Tuyển U.23 Việt Nam còn xanh

Trong trận ra quân của đội tuyển U.23 tại Dubai Cup 2022, HLV Lee Young-jin lần lượt sử dụng 17 cầu thủ, trong đó ngoài tân binh Minh Khoa của B.Bình Dương, có 11 gương mặt từng cùng ông và thầy Park tham dự 2 trận vòng loại U.23 châu Á 2022 và 5 cái tên được bổ sung từ đội vừa vô địch Giải U.23 Đông Nam Á ở Campuchia.

Đội tuyển U.23 Việt Nam vẫn cần mài sắc hàng công

Đội tuyển U.23 Việt Nam vẫn cần mài sắc hàng công

Đó là trung vệ Quang Thịnh (CAND), hậu vệ trái Phan Tuấn Tài (Đắk Lắk) và 4 người vào sân từ ghế dự bị: tiền đạo Nguyễn Văn Tùng (Hà Nội FC), Quốc Việt (NutiFood), và tiền vệ Quang Nho (HAGL cho Hải Phòng mượn).

Có thể tuyển U.23 Iraq chưa phải là đội hình mạnh nhất nhưng U.23 Việt Nam là đội chơi gắn bó, nhịp nhàng, có nét hơn và tạo được 2 cơ hội rõ rệt. Đội hình chiến thuật được định hình rõ ràng với sơ đồ 3-4-3, khi lùi về là 5-4-1. Trong 2 tiền vệ trung tâm, Trọng Long đá trụ, Hai Long đóng vai trò trái tim giữ nhịp, hỗ trợ cho 3 mũi nhọn phía trên là Việt Cường (chơi cao nhất) và 2 hộ công Văn Đạt - Bảo Toàn chơi bó vào nách đối phương.

Tuy nhiên, nếu việc vận hành chiến thuật, giữ cự ly đội hình, hỗ trợ nhau trong phòng thủ là khá ổn thì mặt trận tấn công của tuyển U.23 Việt Nam lại rất mỏng, rời rạc. Khá nhiều tình huống có thể tổ chức phản công nhanh, cầu thủ có bóng lại lúng túng không biết phải làm gì, triển khai ra sao, trong khi các đồng đội cũng không biết phải di chuyển, chiếm lĩnh vị trí ở đâu.

Cũng như trước U.23 Đài Loan và Myanmar ở 2 trận vòng loại Giải U.23 châu Á, đội tuyển U.23 Việt Nam chơi đều đều, không có những đoạn tăng tốc để tạo đột biến. Người ta chưa thấy một miếng đánh rõ rệt nào. Một phần nguyên nhân là thiếu một cá nhân quyết đoán, tạo nên sự khác biệt, có thể cất tiếng nói quyết định. Chính vì vậy, dù hiệp 2 lần lượt làm mới toàn bộ hàng công với 3 tiền đạo vào sân thay người: Văn Tùng, Xuân Tú (Hà Nội FC) và “vua phá lưới” các giải trẻ 18 tuổi Quốc Việt, nhưng thế trận tấn công vẫn không sáng sủa hơn, ngoài cú đánh đầu chệch cột dọc của Xuân Tú từ quả tạt của Lê Văn Đô.

Nhìn chung, đội tuyển U.23 Việt Nam mới ở mức “sạch sẽ” chứ chưa có cá tính, còn thiếu sự sần sùi, góc cạnh. Còn xanh, nhưng cũng không cần phải vội vàng “vú ép”. 1,5 tháng từ đây đến SEA Games 31 là thời gian đủ chín, nhất là khi hết tháng 5, kết thúc vòng loại World Cup 2022, HLV Park Hang-seo sẽ có điều kiện tập trung toàn tâm, toàn ý cho lứa gà tre để hướng đến chiến dịch bảo vệ tấm HCV trên sân nhà.

Đông Kha

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202203/tuyen-u23-viet-nam-con-xanh-3108541/