Tưởng mẹ 'cướp' trắng 2,3 tỷ tiền mừng cưới, 2 năm sau cuộc gọi từ anh trai khiến cô bật khóc
Trước quyết định của mẹ, cô cảm thấy bị phản bội và thất vọng hơn bao giờ hết. Ngay lúc đó, Hà Nghi quyết định sẽ không bao giờ bước chân vào nơi gọi là 'nhà' nữa.
Sau lễ cưới, Hà Nghi (29 tuổi, Trung Quốc) mới biết tổng số tiền mừng cưới của mình lên tới 660.000 NDT (hơn 2,3 tỷ đồng).
Tuy nhiên, niềm vui chưa kịp kéo dài thì mẹ ruột bất ngờ tuyên bố sẽ giữ toàn bộ số tiền để trả nợ và chi dùng cho gia đình.
Quyết định này khiến Hà Nghi sốc nặng. Cô và chồng từng lên kế hoạch dùng khoản tiền đó để lập nghiệp.
Cảm thấy bị phản bội, cô lập tức rời nhà mẹ đẻ, thậm chí thề sẽ không bao giờ quay lại nơi từng gọi là "gia đình".
Vợ chồng Hà Nghi chuyển đến một thành phố khác, cố gắng bắt đầu lại từ đầu. Trong khi công việc ngày càng thuận lợi, nỗi day dứt với gia đình vẫn luôn âm ỉ trong lòng.
Cô cắt đứt liên lạc với mẹ, từ chối mọi cuộc gọi, tin nhắn suốt nhiều tháng trời.
Hai năm sau, một cuộc điện thoại bất ngờ từ anh trai khiến Hà Nghi không nỡ dập máy.

Về đến nhà, thấy mẹ gầy rộc, tóc bạc hơn xưa, mọi oán giận trong cô như tan biến. Hai mẹ con ôm nhau khóc, không cần nhiều lời, cũng đủ thấu hiểu. Ảnh minh họa
Trong những câu chuyện đời thường, cô dần cảm nhận được tình cảm gia đình chưa từng mất đi. Anh trai cô không nhắc đến chuyện cũ, nhưng tiết lộ rằng mẹ thực sự hối hận.
Bà giữ tiền không phải để chiếm đoạt, mà để cứu vãn tài chính gia đình sau những khoản nợ và chi phí đám cưới.
Nghe những lời ấy, bức tường trong lòng Hà Nghi bắt đầu rạn nứt. Cô nhận ra dù tổn thương, mẹ vẫn hành động theo cách mà bà nghĩ là tốt cho cả nhà.
Đó là lúc cô quyết định trở về, lần đầu tiên sau hai năm xa cách.
"Lúc đó, tôi cuối cùng cũng hiểu rằng dù giữa các gia đình có xảy ra chuyện gì thì mối quan hệ huyết thống trong gia đình cũng không thể cắt đứt được. Tôi bắt đầu khao khát hàn gắn lại mối quan hệ đã xa cách bấy lâu nay, đồng thời tìm lại được nơi mà tôi gọi là 'nhà'. Vì thế, sau gần 2 năm, tôi quyết định trở về quê hương để thẳng thắn đối mặt, trực tiếp trò chuyện hết tất cả với mẹ", Hà Nghi nói.
Về đến nhà, thấy mẹ gầy rộc, tóc bạc hơn xưa, mọi oán giận trong cô như tan biến. Hai mẹ con ôm nhau khóc, không cần nhiều lời, cũng đủ thấu hiểu.
Mẹ cô xin lỗi, chia sẻ những bất lực và hối tiếc chất chứa suốt thời gian qua.
Câu chuyện của Hà Nghi cho thấy: Dù từng tổn thương ra sao, tình thân vẫn là sợi dây vô hình gắn kết những con người ruột thịt.
Khi có đủ dũng khí để đối mặt, tha thứ và thấu hiểu, mái nhà xưa vẫn có thể trở thành nơi để ta quay về.