Tưởng niệm 119 năm Ngày sinh cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng

Nhân kỷ niệm 119 năm Ngày sinh cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng, nhiều lớp thế hệ đã tụ họp tại không gian văn hóa Phạm Văn Đồng ấm cúng, ôn lại những ngày tháng hào hùng và tưởng nhớ, tri ân người con vĩ đại của dân tộc.

Nghẹn ngào tưởng niệm 119 năm Ngày sinh cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng.

Nghẹn ngào tưởng niệm 119 năm Ngày sinh cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng.

Thiếu tướng Phạm Sơn Dương, con trai cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng.

Thiếu tướng Phạm Sơn Dương, con trai cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng.

Trong buổi gặp mặt thân mật, tưởng niệm 119 năm Ngày sinh cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Thiếu tướng Phạm Sơn Dương, con trai cố Thủ tướng, bồi hồi nhớ lại những mốc son sáng chói trong cuộc đời của người cha quá cố và những dự định đang ấp ủ thực hiện, với niềm hạnh phúc, tự hào trào dâng.

“Để tưởng nhớ 119 năm ngày sinh của cố Thủ tướng, tôi mong muốn tổ chức một buổi gặp mặt ấm cúng để con cháu, bạn bè thân thiết có dịp tụ họp, hoài niệm những câu chuyện, những chặng hành trình đã qua… tại không gian văn hóa mang tên cố Thủ tướng. Không gian nhỏ, ấm cúng Phạm Văn Đồng tập hợp những tư liệu, hình ảnh trân quý… thể hiện tình cảm của gia đình, con cháu chúng tôi dành cho ông… Tôi cũng đang ấp ủ dự định xây nhà lưu niệm để phản ánh đầy đủ, sâu sắc hơn về cố Thủ tướng, bởi ông gắn liền với lịch sử dân tộc Việt Nam, gắn liền với Bác Hồ, là người học trò thân thiết gần gũi… để mỗi người khi đến nhà lưu niệm có thể nhìn lại những dấu son lịch sử của dân tộc, không phải chỉ để nhìn thấy một con người…”, ông Phạm Sơn Dương chia sẻ.

PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ trải lòng về cố Thủ tướng nhân dịp đặc biệt.

PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ trải lòng về cố Thủ tướng nhân dịp đặc biệt.

Có mặt tại buổi gặp mặt khá sớm, PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ tâm huyết chia sẻ hành trình học tập, chiến đấu và những dấu ấn của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng. “Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng là nhà chính trị xuất sắc, nhà văn hóa mang tầm vóc lớn, thể hiện trong lĩnh vực chính trị, ngoại giao, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ; trong mối quan hệ với người dân, với bạn bè, quê hương, đất nước…” , PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ nhận định.

Bà Nguyễn Thị Như Hoa, người con Quảng Ngãi, xúc động, nghẹn ngào nhớ về cố Thủ tướng.

Bà Nguyễn Thị Như Hoa, người con Quảng Ngãi, xúc động, nghẹn ngào nhớ về cố Thủ tướng.

Chăm chú nhìn lại những bức ảnh trưng bày trong không gian văn hóa, bà Nguyễn Thị Như Hoa vỡ òa cảm xúc, những giọt nước mắt đã rơi. Bà nhớ những kỷ niệm về cố Thủ tướng lúc sinh thời, nhớ lại khoảng thời gian sinh hoạt cùng các chị em đồng hương Quảng Ngãi tại không gian văn hóa.

“Mỗi lần về Quảng Ngãi, cố Thủ tướng lại đến nhà hỏi thăm ba tôi, người cấp dưới một thời; cố Thủ tướng sống tình cảm, giản dị, gần gũi với bà con xóm làng, gặp ai cũng bắt tay, trao những cái ôm thắm đượm nghĩa tình… Khi gia đình tôi sinh sống tại Hà Nội, ông cũng ghé thăm, thấy không gian sống của chúng tôi khi đó nhỏ hẹp, ông không khỏi xót xa và hết lời động viên…”, bà Nguyễn Thị Như Hoa không kìm nén được cảm xúc trong ngày đặc biệt.

Thiếu tướng Phạm Dương Sơn và nghệ sĩ Phan Minh Châu trò chuyện cùng các vị khách mời trong buổi gặp mặt.

Thiếu tướng Phạm Dương Sơn và nghệ sĩ Phan Minh Châu trò chuyện cùng các vị khách mời trong buổi gặp mặt.

Cô giáo Vương Thị Huyền Ly (Trường THPT Đô Lương 3, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) bày tỏ niềm vinh dự khi có mặt tại không gian văn hóa Phạm Văn Đồng.

Cô giáo Vương Thị Huyền Ly (Trường THPT Đô Lương 3, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) bày tỏ niềm vinh dự khi có mặt tại không gian văn hóa Phạm Văn Đồng.

Xúc động, vinh dự khi có mặt tại không gian văn hóa ấm cúng, cô giáo Vương Thị Huyền Ly (Trường THPT Đô Lương 3, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) chia sẻ, cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng là nhà lãnh đạo kiệt xuất, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hết lòng vì văn hóa, vì giáo dục, vì những giá trị nhân văn cao đẹp của nhân loại.

“Tôi trân trọng những nỗ lực của gia đình cố Thủ tướng trong việc xây dựng, bảo tồn và lan tỏa không gian văn hóa Phạm Văn Đồng. Bởi nơi đây không chỉ là địa chỉ đỏ, là một nơi để tưởng nhớ, mà còn là một nguồn cảm hứng, điểm tựa tinh thần cho những người yêu mến, cảm phục ông. Tôi tin rằng, khi không gian văn hóa Phạm Văn Đồng được gìn giữ và lan tỏa, những tư tưởng và tâm huyết của ông sẽ mãi là ngọn đuốc soi đường, là vầng dương tỏa rạng... Đặc biệt, những lời dặn của ông về văn hóa, giáo dục, cũng như giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt sẽ luôn còn mãi, nhất là trong bối cảnh hôm nay”, cô Vương Thị Huyền Ly bày tỏ.

Chụp ảnh lưu niệm tại không gian văn hóa.

Chụp ảnh lưu niệm tại không gian văn hóa.

Những vị khách chăm chú tìm hiểu những hình ảnh, tư liệu về cố Thủ tướng.

Những vị khách chăm chú tìm hiểu những hình ảnh, tư liệu về cố Thủ tướng.

Là một người giáo viên, cô Vương Thị Huyền Ly cũng luôn tâm niệm, việc tiếp nối “di sản tinh thần” của cố Thủ tướng không chỉ dừng lại ở sự kính trọng, mà còn phải thể hiện qua hành động. Nhân dịp đặc biệt này, cô đề xuất phát động một cuộc thi dành cho học sinh trên toàn quốc (hướng tới kỷ niệm 120 năm ngày sinh của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng) với chủ đề “Giữ gìn vẻ đẹp tiếng Việt và văn hóa Việt” để lan tỏa những giá trị cố Thủ tướng đã trăn trở suốt cuộc đời, để truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ ngày nay.

Bà Phùng Thị Thắm (65 tuổi, huyện Thạch Thất, con trai ngẫu thư Nguyễn Thanh Tùng) say mê những tác phẩm văn học của cố Thủ tướng.

Bà Phùng Thị Thắm (65 tuổi, huyện Thạch Thất, con trai ngẫu thư Nguyễn Thanh Tùng) say mê những tác phẩm văn học của cố Thủ tướng.

Những vị khách lặng lẽ xem trọn vẹn những thước phim tài liệu về cuộc đời, sự nghiệp của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng.

Những vị khách lặng lẽ xem trọn vẹn những thước phim tài liệu về cuộc đời, sự nghiệp của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng.

Tại buổi gặp mặt nhân kỷ niệm 119 năm ngày sinh cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng, nhà nghiên cứu trẻ Thái Hải Đăng (24 tuổi, Viện Nhân học Văn hóa) cũng tự nhắc nhở bản thân sống xứng đáng với những thế hệ đi trước, học cách yêu nước bằng hành động, bằng tri thức và sự cống hiến.

Nhà nghiên cứu trẻ Thái Hải Đăng (24 tuổi, Viện Nhân học Văn hóa) chia sẻ cảm tưởng tại buổi gặp mặt.

Nhà nghiên cứu trẻ Thái Hải Đăng (24 tuổi, Viện Nhân học Văn hóa) chia sẻ cảm tưởng tại buổi gặp mặt.

“Suốt cuộc đời, cố Thủ tướng không ngừng học hỏi, không bao giờ từ bỏ lý tưởng của mình, đặc biệt với ông tri thức chính là vũ khí mạnh mẽ nhất để thấu hiểu và thực hiện những hoài bão lớn lao của mình. Khi có cơ hội đọc, tìm hiểu sâu sắc về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng, tôi được truyền nhiều cảm hứng, sức mạnh để vượt qua những cảm xúc chông chênh, mất định hướng của tuổi trẻ… Qua những di sản ông để lại, tôi nhận ra rằng, yêu nước không phải là điều xa vời, mà có thể hiện thực hóa mỗi ngày thông qua những điều nhỏ nhất… Sống không chỉ cho hiện tại, mà còn phải nghĩ đến những giá trị mà mình để lại cho thế hệ mai sau”, nhà nghiên cứu trẻ Thái Hải Đăng nói.

Những bức ảnh, tư liệu quý giá được nâng niu, giữ gìn qua nhiều năm tại không gian văn hóa.

Những bức ảnh, tư liệu quý giá được nâng niu, giữ gìn qua nhiều năm tại không gian văn hóa.

Buổi gặp mặt kết thúc khi trời chập tối, ai nấy đều lưu luyến, bịn rịn ngắm nhìn lại những “di sản” văn hóa, tri thức… cố Thủ tướng để lại, lòng trào dâng cảm xúc ngưỡng mộ, biết ơn người con vĩ đại của dân tộc, cùng với đó là những lời tự nhủ với bản thân làm thế nào để phát huy những giá trị tốt đẹp của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng trong nhiều thế hệ sau…

Hồng Phượng/ Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/van-hoa/tuong-niem-119-nam-ngay-sinh-co-thu-tuong-pham-van-dong-20250301192315207.htm