Tưởng niệm quan viên, binh lính, thường dân hy sinh, tử nạn trong sự kiện thất thủ kinh đô
HNN.VN - Ngày 19/6 (nhằm ngày 24/5 âm lịch), Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức Lễ tế Âm hồn tại di tích Đàn Âm Hồn, đường Ông Ích Khiêm (phường Thuận Hòa, TP. Huế). UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Huế Nguyễn Thanh Bình chủ trì lễ tế.

Lễ tế Âm hồn tưởng niệm nghĩa sĩ và đồng bào tử vong trong sự kiện thất thủ kinh đô Huế năm 1885
Lễ tế Âm Hồn là nghi lễ truyền thống đã từng được tổ chức và duy trì dưới triều Nguyễn, nhằm tưởng niệm những quan viên, binh lính và thường dân đã hy sinh, tử nạn trong sự kiện Thất thủ kinh đô Huế ngày 5/7/1885 (tức 23/5 năm Ất Dậu). Sự kiện đau thương này là một trong những dấu mốc bi tráng trong lịch sử chống thực dân Pháp xâm lược, khi kinh đô bị thất thủ và hàng ngàn người đã ngã xuống.
Lễ tế năm nay được tổ chức trang nghiêm theo đúng nghi thức xưa, gồm các phần lễ: Lễ Quán tẩy; Lễ Thướng hương; Lễ Sơ hiến tửu (dâng rượu lần thứ nhất); Lễ Đọc chúc; Lễ Hành Á hiến (dâng rượu lần hai); Lễ Chung hiến (dâng rượu lần ba); Lễ Dâng trà và Lễ Hóa văn tế. Toàn bộ nghi lễ được tổ chức với những nghi lễ chính có trong lịch sử, thể hiện tinh thần tri ân và đạo lý "uống nước nhớ nguồn" của dân tộc Việt Nam.

Không gian đàn tế Âm hồn được bố trí trang trọng
Theo sử sách, Đàn Âm Hồn được triều đình nhà Nguyễn cho lập vào năm 1894, dưới thời vua Thành Thái, tại vị trí gần cửa Quảng Đức, nay là số 73 đường Ông Ích Khiêm. Kể từ đó, mỗi năm vào dịp 23/5 âm lịch, lễ tế được tổ chức để tưởng nhớ những người tử nạn. Năm 2013, Đàn Âm Hồn được công nhận di tích lịch sử cấp tỉnh và đến năm 2023 được bảo tồn, tôn tạo và phục hồi.
Từ năm 2018, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đều tổ chức tái hiện trang nghiêm, khơi dậy tinh thần nhân văn, đạo lý dân tộc và giáo dục lịch sử cho thế hệ trẻ. Không chỉ là nghi lễ tưởng niệm, lễ tế Âm hồn còn phản ánh nét văn hóa đặc sắc của Huế - nơi con người và tâm linh hòa quyện trong lòng di sản.

Đốt vàng mã kết thúc buổi Lễ tế Âm hồn
Sau phần lễ chính do Trung tâm Bảo tồn Di tích tổ chức, đông đảo người dân Huế đã đến Đàn Âm Hồn dâng hương, tưởng niệm. Suốt nhiều năm qua, nhiều người dân Huế vẫn duy trì việc tổ chức lễ cúng từ ngày 23/5 âm lịch kéo dài đến hết tháng, thể hiện lòng thành kính với những người đã khuất.
Việc duy trì lễ tế Đàn Âm hồn không chỉ mang giá trị tâm linh sâu sắc mà còn góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống của vùng đất cố đô, giáo dục tinh thần yêu nước, trân trọng lịch sử và giữ lòng nhân ái trong đời sống cộng đồng.