Chiến sĩ trẻ dũng cảm cứu người bị nước lũ cuốn

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát địa bàn biên giới, khi nghe thấy tiếng người kêu cứu do bị nước lũ cuốn, Binh nhất Lý Văn Vũ (SN 2003), đoàn viên Chi đoàn Đồn Biên phòng Ngọc Côn (tỉnh Cao Bằng) nhanh chóng tiếp cận và cứu nạn nhân đưa vào bờ an toàn.

Sáng 4/8, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Ngọc Côn Thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng tổ chức tuyên dương, khen thưởng Binh nhất Lý Văn Vũ vì đã có hành động dũng cảm cứu người bị nước lũ cuốn trôi.

 Vượt qua hiểm nguy, đêm tối, Binh nhất Lý Văn Vũ đã nỗ lực cứu người đuối nước. Ảnh: D.G

Vượt qua hiểm nguy, đêm tối, Binh nhất Lý Văn Vũ đã nỗ lực cứu người đuối nước. Ảnh: D.G

 Chiến sỹ Lý Văn Vũ (bìa phải) nhận khen thưởng của lãnh đạo chỉ huy Đồn Biên phòng Ngọc Côn. Ảnh: D.G

Chiến sỹ Lý Văn Vũ (bìa phải) nhận khen thưởng của lãnh đạo chỉ huy Đồn Biên phòng Ngọc Côn. Ảnh: D.G

Theo báo cáo, vào khoảng 23 giờ ngày 2/8, trong quá trình tuần tra, kiểm soát địa bàn tại khu vực chốt kiểm soát Biên phòng cầu Ta Nay, xã Ngọc Khê, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, tổ công tác của Đồn Biên phòng Ngọc Côn gồm 3 đồng chí, do Thiếu tá Nguyễn Cao Cường - Đội trưởng Vũ trang phụ trách nghe thấy tiếng người kêu cứu dưới lòng sông Quây Sơn. Ngay sau khi phát hiện một người bị nước cuốn trôi ra xa, có biểu hiện đuối nước, Binh nhất Lý Văn Vũ, thành viên tổ công tác đã không quản hiểm nguy, nhanh chóng nhảy xuống sông, tiếp cận người bị nạn và đưa được nạn nhân vào bờ an toàn. Sau khi được sơ cứu, nạn nhân đã bình phục và được tổ công tác đưa về với gia đình.

Nạn nhân là cháu Hoàng Ngọc Hân (SN 2011), trú tại xóm Nà Thoang, xã Đình Phong, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Cháu Hân bị nước cuốn trôi khi cùng gia đình đi trên đường từ nhà người thân trở về nhà. Khi qua cầu Ta Nay, do nước lũ chảy xiết nên cháu Hân và xe đạp bị nước lũ cuốn trôi. Chiều 3/8, ông Hoàng Văn Thuận (là cha ruột cháu Hoàng Ngọc Hân) đại diện gia đình đã đến cảm ơn Binh nhất Lý Văn Vũ và cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ngọc Côn.

 Gia đình nạn nhân đuối nước đến thăm, cảm ơn Đồn Biên phòng Ngọc Côn. Ảnh: CB

Gia đình nạn nhân đuối nước đến thăm, cảm ơn Đồn Biên phòng Ngọc Côn. Ảnh: CB

Hành động của Binh nhất Lý Văn Vũ và tổ công tác của Đồn Biên phòng Ngọc Côn làm tấm gương sáng về lòng dũng cảm, tiên phong gương mẫu, không quản ngại hy sinh, sẵn sàng đương đầu với hiểm nguy khi nhân dân gặp nạn. Thể hiện tinh thần “Vì nhân dân phục vụ, vì nhân dân hy sinh”, góp phần tô thắm thêm phẩm chất truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ" và hình ảnh người chiến sĩ mang quân hàm xanh trong lòng cán bộ, nhân dân các dân tộc biên giới.

Nguyễn Duy Chiến

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/chien-si-tre-dung-cam-cuu-nguoi-bi-nuoc-lu-cuon-post1660755.tpo