Tuyển Anh thua sốc Nhật Bản 0-1: Cơn ác mộng lịch sử tại thánh địa Wembley

Thất bại đầu tiên trước một đại diện châu Á ngay tại Wembley khiến tuyển Anh đối mặt hồi chuông báo động dưới thời Thomas Tuchel trước thềm World Cup 2026.

Trận giao hữu chuẩn bị cho World Cup 2026 tại Wembley tối qua đã biến thành một trang sử buồn của bóng đá Anh. Thất bại tối thiểu 0-1 trước Đội tuyển Nhật Bản không chỉ là lần đầu tiên trong lịch sử "Tam Sư" gục ngã trước một đại diện châu Á, mà còn bóc trần những lỗ hổng chết người trong hệ thống mà HLV Thomas Tuchel đang xây dựng.

Thử nghiệm "số 9 ảo" phá sản hoàn toàn

Sự thiếu vắng đội trưởng Harry Kane do chấn thương nhẹ đã buộc HLV Thomas Tuchel phải đưa ra một thử nghiệm táo bạo: sử dụng Phil Foden trong vai trò "số 9 ảo". Tuy nhiên, tính toán này đã nhanh chóng trở thành một thảm họa chiến thuật. Phil Foden, với thể hình nhỏ con và lối chơi thiên về kiến thiết, hoàn toàn bị chia cắt giữa vòng vây của các trung vệ Nhật Bản chơi kỷ luật và giàu sức mạnh.

Anh gây thất vọng với trận thua Nhật Bản.

Anh gây thất vọng với trận thua Nhật Bản.

Việc không có một tiền đạo cắm thực thụ để làm tường hay thu hút hậu vệ khiến các pha lên bóng của tuyển Anh trở nên vô hại. Đáng chú ý, việc HLV Tuchel phải tung cả hai trung vệ Harry Maguire và Dan Burn vào sân ở những phút cuối để đá như những tiền đạo mục tiêu là minh chứng rõ ràng nhất cho sự bế tắc cùng cực trong việc tìm kiếm phương án thay thế Kane.

Lối chơi rườm rà và sai lầm chí mạng

Dù kiểm soát bóng lên tới 81% trong 15 phút đầu trận, sự áp đảo của tuyển Anh chỉ mang tính hình thức. Lối chơi luân chuyển bóng chậm chạp và thiếu ý tưởng khiến đội bóng áo trắng không thể kéo giãn được hàng thủ đối phương. Các ngôi sao tấn công như Cole Palmer, Anthony Gordon hay Morgan Rogers thường xuyên bó vào trung lộ, làm cự ly đội hình trở nên quá hẹp và tự triệt tiêu không gian chơi bóng của nhau.

Dàn sao Tam sư mờ nhạt trước Nhật Bản.

Dàn sao Tam sư mờ nhạt trước Nhật Bản.

Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 23 từ một sai lầm cá nhân khó tha thứ. Cole Palmer giữ bóng quá lâu ở khu vực giữa sân và để mất bóng nguy hiểm. Nhật Bản ngay lập tức trừng phạt sai lầm này bằng một pha phản công chớp nhoáng. Keito Nakamura bứt tốc bên hành lang trái trước khi kiến tạo dọn cỗ để Kaoru Mitoma dứt điểm tung lưới tuyển Anh.

Sự bế tắc trước khối thép "Samurai Xanh"

Trong suốt thời gian còn lại, hàng thủ Anh liên tục chao đảo trước những pha chuyển trạng thái của Nhật Bản. Nếu không có xà ngang cứu thua sau cú sút của Ayase Ueda ở phút 41 hay sự thiếu chính xác của Ritsu Doan ở phút 50, tỷ số có lẽ đã không dừng lại ở 1-0. Ngược lại, các chân sút của HLV Tuchel lại tỏ ra vô cùng kém duyên trước khung thành đối phương.

Hàng loạt sự thay đổi nhân sự trong hiệp 2 với Dominic Solanke, Jarrod Bowen và Marcus Rashford cũng không thể giúp tuyển Anh tìm được bàn gỡ. Những cơ hội rõ rệt nhất lần lượt trôi qua: cú dứt điểm của Rashford bị chặn lại ở phút 78, pha đánh đầu của Maguire bị phá ngay trên vạch vôi phút 83 và đỉnh điểm là cú đệm bóng vọt xà từ cự ly gần của Morgan Rogers ở phút 90. Thất bại này đặt ra bài toán hóc búa cho Thomas Tuchel về khả năng thích nghi của đội bóng khi thiếu vắng các trụ cột quan trọng.

PHỐ HỘI

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/tuyen-anh-thua-soc-nhat-ban-0-1-con-ac-mong-lich-su-tai-thanh-dia-wembley-3330400.html