Tuyển Việt Nam 'đổ bộ' đảo Bali, Indonesia 'lục đục'

Chỉ vài giờ sau khi kết thúc trận đấu với đội tuyển Malaysia trên sân Mỹ Đình, thầy trò huấn luyện viên Park Hang Seo đã đáp chuyến bay tới đảo Bali chuẩn bị cho chuyến làm khách của Indonesia trong khuôn khổ lượt trận thứ 4 bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á diễn ra vào ngày 15-10 tới. Trong khi đó, nội bộ của đội tuyển Indonesia đang có những mâu thuẫn sau 3 trận thua liên tiếp tại bảng đấu.

ĐT Việt Nam được đại sứ Phạm Vinh Quang đón và tặng hoa tại sân bay ở Bali. Ảnh: VFF

ĐT Việt Nam được đại sứ Phạm Vinh Quang đón và tặng hoa tại sân bay ở Bali. Ảnh: VFF

Sau chiến thắng 1-0 trước Malaysia tối 10-10, các thành viên đội tuyển Việt Nam đã trải qua một đêm không ngủ khi toàn đội phải chuẩn bị hành lý và lên đường đi đảo Bali của Indonesia vào lúc 3 giờ ngày 11-10. Thầy trò ông Park Hang Seo đã phải trải qua 2 chặng bay (từ Hà Nội đến TP Hồ Chí Minh và từ TP Hồ Chí Minh đi Bali) để có mặt tại hòn đảo du lịch nổi tiếng của Indonesia vào buổi chiều cùng ngày.

Ngay khi máy bay hạ cánh, ông Phạm Vinh Quang - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Indonesia cùng các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán ra đón và hỗ trợ đội tuyển làm thủ tục nhập cảnh. Ông Phạm Vinh Quang cho biết: “Sự kiện đội tuyển Việt Nam sang Indonesia thi đấu đã tạo tâm lý rất phấn khởi và háo hức chờ đợi đối với đông đảo kiều bào đang sinh sống và làm việc tại đây. Chắc chắn trong trận đấu tới sẽ có rất đông cổ động viên Việt Nam tới sân để “tiếp lửa” cho thầy Park và các “chiến binh sao Vàng”.

Theo đại diện của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết, tại đảo Bali, đội tuyển Việt Nam đóng quân ở 1 resort tiêu chuẩn 5 sao nằm ngay sát bờ biển. Không khí trong lành và yên tĩnh nơi đây sẽ giúp đẩy nhanh hơn quá trình hồi phục thể trạng cho các cầu thủ. Trong thành phần đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho chuyến làm khách đội bóng “xứ sở Vạn đảo” có duy nhất tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh đang gặp vấn đề với chấn thương. Trước đó, trong trận đấu với Malaysia trên sân Mỹ Đình, tiền vệ người Thái Bình đã bị đau và được huấn luyện viên Park Hang Seo rút khỏi sân sau hiệp 1.

Theo kết quả kiểm tra của bác sĩ, Tuấn Anh bị chấn thương gân kheo đùi trái. Chấn thương này không quá nặng, tuy nhiên tiền vệ của HAGL sẽ cần thời gian để nghỉ ngơi, hồi phục. Các bác sĩ Việt Nam cho biết, Tuấn Anh vẫn có thể ra sân tập luyện, nhưng phải được bác sĩ Choi “chăm sóc” kỹ. Ngay khi tới Bali, Tuấn Anh sẽ phải tập theo giáo án riêng để hy vọng kịp phục hồi trước trận gặp Indonesia. Dự kiến, chiều nay (12-10) các tuyển thủ Việt Nam có buổi tập đầu tiên.

ĐT Indonesia (áo đỏ) đang có những mâu thuẫn và chịu nhiều sức ép sau 3 trận thua liên tiếp. Ảnh: AFC

ĐT Indonesia (áo đỏ) đang có những mâu thuẫn và chịu nhiều sức ép sau 3 trận thua liên tiếp. Ảnh: AFC

Trong khi các tuyển thủ Việt Nam đã ổn định nơi ăn nghỉ ở Bali để chuẩn bị cho trận đấu với ĐT Indonesia diễn ra vào lúc 18 giờ 30 ngày 15-10 (giờ Hà Nội) thì nội bộ đội chủ nhà đang có sự mâu thuẫn lớn khiến huấn luyện viên Simon McMenemy chịu nhiều sức ép và có thể bị sa thải.

Theo đó, sau thất bại đậm 0-5 trước Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) ở lượt trận thứ 3 bảng G, nhà cầm quân người Scotland đã có phát biểu đổ lỗi cho giải đấu quốc nội Indonesia khiến cho đội tuyển bóng đá quốc gia nước này suy yếu trong quá trình chuẩn bị cho các trận đấu tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á: “Cầu thủ Indonesia không đạt 100% phong độ và thể lực. Chúng tôi gặp bất lợi vì lịch thi đấu của giải trong nước. Đội tuyển không thể có trong tay tất cả những cầu thủ tốt nhất và các tuyển thủ không được nghỉ ngơi đầy đủ trước các trận đấu ở vòng loại World Cup”.

Thất bại 0-5 trước UAE là trận thua thứ 3 liên tiếp của đội tuyển Indonesia tại bảng G. Điều này khiến cơ hội đi tiếp của đội bóng “xứ sở Vạn đảo” chỉ còn trên lý thuyết. Cùng với đó, huấn luyện viên Simon McMenemy phải đối mặt với làn sóng chỉ trích vì lối chơi thiếu thuyết phục của đội tuyển Indonesia ở 3 trận đấu đầu tiên tại bảng G. Sau 3 lượt trận, Indonesia ghi được 2 bàn thắng trong khi để thủng lưới tới 11 lần.

Trong khi vị chiến lược gia người Scotland đổ lỗi cho giải vô địch quốc gia làm suy yếu sức mạnh của đội tuyển Indonesia thì tờ Detik của “xứ Vạn đảo” lại đặt câu hỏi ngược lại rằng: “Điều gì đang xảy ra với ông McMenemy? Điều gì đang xảy ra với đội tuyển?”. Thậm chí giới truyền thông khu vực Đông Nam Á còn nhận định, rất khó để huấn luyện viên Simon McMenemy có thể tại vị để “điều binh, khiển tướng” trong cuộc đấu trí với ông Park trên sân nhà sắp tới.

Tác giả tờ Liputan6 cũng đang rất bi quan về cơ hội của đội nhà trước trận đấu với tuyển Việt Nam tới đây khi cho biết: “Đội tuyển Indonesia đã toàn thua cả 3 trận ở bảng G. Những kết quả tồi tệ này đã khiến chúng ta xếp cuối bảng tại vòng loại World Cup. Ở trận đấu kế tiếp, Indonesia sẽ tiếp đón đội tuyển Việt Nam trên sân nhà tại Bali. Đây là đối thủ rất mạnh và không dễ bị đánh bại. Họ đã hòa Thái Lan và thắng Malaysia sau 2 lượt trận đấu đầu tiên. Đội tuyển Việt Nam sẽ mang tới thách thức lớn cho Indonesia”.

Cùng với đó, tờ Bolasport cũng tiết lộ nội tình rối ren của đội bóng “xứ Vạn đảo” sau 3 trận thua liên tiếp: “Tinh thần của các tuyển thủ Indonesia đang suy giảm nghiêm trọng sau thất bại nặng nề trước UAE. Họ đã thi đấu tốt trong hiệp 1 nhưng vỡ trận hoàn toàn ở hiệp 2. Tuyển thủ quốc gia Maman Abdurrahman đã thừa nhận rằng, đội bóng đang thất vọng nặng nề”.

Hoàng Nam

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/tuyen-viet-nam-do-bo-dao-bali-indonesia-luc-duc/