Tưởng niệm 58 năm ngày 504 đồng bào Sơn Mỹ bị thảm sát

Sáng 16/3, tại Khu chứng tích Sơn Mỹ, xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm 58 năm ngày 504 đồng bào Sơn Mỹ bị thảm sát (16/3/1968 - 16/3/2026).

Đồng chí Hồ Văn Nên, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi thỉnh chuông trong buổi lễ tưởng niệm. Ảnh: Lê Văn Chương

Đồng chí Hồ Văn Nên, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi thỉnh chuông trong buổi lễ tưởng niệm. Ảnh: Lê Văn Chương

Cách đây 58 năm, sáng 16/3/1968, tại làng Sơn Mỹ, xã Tịnh Khê, chỉ trong một buổi sáng, một trung đội lính lục quân Hoa Kỳ đã đổ quân bất ngờ vào làng Mỹ Lai nằm ở vùng ven biển và thảm sát 504 thường dân, phần lớn các nạn nhân là người già, phụ nữ và trẻ em.

Tại buổi lễ, đồng chí Hồ Văn Nên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã thỉnh chiếc chuông có khắc hình ảnh 2 đôi chim bồ câu tung cánh để tưởng niệm đồng bào đã mất, đồng thời gửi đi khát vọng của người dân được sống trong hòa bình.

Cựu binh Mỹ Mike Boehm luôn trở về dự lễ tưởng niệm và kéo vĩ cầm trước tượng đài Sơn Mỹ gửi đi thông điệp về một thế giới hòa bình. Ảnh: Lê Văn Chương

Cựu binh Mỹ Mike Boehm luôn trở về dự lễ tưởng niệm và kéo vĩ cầm trước tượng đài Sơn Mỹ gửi đi thông điệp về một thế giới hòa bình. Ảnh: Lê Văn Chương

Các đại biểu, bà con nhân dân địa phương và học sinh đã tham gia làm lễ tưởng niệm, thắp hương tri ân, thăm quan khu trưng bày hình ảnh và hiện vật. Cựu binh Mỹ Billy Kelly đã gửi 504 đóa hoa hồng dâng lên linh hồn 504 đồng bào Sơn Mỹ.

Vụ thảm sát này trở thành nỗi đau kéo dài suốt nhiều chục năm. Trung úy William Carley, người trực tiếp chỉ huy vụ thảm sát đã gửi đi lời xin lỗi và nói: “Không ngày nào trôi qua mà tôi không cảm thấy hối tiếc về những gì đã xảy ra vào ngày đó ở Mỹ Lai. Tôi cảm thấy hối tiếc cho những người Việt Nam bị giết, cho gia đình họ, cho các binh sĩ Mỹ có liên quan và gia đình họ. Tôi rất xin lỗi".

504 bông hồng tượng trưng cho linh hồn của 504 thường dân vô tội. Ảnh: Lê Văn Chương

504 bông hồng tượng trưng cho linh hồn của 504 thường dân vô tội. Ảnh: Lê Văn Chương

Tại buổi lễ, bà Phạm Thị Trung, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi đã đọc điếu văn tưởng niệm và nhấn mạnh: Sơn Mỹ đã hồi sinh, hòa cùng sự phát triển của tỉnh Quảng Ngãi và đất nước trong khát vọng xây dựng cuộc sống phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Người dân Sơn Mỹ, những người mang trên mình nỗi đau, vết thương do chiến tranh đã chọn làm điều phi thường: Tha thứ mà không quên; khép lại mà không xóa bỏ để bước tiếp. Đó là tấm lòng vị tha và nhân hậu - một biểu tượng của tâm hồn Việt Nam.

Bà Phùng Thị Phó (bên phải) và bà Phạm Thị Sơn, là 2 nhân chứng Sơn Mỹ trước cánh đồng lúa chín và làng quê yên bình. Ảnh: Lê Văn Chương

Bà Phùng Thị Phó (bên phải) và bà Phạm Thị Sơn, là 2 nhân chứng Sơn Mỹ trước cánh đồng lúa chín và làng quê yên bình. Ảnh: Lê Văn Chương

Khu chứng tích Sơn Mỹ hiện nay nằm tại địa bàn biên phòng. Tại địa phương này đang triển khai mô hình “Du lịch cộng đồng yêu chuộng hòa bình” để giúp bà con nông dân có thêm nguồn sinh kế, thu nhập hàng ngày. Người dân địa phương trở thành các hướng dẫn viên, thường xuyên giới thiệu cho du khách về lịch sử, truyền thống, văn hóa ở làng quê Sơn Mỹ, đồng thời gửi đi thông điệp về một làng quê yên bình, điểm đến khát vọng hòa bình.

Lê Văn Chương

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/tuong-niem-58-nam-ngay-504-dong-bao-son-my-bi-tham-sat-post501509.html