Tuổi trẻ Việt Nam tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Rừng Sác - Cần Giờ
Ngày 18/5, tại không gian linh thiêng của Nghĩa trang liệt sĩ Rừng Sác (thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, TP. HCM), T.Ư Đoàn đã tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa và viếng các Anh hùng liệt sĩ. Đây là hoạt động thể hiện lòng thành kính, nằm trong chuỗi sự kiện của Đại hội 'Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác' lần thứ VIII, năm 2025.
Buổi lễ có sự tham dự của đoàn viên thanh niên TP. HCM và hơn 400 đại biểu là những đoàn viên, thanh niên ưu tú trên khắp mọi miền Tổ quốc.
Trong không khí trang nghiêm, lắng đọng và đầy xúc động, các đại biểu đã kính cẩn dâng lên những nén hương, vòng hoa tươi thắm và dành phút mặc niệm để tưởng nhớ công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ.
Rừng Sác là một địa danh lịch sử ghi dấu bao chiến công hào hùng của lực lượng Đặc công Rừng Sác. Trong suốt những năm tháng kháng chiến chống Mỹ, các chiến sĩ đặc công Rừng Sác đã ngày đêm bám trụ nơi rừng ngập mặn, chiến đấu với lòng dũng cảm phi thường và ý chí bất khuất.

Đoàn đại biểu 'Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác' toàn quốc, năm 2025 dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Rừng Sác (Cần Giờ, TP. HCM).

Là người có cơ hội trực tiếp tham gia hoạt động ý nghĩa này, Bùi Thị Thùy Dung (thuộc đoàn Đại biểu Thanh Hóa) chia sẻ: “Đặt chân đến các địa điểm của Cần Giờ, mình như được sống lại với một phần lịch sử hào hùng của dân tộc. Chuyến viếng Nghĩa trang Rừng Sác Cần Giờ là hoạt động khiến mình ấn tượng và xúc động nhất. Đứng trước những phần mộ liệt sĩ, mình như cảm nhận được khí phách bất khuất của những người lính đặc công từng vượt rừng, chiến đấu trong gian khổ vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Bản thân mình tự nhủ phải sống xứng đáng hơn, trân trọng hiện tại và không ngừng cố gắng trong học tập, rèn luyện”.

'Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác' thắp nhang các phần mộ liệt sĩ.

Lễ viếng không chỉ là dịp để tưởng nhớ và tri ân các Anh hùng liệt sĩ mà còn góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng cho thế hệ thanh niên hôm nay để tiếp tục cố gắng trên con đường học tập, rèn luyện, và không ngừng hoàn thiện bản thân, đúng như lời Bác dạy: “Tuổi trẻ là mùa Xuân của xã hội”.
