồi đắp tình yêu quê hương đất nước, yêu hòa bình và ý thức tham gia bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ quốc gia trong sinh viên. Bên cạnh đó, định hướng, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về biển, đảo Tổ quốc tới sinh viên.

Sinh viên Trường Đại học Trà Vinh tham quan tìm hiểu lịch sử tại Bảo tàng Côn Đảo.
Bạn Sơn Lý Quý, sinh viên ngành Biểu diễn nhạc cụ truyền thống chia sẻ: tham gia hành trình giáo dục truyền thống cùng với Đoàn Trường em được đến Côn Đảo - vùng đất thiêng liêng, nơi ghi dấu những trang sử hào hùng nhưng đầy bi tráng của dân tộc Việt Nam. Chuyến đi không chỉ là cuộc trải nghiệm thực tế mà còn là hành trình trở về với cội nguồn, với lịch sử và với chính lòng mình.
Côn Đảo không chỉ với vẻ đẹp hoang sơ của núi rừng và biển cả, mà còn là một “bảo tàng sống” về tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường của các chiến sĩ cách mạng. Đặc biệt, khi đặt chân đến Nghĩa trang Hàng Dương - nơi yên nghỉ của các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống để giành lại độc lập tự do cho dân tộc. Những nén nhang thắp lên trước mộ nữ anh hùng Võ Thị Sáu và bao người con ưu tú khác của dân tộc là lòng tri ân sâu sắc từ thế hệ hôm nay gửi đến những người đã hy sinh vì độc lập, tự do cho Tổ quốc.
“Chuyến đi cũng đưa chúng em đến với những di tích lịch sử như: Trại Phú Hải, Chuồng cọp kiểu Pháp là nơi từng chứng kiến biết bao nỗi đau thể xác lẫn tinh thần của các tù nhân chính trị. Qua từng câu chuyện kể, từng dấu tích còn lưu lại, em càng thấm thía hơn giá trị của hòa bình mà chúng ta đang có được hôm nay. Hành trình về nguồn tại Côn Đảo không chỉ giúp em củng cố kiến thức lịch sử, mà còn khơi dậy trong em niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây thật sự là một chuyến đi ý nghĩa, góp phần nuôi dưỡng tâm hồn, nâng cao lý tưởng sống và hun đúc tinh thần yêu nước trong mỗi người con đất Việt”- đó là tâm sự của bạn Kim Thị Thanh Xuân, sinh viên vừa tốt nghiệp ngành Giáo dục Tiểu học, Trường Đại học Trà Vinh.

Du khách tham quan Khu Chuồng cọp nhà tù Côn Đảo.
Bạn Nguyễn Thái An, sinh viên năm cuối ngành Quản lý nhà nước bày tỏ: chuyến về nguồn tại Côn Đảo là trải nghiệm vô cùng ý nghĩa và xúc động. Đứng trước Nghĩa trang Hàng Dương và mộ các anh hùng liệt sĩ hay bước chân qua trại giam Phú Tường, nơi được ví như “địa ngục trần gian” và được xem những hình ảnh lịch sử tại Bảo tàng Côn Đảo, em cảm nhận rõ sự tàn khốc của chiến tranh và tinh thần bất khuất của cha ông. Chuyến đi không chỉ giúp em hiểu sâu sắc hơn về lịch sử dân tộc, mà còn nhắc nhở bản thân phải sống có lý tưởng, trách nhiệm và biết trân trọng những giá trị tự do, hòa bình hôm nay.
Anh Nguyễn Đình Chiểu, Phó Bí thư Đoàn Trường Đại học Trà Vinh cho biết: hành trình giáo dục truyền thống tại huyện Côn Đảo không chỉ giúp cán bộ Đoàn, Hội có thêm những kiến thức bổ ích về lịch sử hào hùng của dân tộc mà còn kiến tạo sân chơi và môi trường thực tiễn cho lực lượng cán bộ làm công tác thanh niên và thủ lĩnh các câu lạc bộ, đội nhóm giao lưu, nâng cao kỹ năng tập hợp và giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên. Nâng cao ý thức, trách nhiệm của đoàn viên, sinh viên trong nhiệm vụ bảo vệ rùa biển, duy trì hệ sinh thái biển đa dạng và phát triển bền vững. Đồng thời tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận thực tế nâng cao kiến thức, chuyên môn.