Tưởng nhớ các Anh hùng, liệt sĩ an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên

Từ những nén hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên đến phần quà dành cho gia đình chính sách và mái ấm của người đồng đội còn khó khăn, hành trình tri ân của Cụm Thi đua số 7 Bộ Công an không dừng ở sự tưởng nhớ. Lòng biết ơn được tiếp nối bằng những việc làm cụ thể, lặng lẽ mà bền bỉ.

Lời nhắc từ Vị Xuyên

Buổi sáng tháng Bảy, khói hương lan nhẹ trước những hàng bia mộ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên. Trong phút mặc niệm, các thành viên đoàn công tác Cụm Thi đua số 7 Bộ Công an cúi đầu tưởng nhớ những người đã chiến đấu, hy sinh để bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

 Đoàn công tác dành phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng Liệt sĩ.

Đoàn công tác dành phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng Liệt sĩ.

Cụm Thi đua số 7 Bộ Công an gồm các đơn vị: Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, Cục Tổ chức cán bộ, Cục Đào tạo, Cục Công tác chính trị, Cục Truyền thông Công an nhân dân và Thanh tra Bộ Công an.

Trong hai ngày 21 và 22/7, Cụm Thi đua số 7 tổ chức chương trình sinh hoạt chính trị, tri ân nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ tại tỉnh Tuyên Quang.

Trung tướng Nguyễn Văn Trung, Thủ trưởng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, đại diện đơn vị Cụm trưởng, làm Trưởng đoàn công tác.

Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, nơi an nghỉ của hàng nghìn Anh hùng Liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc

Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, nơi an nghỉ của hàng nghìn Anh hùng Liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc

Đoàn công tác đã dâng hoa, dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ. Giữa không gian trang nghiêm của nghĩa trang, những hàng bia nối tiếp nhau như nhắc người đến viếng rằng cuộc sống bình yên hôm nay đã được đánh đổi bằng biết bao tuổi trẻ, máu xương và những cuộc chia xa không bao giờ có ngày đoàn tụ.

Trung tướng Nguyễn Văn Trung dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trung tướng Nguyễn Văn Trung dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đại tá Bùi Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Truyền thông Công an nhân dân dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đại tá Bùi Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Truyền thông Công an nhân dân dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ở Vị Xuyên, sự hy sinh không còn là một khái niệm được nhắc lại trong những trang sử. Nó hiện hữu trong từng phần mộ, từng dòng tên và cả những khoảng trống của những người đã nằm lại nơi biên cương. Đứng trước những chứng tích ấy, mỗi người có một cách riêng để đối diện với quá khứ, nhưng cùng gặp nhau ở một điều: lòng biết ơn phải được gìn giữ bằng trách nhiệm của người đang sống.

Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên hiện là nơi an nghỉ của 1.988 liệt sĩ. Tại đây có 6 phần mộ tập thể và 465 phần mộ chưa xác định được thông tin liệt sĩ.

Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên hiện là nơi an nghỉ của 1.988 liệt sĩ. Tại đây có 6 phần mộ tập thể và 465 phần mộ chưa xác định được thông tin liệt sĩ.

Thiếu tướng Ngô Hoài Thu, Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị nhấn mạnh, Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên là một “địa chỉ đỏ”, nơi những bài học về lòng yêu nước, ý chí bảo vệ Tổ quốc và sự hy sinh của các thế hệ đi trước được truyền lại bằng những chứng tích hiện hữu.

Những chuyến về nguồn, thăm các “địa chỉ đỏ”, gặp gỡ gia đình người có công và tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, theo Thiếu tướng Ngô Hoài Thu, không chỉ là dịp tưởng nhớ, tri ân mà còn là hình thức giáo dục truyền thống trực quan, sinh động đối với cán bộ, chiến sĩ, nhất là thế hệ trẻ.

Thiếu tướng Ngô Hoài Thu nhấn mạnh ý nghĩa của hành trình tri ân lần này.

Thiếu tướng Ngô Hoài Thu nhấn mạnh ý nghĩa của hành trình tri ân lần này.

Ở đó, lịch sử không được tiếp nhận chỉ bằng những con số, mà bằng cảm xúc khi đứng trước những phần mộ, lắng nghe câu chuyện của các gia đình đã gửi người thân cho đất nước và nhìn thấy những mất mát còn in dấu qua thời gian.

Thiếu tướng Ngô Hoài Thu nhấn mạnh, sự tiếp nối truyền thống không được đo bằng những lời hứa, mà phải được khẳng định bằng bản lĩnh, trách nhiệm và những cống hiến cụ thể của mỗi cán bộ, chiến sĩ trong công tác, chiến đấu vì cuộc sống bình yên của nhân dân.

Từ ý nghĩa chung ấy, cảm xúc của người trực tiếp có mặt tại nghĩa trang đem lại cho câu chuyện một chiều sâu khác. Thượng tá Hoàng Minh Đại, Phó Trưởng phòng Tham mưu tổng hợp, Cục Công tác chính trị, bày tỏ xúc động và tự hào khi được cùng đoàn công tác trở lại Vị Xuyên trong những ngày tháng Bảy.

“Đứng trước phần mộ các Anh hùng Liệt sĩ, chúng tôi càng thấm thía sự hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh, càng trân trọng giá trị của hòa bình, độc lập, tự do. Đó cũng là lời nhắc để mỗi cán bộ, chiến sĩ tự rèn luyện, bồi đắp lý tưởng và cống hiến nhiều hơn cho lực lượng, cho đất nước”, Thượng tá Hoàng Minh Đại chia sẻ.

Thượng tá Hoàng Minh Đại bày tỏ xúc động khi tham gia hành trình tri ân lần này.

Thượng tá Hoàng Minh Đại bày tỏ xúc động khi tham gia hành trình tri ân lần này.

Trong lời kể của Thượng tá Hoàng Minh Đại, điều đọng lại không chỉ là sự xúc động của một lần về nguồn. Đó còn là nhận thức rõ hơn về những gì các tầng lớp nhân dân, cán bộ, chiến sĩ đã cống hiến để giữ gìn từng mảnh đất thiêng liêng của Tổ quốc.

Và cũng từ nơi những người lính đã nằm lại, trách nhiệm của người chiến sĩ hôm nay được soi chiếu rõ hơn: sống thế nào, rèn luyện ra sao và cống hiến những gì để xứng đáng với sự hy sinh ấy.

Tri ân, vì thế, không chỉ là nhớ về quá khứ. Đó còn là cách người hôm nay tiếp nhận một lời nhắc từ lịch sử, mang theo trong từng nhiệm vụ và biến thành những việc làm cụ thể.

Đoàn công tác thắp nén tâm nhang tưởng nhớ các Anh hùng Liệt sĩ.

Đoàn công tác thắp nén tâm nhang tưởng nhớ các Anh hùng Liệt sĩ.

Nối tiếp lòng biết ơn

Rời Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, hành trình của đoàn công tác được nối dài bằng những cuộc gặp gỡ với gia đình chính sách, người có công trên địa bàn. Nếu những nén hương là sự tưởng nhớ dành cho những người đã ngã xuống, thì mỗi lời thăm hỏi, mỗi phần quà được trao lại hướng tới những người đang tiếp tục mang theo mất mát trong cuộc sống hôm nay.

Đoàn công tác trao tặng những phần quà ý nghĩa tới các gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng.

Đoàn công tác trao tặng những phần quà ý nghĩa tới các gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng.

Bà Nguyễn Thị Duyên xúc động khi gia đình vẫn được các cấp, các ngành và lực lượng Công an quan tâm, thăm hỏi. Với bà, điều đáng quý không chỉ nằm ở món quà, mà ở cảm giác những hy sinh của gia đình chưa bao giờ bị lãng quên.

Năm tháng có thể làm nhiều ký ức lùi xa, nhưng không thể khiến những mất mát trở nên nhẹ hơn. Bởi phía sau mỗi người đã hy sinh là cha mẹ, vợ con, anh em đã sống tiếp phần đời còn lại với một khoảng trống không gì bù đắp được.

Vì thế, sự hiện diện của những cán bộ, chiến sĩ trong những ngày tháng Bảy không chỉ mang ý nghĩa của một chuyến thăm. Đó còn là lời khẳng định rằng lòng biết ơn vẫn được gìn giữ và trao truyền.

Với người dân, điều đáng quý không chỉ nằm ở món quà, mà ở cảm giác những hy sinh của gia đình chưa bao giờ bị lãng quên.

Với người dân, điều đáng quý không chỉ nằm ở món quà, mà ở cảm giác những hy sinh của gia đình chưa bao giờ bị lãng quên.

Đại úy Hoàng Xuân Sỹ.

Đại úy Hoàng Xuân Sỹ.

Từ những gia đình chính sách, câu chuyện tri ân được tiếp nối tại mái ấm của Đại úy Hoàng Xuân Sỹ.

Nhiều năm qua, anh Sỹ cùng cha mẹ sống trong căn nhà mái lá đã xuống cấp. Những ngày mưa, nước dột qua mái; những khi gió lớn, nỗi lo về một nơi ở không còn vững chãi lại hiện hữu. Mong muốn dựng được một căn nhà kiên cố để cha mẹ an tâm lúc tuổi già luôn ở đó, nhưng anh từng nghĩ phải còn nhiều năm nữa gia đình mới có thể thực hiện.

Cha anh, ông Hoàng Văn Vương, và mẹ anh, bà Hoàng Thị Sảo, quanh năm lao động, chắt chiu nuôi các con. Một căn nhà vững chãi từng là điều ông bà mong nhưng không dám nghĩ sẽ sớm thành hiện thực.

Bởi vậy, sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, đơn vị và đồng đội không chỉ giúp gia đình có một nơi ở mới, mà còn khiến một mong ước kéo dài qua nhiều năm trở thành sự thật.

Đoàn công tác bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình Đại úy Hoàng Xuân Sỹ.

Đoàn công tác bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình Đại úy Hoàng Xuân Sỹ.

Với Đại úy Hoàng Xuân Sỹ, điều đáng nhớ nhất không chỉ là ngày căn nhà hoàn thành. Anh nhớ những ngày đồng đội có mặt, cùng góp công, góp sức. Trong đó, khoảnh khắc mọi người đến giúp gia đình đổ sàn bê tông để lại trong anh nhiều xúc động. Người góp một ngày công, người chung một phần sức lực, không ai coi đó là công việc riêng của gia đình anh.

Chính những bàn tay ấy làm cho căn nhà mang một ý nghĩa lớn hơn nơi che mưa, chắn gió. Nó được dựng lên từ sự quan tâm của tổ chức, sự sẻ chia của đồng đội và tình cảm dành cho một cán bộ còn nhiều khó khăn trong cuộc sống.

Đoàn công tác trao quà tặng gia đình Đại úy Hoàng Xuân Sỹ.

Đoàn công tác trao quà tặng gia đình Đại úy Hoàng Xuân Sỹ.

Khi nhắc lại hành trình ấy, người đầu tiên anh Sỹ nghĩ tới là Thượng tá Đào Trung Kiên, Phó Trưởng phòng Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang, người đã quan tâm, động viên và đồng hành cùng gia đình từ những ngày đầu. Sự giúp đỡ ấy không ồn ào, nhưng đủ để một người từng nghĩ giấc mơ về căn nhà còn rất xa có thể tin rằng mình không đơn độc.

Đây không chỉ là một mái nhà, mà là mái ấm được dựng xây bằng nghĩa tình đồng chí, đồng đội và sự quan tâm sâu sắc của các cấp lãnh đạo.

Đại úy Hoàng Xuân Sỹ

Trong căn nhà mới, niềm vui của ông Vương và bà Sảo được gói lại trong một câu nói rất đỗi mộc mạc: “Thế là từ nay con cháu không còn phải lo cảnh mưa dột, gió lùa nữa rồi”.

Không có những lời lẽ lớn lao. Chỉ là niềm an tâm sau bao năm vất vả, là cảm giác từ nay mỗi trận mưa không còn kéo theo nỗi lo, mỗi cơn gió không còn khiến cả nhà thấp thỏm.

Với cha mẹ của người chiến sĩ, mái ấm ấy còn là minh chứng cụ thể cho sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, lực lượng Công an và tình nghĩa đồng chí, đồng đội.

Đoàn công tác và gia đình Đại úy Hoàng Xuân Sỹ.

Đoàn công tác và gia đình Đại úy Hoàng Xuân Sỹ.

Từ Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên đến mái ấm của Đại úy Hoàng Xuân Sỹ, hành trình tri ân của đoàn công tác Cụm Thi đua số 7 đi qua những không gian khác nhau nhưng được nối liền bởi cùng một mạch nguồn. Đó là sự thành kính trước những người đã ngã xuống, sự sẻ chia với gia đình người có công và nghĩa tình dành cho đồng đội còn khó khăn.

Rời Vị Xuyên, lời nhắc về sự hy sinh không ở lại phía sau. Nó được những người lính hôm nay mang theo trong mỗi nhiệm vụ, mỗi việc làm vì nhân dân, vì người có công và vì đồng đội. Đó cũng là cách sự tri ân được tiếp nối, lặng lẽ nhưng bền bỉ, từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Khổng Hà

Nguồn CAND: https://cand.vn/tuong-nho-cac-anh-hung-liet-si-an-nghi-tai-nghia-trang-liet-si-quoc-gia-vi-xuyen-post817545.html