Tưởng mất khuyên mũi, cô gái đi khám mới bàng hoàng 'tìm thấy' ở vị trí không ngờ
Một cô gái 26 tuổi tại Mexico nhập viện vì ho kéo dài và bất ngờ phát hiện chiếc khuyên mũi của mình đã mắc sâu trong phổi, buộc phải trải qua hai ca phẫu thuật để lấy ra.
Monica Deyanira Cabrera Barajas, 26 tuổi, bắt đầu xuất hiện cơn ho kéo dài suốt khoảng một tháng trước khi quyết định đến bệnh viện kiểm tra. Ban đầu, cô chỉ nghĩ đây là một vấn đề sức khỏe thông thường, nhưng kết quả chụp X-quang lại cho thấy một phát hiện khiến chính cô và các bác sĩ đều bất ngờ.
Hình ảnh chẩn đoán cho thấy một dị vật kim loại nằm trong phổi của Deyanira, và điều khiến cô sốc hơn cả là đó chính là chiếc khuyên mũi mà cô từng đeo.
Trong một video đăng tải trên mạng xã hội TikTok và thu hút hàng triệu lượt xem, Deyanira cho biết ban đầu cô thậm chí không nhận ra chiếc khuyên mũi của mình đã biến mất. Khi phát hiện không còn đeo trên mũi, cô cũng không nghĩ rằng nó có thể đã bị hít vào cơ thể.

Tưởng mất khuyên mũi, cô gái đi khám mới bàng hoàng "tìm thấy" ở vị trí không ngờ. Ảnh minh họa
Cô chia sẻ giả thuyết duy nhất của mình với bác sĩ chuyên khoa hô hấp là chiếc khuyên có thể đã bị rơi ra trong lúc ngủ. Theo lời kể, một đầu chốt kim loại của khuyên có thể đã tuột ra, khiến chiếc vòng rơi vào cổ họng khi cô nằm ngửa mà không hề hay biết, sau đó bị hít vào phổi.
Sự bất ngờ nhanh chóng chuyển thành lo lắng nghiêm trọng khi các bác sĩ thông báo vị trí của dị vật. Chiếc khuyên kim loại nằm cách động mạch chủ của cô chỉ khoảng 0,5 mm, một khoảng cách cực kỳ nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng nếu xảy ra biến chứng.
Deyanira được chỉ định phẫu thuật khẩn cấp để lấy dị vật ra ngoài. Tuy nhiên, ca phẫu thuật đầu tiên không diễn ra như dự kiến. Thay vì kéo dài khoảng 20 phút, quá trình can thiệp đã mất gần 1 giờ 20 phút nhưng vẫn không thể lấy được chiếc khuyên vì nó đã bám vào mô trong cơ thể.
Sau thất bại ban đầu, các bác sĩ buộc phải lên kế hoạch cho một ca phẫu thuật thứ hai với mức độ phức tạp cao hơn. Đây là bước can thiệp cần thiết để đảm bảo loại bỏ hoàn toàn dị vật và tránh nguy cơ tổn thương nghiêm trọng.
May mắn, ca phẫu thuật thứ hai đã thành công, giúp lấy được chiếc khuyên ra khỏi phổi của Deyanira. Các bác sĩ nhận định cô đã rất may mắn khi giữ được tính mạng. Nếu dị vật này làm thủng phổi hoặc làm tổn thương động mạch chủ, hậu quả có thể dẫn đến xẹp phổi hoặc chảy máu nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến sự sống.
Sau khi trải qua biến cố, Deyanira cho biết cô vẫn yêu thích việc xỏ khuyên, đặc biệt là khuyên mũi, nhưng trải nghiệm lần này khiến cô không còn ý định tiếp tục sử dụng loại phụ kiện này trong tương lai.
Cô thừa nhận cảm giác hoảng sợ trong suốt quá trình điều trị là điều khó quên. Sự việc không chỉ là một tai nạn hy hữu mà còn là lời cảnh báo về những rủi ro có thể xảy ra từ những vật dụng nhỏ bé trong sinh hoạt hàng ngày.
Hiện tại, Deyanira đã hồi phục sau ca phẫu thuật và chia sẻ câu chuyện của mình với mong muốn giúp người khác nâng cao nhận thức về an toàn cá nhân.











