Tuyển Việt Nam dừng bước tại bán kết AFF Cup: Không cần quá nuối tiếc

Kết cục không CĐV Việt Nam nào muốn đã xảy ra vào tối 26/12 khi tuyển Việt Nam chính thức thành cựu vương Đông Nam Á. Nhưng có lẽ với những gì các cầu thủ Việt Nam đã làm được trong suốt giải này thì không có gì phải nuối tiếc.

ĐT Việt Nam phải chơi tấn công ở trận đấu tối nay. Thực tế, đây không phải sở trường của những chiến binh sao vàng dưới thời HLV Park Hang Seo. Nhưng ở thế chẳng còn gì để mất, ĐT Việt Nam đã thể hiện tất cả những phẩm chất tốt nhất có thể. Từ Quang Hải, Tiến Linh, rồi Phan Văn Đức hay cả đến một hậu vệ như Hồ Tấn Tài đều đã tạo ra sóng gió không nhỏ trước khung thành Thái Lan.

Tuyển Việt Nam đã chơi cống hiến không chỉ ở trận bán kết lượt về mà gần như mọi trận đấu tại giải này. Ảnh: VFF.

Đội bóng áo trắng đã tìm mọi cách để xuyên thủng mảnh lưới đoàn voi chiến với hàng loạt những tình huống uy hiếp khung thành Thái Lan. Mọi "miếng đánh" đã được các học trò HLV Park Hang-seo sử dụng nhưng như một định mệnh nghiệt ngã của trái bóng tròn, bàn thắng lại từ chối ĐT Việt Nam. Hình ảnh Tấn Tài giơ hai tay lên trời sau pha dứt điểm bất thành trong hiệp 1 có lẽ là minh chứng rõ ràng nhất cho những nỗ lực tột độ nhưng không thể thành công của các chân sút áo trắng.

Về mặt chiến thuật, ông Park Háng-seo đã "giữ đúng lời hứa" khi tung vào sân đội hình giàu sức tấn công khi đưa cả Hà Đức Chinh và Phan Văn Đức đá chính ngay từ đầu. Sơ đồ 3-4-3 vốn không quá quen thuộc dưới thời chiến lược gia Hàn Quốc nhưng hôm nay khi rơi vào thế chân tường, đã được sử dụng. Chúng ta đã chơi với 150% sức mạnh nhưng không thể thắng được người Thái khi đoàn voi chiến thực sự đã phòng ngự rất tốt. Đúng như đội trưởng Quế Ngọc Hải nói sau trận đấu, may mắn đã không đứng về phía tuyển Việt Nam tại vòng bán kết này.

Các cầu thủ đã trải qua những hành trình thi đấu liên tục và việc chơi ấn tượng từ vòng bảng cho đến trận đấu cuối cùng vòng bán kết là một điều đáng để ghi nhận. Ảnh: VFF.

Sẽ có những ý kiến về mặt chiến thuật, hay khả năng dứt điểm của những cầu thủ Việt Nam sau trận đấu này nhưng hãy nhớ một điều, các cầu thủ nhất là những trụ cột đã trải qua một quá trình chinh chiến vô cùng vất vả. Một vòng loại thứ 3 với hàng loạt đối thủ đẳng cấp châu lục đã và đang khiến lực lượng của ĐT Việt Nam sứt mẻ trầm trọng. Không chỉ tại trận bán kết lượt về mà cả giải AFF Cup 2020 này, đoàn quân của ông Park cũng đã cố gắng hết sức mình cho mục tiêu bảo vệ ngai vàng, dẫu vậy lực bất tòng tâm.

Thất bại này, bản thân nó chưa phải là một minh chứng cho thấy chu kỳ thành công của bóng đá Việt Nam đã kết thúc, đôi khi nó còn là bàn đạp giúp chúng ta vươn tới những thành công hơn nữa trong tương lai. Vấn đề là bóng đá Việt Nam sẽ nhìn nhận và rút ra được điều gì từ thất bại trên để tiến bộ hơn mà thôi.

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-thao/tuyen-viet-nam-dung-buoc-tai-ban-ket-aff-cup-khong-can-qua-nuoi-tiec-i639388/