Tuyên tử hình nghịch tử giết mẹ

Hôm nay (9/7), TAND TPHCM xét xử trực tuyến vụ án giết người, với hai điểm cầu là trụ sở TAND TPHCM và nhà tạm giữ Trại tạm giam T30, ở huyện Củ Chi.

Tại điểm cầu trụ sở TAND TPHCM có Hội đồng xét xử với 5 thành viên, cùng đại diện Viện Kiểm sát, một số người tham gia tố tụng khác.

Bị cáo vụ án là Lê Văn Vàng (SN 1989, thường trú khu phố 2, phường Tân Thới Hiệp, quận 12, TPHCM) tại điểm xét xử là nhà tạm giữ của Trại tạm giam T30. Hai điểm cầu được kết nối trực tuyến qua màn hình.

HĐXX đã tuyên phạt tử hình bị cáo Lê Văn Vàng, về tội “Giết người”.

Bị cáo Lê Văn Vàng tại phiên tòa.

Bị cáo Lê Văn Vàng tại phiên tòa.

Tại phiên tòa, bị cáo Lê Văn Vàng từ chối luật sư chỉ định cho mình. Bị cáo Vàng cũng từ chối nói lời sau cùng tại phiên tòa.

Đại diện bị hại cho biết, bị cáo Vàng không có biểu hiện bất thường và không có mâu thuẫn sâu sắc với cha, mẹ. Đại diện bị hại cũng không yêu cầu bị cáo bồi thường thiệt hại gì.

Đại diện Viện Kiểm sát tại phiên tòa đánh giá, hành vi của bị cáo Vàng là man rợ, đặc biệt nguy hiểm, không còn khả năng cải tạo nên đề nghị HĐXX tuyên mức án tử hình đối với bị cáo Vàng.

Đại diện Viện Kiểm sát tại phiên tòa.

Đại diện Viện Kiểm sát tại phiên tòa.

Sau khi nghị án, HĐXX xác định cáo trạng truy tố bị cáo Lê Văn Vàng là đúng người, đúng tội, không oan sai. Hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, phạm tội có tính chất côn đồ, man rợ, thủ đoạn rùng rợn, thể hiện không có tính người. HĐXX đồng ý với đề nghị của Viện Kiểm sát, qua đó tuyên phạt bị cáo mức án nặng nhất.

Thẩm phán chủ tọa phiên tòa đang tuyên án.

Thẩm phán chủ tọa phiên tòa đang tuyên án.

Theo nội dung vụ án, khoảng 9 giờ ngày 30/3/2023, Lê Văn Vàng đi chơi về đến nhà, thấy bà P.T.M. (SN 1968, mẹ ruột của Vàng) đang ngồi may gia công cùng với L.T.T.T (SN 1993, em ruột Vàng) tại khu vực phòng khách. Vàng nghĩ đến việc mẹ thường xuyên cằn nhằn, la mắng vì không đi tìm việc làm nên Vàng xuống dưới nhà bếp, lấy một con dao và chém chết bà N..

HĐXX phiên tòa.

HĐXX phiên tòa.

Em ruột của Lê Văn Vàng nhìn thấy sự việc đã hoảng sợ nên bỏ chạy qua nhà cạnh bên. Sau đó, Vàng đi ra đường tìm ông L.H.C. (cha ruột của Vàng) để dự định giết chết ông C.. Tuy nhiên, lực lượng công an, dân phòng địa phương đã có mặt và khống chế, bắt giữ Lê Văn Vàng.

Tân Châu

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/tuyen-tu-hinh-nghich-tu-giet-me-post1653367.tpo