Tưởng niệm 57 năm ngày 504 thường dân Sơn Mỹ bị thảm sát

Sáng ngày 16-3, tại Khu Chứng tích Sơn Mỹ (xã Tịnh Khê, TP Quảng Ngãi), Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm 57 năm ngày 504 thường dân Sơn Mỹ bị thảm sát (16-3-1968 – 16-3-2025).

 Các đại biểu, nhân dân tham dự Lễ tưởng niệm 57 năm ngày 504 thường dân Sơn Mỹ bị thảm sát. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Các đại biểu, nhân dân tham dự Lễ tưởng niệm 57 năm ngày 504 thường dân Sơn Mỹ bị thảm sát. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Cách đây 57 năm, sáng 16-3-1968, các đơn vị lính Lục quân Mỹ đã thảm sát 504 người dân Sơn Mỹ trên tay không có vũ khí, trong đó có nhiều người già, phụ nữ và trẻ em; 247 ngôi nhà bị thiêu hủy, hàng ngàn gia súc, gia cầm bị giết chết, lương thực mùa màng bị đốt sạch, phá hoại hoàn toàn.

Vụ thảm sát gây chấn động dư luận thế giới về tội ác chiến tranh, tạo nên làn sóng phản đối chiến tranh xâm lược Việt Nam ngay trên đất Mỹ.

 Tượng đài Khu Chứng tích Sơn Mỹ. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Tượng đài Khu Chứng tích Sơn Mỹ. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Ông Nguyễn Văn Thành, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Ngãi, cho biết: “Vụ thảm sát này là một trong rất nhiều tội ác mà quân xâm thực đã gây ra cho nhân dân Quảng Ngãi, nhân dân Việt Nam trong thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc. Sơn Mỹ đã trở thành nỗi đau không thể quên trong mỗi người dân Quảng Ngãi nói riêng, nhân dân Việt Nam và cả nhân loại yêu chuộng hòa bình trên thế giới nói chung”.

Ông Thành nói: “Chúng ta khép lại quá khứ để cùng hướng đến tương lai, kết thân với các quốc gia, các dân tộc cùng khát vọng hòa bình, tiến bộ. Đây là lẽ sống, là đạo lý thấm đẫm trong cách ứng xử của người dân Việt Nam. Trong đó, có những người dân Sơn Mỹ còn mang trên da thịt và cả tâm hồn mình những vết thương chiến tranh”.

 Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Ngãi dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Khu Chứng tích Sơn Mỹ. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Ngãi dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Khu Chứng tích Sơn Mỹ. Ảnh: NGUYỄN TRANG

 Ông Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Sở VH-TT-DL thắp hương tưởng niệm. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Sở VH-TT-DL thắp hương tưởng niệm. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Hơn nửa thế kỷ trôi qua, người dân Sơn Mỹ cùng nhau xây dựng truyền thống xã Tịnh Khê anh dũng, kiên cường, bất khuất trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc; cán bộ, nhân dân nơi đây đồng lòng, nhất trí vượt qua đau thương, khó khăn, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, xứng đáng với truyền thống của cha ông đi trước.

Tại buổi lễ, các đại biểu, người dân địa phương đã dâng hương, hoa tưởng niệm những người dân vô tội. Cựu binh Mỹ Billy Kelly đã gửi 504 bông hồng để tưởng niệm 504 người dân Sơn Mỹ.

 Cựu binh Mỹ Billy Kelly đã gửi 504 bông hồng để tưởng niệm 504 người dân Sơn Mỹ. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Cựu binh Mỹ Billy Kelly đã gửi 504 bông hồng để tưởng niệm 504 người dân Sơn Mỹ. Ảnh: NGUYỄN TRANG

 Mỗi năm, ông đều gửi hoa hồng đến và đặt dưới chân tượng đài. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Mỗi năm, ông đều gửi hoa hồng đến và đặt dưới chân tượng đài. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Sau lễ tưởng niệm, các đại biểu tham quan tại Nhà trưng bày của Khu Chứng tích Sơn Mỹ, nơi lưu giữ những hình ảnh, hiện vật, tư liệu về vụ thảm sát Sơn Mỹ.

Cũng trong sáng ngày 16-3, ông Ronald L. Haeberle, phóng viên ảnh chiến trường Mỹ, đã trở lại Sơn Mỹ. Ông đã chụp hơn 40 ảnh trắng đen và 20 ảnh màu ghi lại cảnh tượng kinh hoàng vụ thảm sát trong 4 giờ ở Sơn Mỹ. Đến nay, ông vẫn còn nhớ như in những gì quân đội Mỹ đã gây ra cách đây 57 năm.

 Ông Ronald L. Haeberle, phóng viên ảnh chiến trường Mỹ, trở lại Sơn Mỹ. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Ông Ronald L. Haeberle, phóng viên ảnh chiến trường Mỹ, trở lại Sơn Mỹ. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Năm 1969, những hình ảnh của vụ thảm sát đã được Ronald L. Haeberle phơi bày trên tạp chí LIFE, tạo nên làn sóng phản đối cuộc chiến tại Việt Nam trên thế giới.

Ông Ronald L. Haeberle nói rằng, ông được quân đội Mỹ cử đi cùng Đại đội C để chụp ảnh cuộc hành quân vào ngày 16-3-1968 và ông chưa biết về cảnh tượng sắp diễn ra.

Trước đó, quân đội Mỹ đánh dấu trên bản đồ quân sự là Pink Ville (Làng Hồng), nghĩa là làng thân Cộng sản. Tuy nhiên, vụ thảm sát kinh hoàng đã xảy ra, những cuộc xả súng liên hồi chĩa thẳng vào phụ nữ, trẻ em.

 Trưng bày những tấm ảnh của ông Ronald L. Haeberle. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Trưng bày những tấm ảnh của ông Ronald L. Haeberle. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Ông Ronald L. Haeberle chia sẻ: “Nhiều năm nay, tôi vẫn đạp xe xuyên Việt, đi đến nhiều nơi trên đất nước Việt Nam. Tôi rất buồn đối với sự việc xảy ra tại Sơn Mỹ nhưng không thể nào thay đổi được những gì đã xảy ra. Đó là một cuộc thảm sát”.

 Ông Ronald L. Haeberle rất vui khi trở lại Sơn Mỹ. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Ông Ronald L. Haeberle rất vui khi trở lại Sơn Mỹ. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Khi được hỏi về ấn tượng khi tới đất nước Việt Nam và Sơn Mỹ, ông Ronald L. Haeberle nói: “Trở lại Sơn Mỹ, ấn tượng của tôi là quan hệ Việt Nam và Hoa Kỳ ngày càng sâu đậm hơn, điều đó càng thể hiện hơn khi người Việt Nam rất gần gũi, thân thiện với chính người Mỹ, chúng ta cùng nhau hướng tới hòa bình và phát triển”.

NGUYỄN TRANG

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/tuong-niem-57-nam-ngay-504-thuong-dan-son-my-bi-tham-sat-post786184.html