Tuyên Quang: Xuyên đêm tìm kiếm người đàn ông mắc bệnh lý thần kinh đi lạc trong rừng sâu

Ngày 12/6, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, Công an xã Nghĩa Thuận cùng lực lượng bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở vừa kịp thời tìm thấy người đàn ông mắc bệnh lý thần kinh đi lạc trong rừng sâu và đưa về với gia đình an toàn.

Trước đó, chiều ngày 10/6, Công an xã Nghĩa Thuận tiếp nhận tin báo từ chị Sình Thị Hờ (SN 1993, trú tại thôn Sán Trồ, xã Cán Tỷ). Theo trình báo, người thân của chị là ông Sình Chứ Xá (SN 1982), người đang điều trị bệnh lý rối loạn thần kinh tại Bệnh viện Đa khoa Quản Bạ, đã tự ý rời khỏi bệnh viện vào khoảng 2h sáng cùng ngày.

Nhận định ông Xá đang di chuyển theo hướng vào địa bàn xã Nghĩa Thuận, gia đình đã lập tức đến trụ sở công an xã đề nghị hỗ trợ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Nghĩa Thuận khẩn trương xác minh và xác định ông Xá đã đi sâu vào khu vực giáp ranh rừng đặc dụng Bát Đại Sơn. Trong bối cảnh thời tiết núi cao thất thường và tình trạng sức khỏe bất ổn của nạn nhân, nếu không kịp thời tìm kiếm, tính mạng của ông Xá sẽ bị đe dọa nghiêm trọng.

Lực lượng chức năng xuyên rừng tìm kiếm ông Sình Chứ Xá. Ảnh: Công an Tuyên Quang.

Lực lượng chức năng xuyên rừng tìm kiếm ông Sình Chứ Xá. Ảnh: Công an Tuyên Quang.

Công an xã Nghĩa Thuận đã nhanh chóng huy động lực lượng, chia thành nhiều tổ công tác xuyên đêm tìm kiếm. Mặc dù địa hình rừng núi hiểm trở, phức tạp và diện tích rà soát rộng lớn, các chiến sĩ cùng lực lượng cơ sở vẫn kiên trì bám trụ, rà soát từng hốc đá, bụi cây.

Ông Sình Chứ Xá được tìm thấy sau 1 ngày lạc trong rừng. Ảnh: Công an Tuyên Quang.

Ông Sình Chứ Xá được tìm thấy sau 1 ngày lạc trong rừng. Ảnh: Công an Tuyên Quang.

Sau hơn một ngày nỗ lực tìm kiếm không ngừng nghỉ, đến 16h15 ngày 11/6, lực lượng chức năng đã phát hiện ông Xá tại khu vực rừng thuộc thôn Lùng Cáng trong tình trạng kiệt sức và mệt mỏi. Các chiến sĩ đã nhanh chóng tiếp cận, chăm sóc y tế, trấn an tinh thần và đưa ông về trụ sở Công an xã để đoàn tụ cùng người thân.

Đón nhận người thân trở về an toàn từ tay các chiến sĩ, gia đình ông Sình Chứ Xá không giấu được sự xúc động, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước tinh thần trách nhiệm, không quản ngại hiểm nguy của lực lượng Công an xã Nghĩa Thuận.

Hành động kịp thời, nhân văn của các chiến sĩ công an cơ sở đã góp phần tô thắm thêm hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an nhân dân luôn có mặt lúc dân cần, sẵn sàng khi dân khó, hết lòng vì cuộc sống bình yên của nhân dân.

Tin có thể bạn quan tâm:

Anh Minh

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/tuyen-quang-xuyen-dem-tim-kiem-nguoi-dan-ong-mac-benh-ly-than-kinh-di-lac-trong-rung-sau-169260612183808315.htm