Tuyên Quang: Luôn chăm sóc bệnh nhân như người thân ruột thịt

Khoa Da liễu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang) nhiều năm liền luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Hạnh phúc, tự hào của tập thể Y, bác sỹ khi hàng nghìn bệnh nhân được thăm khám, điều trị tận tâm mỗi năm.

Bác sỹ Nguyễn Thị Minh – Trưởng khoa Da liễu (Bệnh viện Đa khoa Tuyên Quang) luôn cùng y, bác sỹ tận tâm thăm khám, điều trị tích cực cho bệnh nhân. Ảnh: Khoa da liễu.

Bác sỹ Nguyễn Thị Minh – Trưởng khoa Da liễu (Bệnh viện Đa khoa Tuyên Quang) luôn cùng y, bác sỹ tận tâm thăm khám, điều trị tích cực cho bệnh nhân. Ảnh: Khoa da liễu.

Nhiều năm qua, bên cạnh nâng cao chất lượng điều trị, một trong những điểm nhấn để Bệnh viện Đa khoa Tuyên Quang luôn là địa chỉ tin cậy, là lựa chọn hàng đầu thu hút đông đảo bệnh nhân tới thăm khám, điều trị, đó là sự đổi mới tác phong, thái độ, tinh thần phục vụ vì người bệnh, thực hiện nghiêm y đức “Lương y như từ mẫu”.

Khẩu hiệu là lời nhắc nhở mỗi cán bộ, y bác sỹ, điều dưỡng phải phấn đấu tốt hơn mỗi ngày. Ảnh: Xuân Trường.

Khẩu hiệu là lời nhắc nhở mỗi cán bộ, y bác sỹ, điều dưỡng phải phấn đấu tốt hơn mỗi ngày. Ảnh: Xuân Trường.

Chia sẻ với PV Báo Đại Đoàn Kết, Bác sỹ Nguyễn Thị Minh – Trưởng khoa Da liễu (Bệnh viện Đa khoa Tuyên Quang) cho biết: “Luôn chăm sóc bệnh nhân như người thân ruột thịt” đó là khẩu hiệu của Khoa, mọi cán bộ trong Khoa bắt buộc phải luôn nghi nhớ và thực hiện thường ngày. Trong công việc chuyên môn, chúng tôi luôn ân cần tiếp đón, tư vấn giáo dục sức khỏe cho người bệnh trước, trong và sau khi người bệnh ra viện. Mọi công việc thường quy như: Lập kế hoạch chăm sóc cho người bệnh, phát thuốc, tiêm thuốc, truyền dịch,…luôn được quan tâm, kiểm tra chặt chẽ. Cuối buổi làm, bác sỹ bàn giao người bệnh cho điều dưỡng trực, ghi sổ những y lệnh còn lại trong ngày, những yêu cầu theo dõi, chăm sóc đối với từng người bệnh, đặc biệt là người bệnh nặng, bệnh hiếm gặp, luôn được Khoa chú trọng điều trị một cách tích cực nhất theo đúng yêu cầu nhiệm vụ của Bệnh viện đề ra.

Tập thể Khoa Da liễu luôn đoàn kết hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, thường xuyên chia sẻ những kinh nghiệm, phác đồ điều trị tích cực cho người bệnh. Ảnh: Xuân Trường.

Tập thể Khoa Da liễu luôn đoàn kết hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, thường xuyên chia sẻ những kinh nghiệm, phác đồ điều trị tích cực cho người bệnh. Ảnh: Xuân Trường.

Nghề làm dâu trăm họ, vui buồn đan xen, nhưng tập thể y, bác sỹ Khoa da liễu đã vững tâm vượt qua tất cả với ước mong nhiều nhất là tất cả bệnh nhân đều bình an, khỏe mạnh, sớm được xuất viện sau khi điều trị. Nhiều người bệnh, người nhà người bệnh nhân khi ra viện đã thấu hiểu, cảm thông và biết ơn những y, bác sỹ, điều dưỡng của Khoa đã hàng ngày chăm sóc họ khi đau ốm. Khi đó họ mới thấu hiểu “Thầy thuốc như mẹ hiền”.

Theo báo cáo Khoa Da liễu, năm 2024, kế hoạch tổng số bệnh nhân điều trị nội trú là 1.000 người, đã thực hiện 1.236 bệnh nhân, đạt 123,6%; công suất sử dụng giường bệnh đạt 169,8%; 100% cán bộ, y bác sỹ đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao,…

Bác sỹ Nguyễn Nhật Long chia sẻ: “Đôi khi chúng tôi nhận được từ những người bệnh những bức thư cảm ơn, những lời động viên, những chia sẻ thật lòng trên các trang mạng xã hội, những bông hoa tươi, những món quà nhỏ đậm tình quê từ người bệnh, dù giá trị vật chất không lớn nhưng là lời động viên lớn lao để chúng tôi ấm lòng và tiếp thêm động lực để hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao”.

Bà Lã Thị Tu (88 tuổi, xã An Khang, TP Tuyên Quang) xúc động cảm ơn y, bác sỹ Khoa Da liễu đã tận tâm điều trị. Ảnh: Xuân Trường.

Bà Lã Thị Tu (88 tuổi, xã An Khang, TP Tuyên Quang) xúc động cảm ơn y, bác sỹ Khoa Da liễu đã tận tâm điều trị. Ảnh: Xuân Trường.

Bà Lã Thị Tu (88 tuổi, trú tại thôn An Lộc A, xã An Khang, TP Tuyên Quang) vào viện điều trị zona thần kinh tại Khoa Da liễu ngày 15/2, nay bệnh tình gần như khỏi hẳn, gia đình chuẩn bị cho bà xuất viện. Chia sẻ với PV Báo Đại Đoàn Kết, không dấu nổi xúc động, bà Tu bộc bạch: “Các Y, Bác sỹ ở đây chăm sóc rất tốt và đầy đủ thuốc men nên bệnh tình thuyên giảm rất nhanh. Nhân ngày thầy thuốc Việt Nam 27/2 tôi xin chúc tất cả các y, bác sỹ của Bệnh viện Đa khoa Tuyên Quang luôn khỏe mạnh để phục vụ khám, chữa bệnh cho nhân dân thật tốt”.

Đằng sau bệnh nhân Lã Thị Tu (88 tuổi) là cả một câu chuyện, một kỷ niệm để đời của cả gia đình bà Tu và Khoa da liễu nói riêng.

Trước đó, vào hồi 09h30 phút ngày 14/2/2025, Công an xã An Khang, thành phố Tuyên Quang nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc phát hiện bà Lã Thị Tu, 88 tuổi (trú tại thôn An Lộc A, xã An Khang) bị rơi xuống giếng nước sâu ở sau nhà.

Cụ bà Lã Thị Tu sau khi được giải cứu lên khỏi giếng thành công ngày 14/2. Ảnh: CATQ.

Cụ bà Lã Thị Tu sau khi được giải cứu lên khỏi giếng thành công ngày 14/2. Ảnh: CATQ.

Sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an xã đã khẩn trương có mặt, tiếp cận hiện trường, không ngại nguy hiểm, sử dụng thang và dây thừng, ngay lập tức xuống giếng nước sâu và lạnh; vừa giải cứu vừa trấn an, động viên tinh thần nạn nhân. Đến 10h05’ cùng ngày, lực lượng Công an đã cứu được bà cụ lên mặt đất an toàn và đưa đến trạm y tế để kiểm tra sức khỏe.

Mãi khi bà Tu đã ổn định sức khỏe, người nhà mới kể cho bác sỹ biết: Bà Tu bị bệnh zona thần kinh, luôn ngứa, đau rát, cảm giác như có hàng ngàn mũi kim đâm xé; do tuổi cao, trong lúc quẫn trí, bà dại dột nên đã nhảy xuống giếng sau nhà, rất may đã phát hiện và cứu kịp thời. Được y, bác sỹ Khoa Da liễu tận tâm chữa trị, tới nay bệnh gần như khỏi hẳn, chờ ngày xuất viện.

Các bệnh nhân đều hài lòng khi điều trị tại Khoa Da liễu của Bệnh viện Đa khoa Tuyên Quang. Ảnh: Xuân Trường.

Các bệnh nhân đều hài lòng khi điều trị tại Khoa Da liễu của Bệnh viện Đa khoa Tuyên Quang. Ảnh: Xuân Trường.

Những tấm lòng nhân ái của người thầy thuốc nhân dân nói chung và tập thể cán bộ, y, bác sỹ Bệnh viện Đa khoa Tuyên Quang, Khoa Da liễu nói riêng đã như hơi ấm lan tỏa, truyền động lực tích cực đến người bệnh bằng những lời thăm hỏi, động viên ân cần mỗi khi đến thăm khám, điều trị, khuyên nhủ kịp thời; đây cũng là liệu pháp tâm lý hữu hiệu trong công tác chữa bệnh, rút ngắn đáng kể thời gian điều trị cho người bệnh.

Chị Trần Phương, chia sẻ dòng tâm sự khi con chị được điều trị khỏi bệnh tại Khoa Da liễu - Bệnh viện Đa khoa Tuyên Quang. Ảnh: fB Trần Phương.

Chị Trần Phương, chia sẻ dòng tâm sự khi con chị được điều trị khỏi bệnh tại Khoa Da liễu - Bệnh viện Đa khoa Tuyên Quang. Ảnh: fB Trần Phương.

“Luôn chăm sóc bệnh nhân như người thân ruột thịt” là bài học xuyên suốt để mỗi cán bộ, y bác sỹ, điều dưỡng Khoa Da liễu Bệnh viện Đa khoa Tuyên Quang vững tâm tiến bước; viết tiếp trang vàng chói lọi trong việc trị bệnh cứu người, để xứng danh cùng sự trân quý của nhân dân dành tặng “Lương y như từ mẫu”.

Xuân Trường

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/tuyen-quang-luon-cham-soc-benh-nhan-nhu-nguoi-than-ruot-thit-10300580.html