Tuyển Việt Nam- Kazakhstan chỉ 'derby Nam Mỹ' ở khu kỹ thuật

Tuyển Việt Nam đánh bại Kazakhstan hạng 7 thế giới 4-1...

Tuyển Việt Nam đã thắng đậm tuyển Kazakhstan 4-1 ở trận giao hữu lượt đi tại nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng. Trong sân không có “hơi hám đậm” của đội đang đứng thứ 7 thế giới, chỉ “derby Nam Mỹ ở khu kỹ thuật mà thôi. Kazakhstan đang trẻ hóa chơi chưa hay.

Nói “derby Nam Mỹ” ở khu kỹ thuật vì nơi đó hai nhà cầm quân tiếng tăm thế giới. HLV Diego Giustozzi của tuyển Việt Nam từng đưa Argentina lần đầu vô địch World Cup 2016, còn HLV Ricardo Figueroa (Kaka),người Brazil là HLV giỏi từng đưa tuyển Kazakhstan vào bán kết World Cup 2021, World Cup 2024 thầy trò Kaka lại biến Bồ Đào Nha thành cựu vô địch World Cup...

 Tuyển Việt Nam đã đánh bại đội hạng 7 thế giới Kazakhstan 4-1. Ảnh: CTP

Tuyển Việt Nam đã đánh bại đội hạng 7 thế giới Kazakhstan 4-1. Ảnh: CTP

Hình ảnh hai nhà cầm quân Brazil và Argentina ở khu vực kỹ thuật cứ làm nhớ lại trận chung kết World Cup 2024 giữa tuyển Brazil và Argentina vậy.

Tuyển Kazakhstan đang trong thời kỳ trẻ hóa. “Chất samba” trong đội chỉ có mỗi thủ môn Leo Higuita mà thôi, những tuyển thủ nhập tịch gốc Brazil như ngôi sao Douglas Jr, Taynan, Gomes từng tưng bừng tại hai kỳ World Cup kể trên đã lớn tuổi, đã vậy Kazakhstan đến Việt Nam lần này cũng không có ngôi sao nội sáng giá và Birzhan Orazov.

Nói khác đi, HLV Kaka đang trẻ hóa lực lượng nên rất nhiều gương mặt trẻ vừa đá giao hữu lượt đi với tuyển Việt Nam nhưng không thắng nổi và thất bại đậm.

 Thủ môn Leo Higuita dày dạn nhưng lại dính thẻ vàng rất ngớ ngẩn do băng tay và băng gối không đồng màu. Ảnh: CTP

Thủ môn Leo Higuita dày dạn nhưng lại dính thẻ vàng rất ngớ ngẩn do băng tay và băng gối không đồng màu. Ảnh: CTP

Và nó cũng giải thích vì sao, tuyển Kazakhstan đang đá vòng loại châu Âu 2026 cũng phải đi đá Play off. Một thế hệ vàng qua đi, HLV Kaka đang trẻ hóa và chưa có được những gương mặt tốt cũng không thấy những cầu thủ gốc Brazil nhập tịch mới.

Nhìn cách thể hiện của tuyển Việt Nam cho thấy HLV Diego Giustozzi chuẩn bị rất kỹ lưỡng, nghiên cứu đối phương chu đáo.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc tuyển Việt Nam đã không lép vế, trong khi HLV Kaka dùng toàn cầu thủ nội, đặc biệt trong khung thành không phải Leo Higuita mà là Kanat.

Tuy nhiên phút 13, khi thủ môn Leo Higuita vào thay, cầu trường nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng vừa hô vang thì cũng là lúc anh bị trọng tài người Thái Lan rút thẻ vàng đuổi khỏi sân do dùng băng tay và băng gối không cùng màu...Hai phút sau “tai nạn” lẽ ra nó không xảy ra với một thủ môn dày dạn Higuita thì tuyển Việt Nam có bàn thắng do công Từ Minh Quang trừng phạt khi thủ môn Kanat dâng cao lên giữa sân và đồng đội để mất bóng sâu ở phần sân Việt Nam. Minh Quang quan sát rất nhanh và ra chân cực chuẩn.

Phút 32, Khazakhstan có bàn san bằng do công Jaha.

Nhưng một Kazakhstan còn non nớt và cả nôn nóng, phút 38, Đoàn Phát đưa Việt Nam vượt lên dẫn 2-1. Kazakhstan chơi Power Play khi thủ môn Leo Higuita đang hiện diện trong cầu môn, nhưng rồi hai lần bị thủ môn Hồ Văn Ý và Đinh Công Viên trừng phạt khi bỏ khung thành trống ở phút 39 và 40 để ấn định chiến thắng 4-1 cho tuyển Việt Nam.

Một Kazakhstan trẻ, thiếu kinh nghiệm, nôn nóng, bộp chộp, khiến thủ thành dày dạn kinh nghiệm như Leo Higuita trở thành như...chú hề.

Kazakhstan, hạng 7 thế giới cũng thường thôi.

Trận lượt về diễn ra vào lúc 18 giờ ngày 15-4 tại nhà thi đấu quận 8.

DUY ÂN

Nguồn PLO: https://plo.vn/tuyen-viet-nam-kazakhstan-chi-derby-nam-my-o-khu-ky-thuat-post844166.html