Tuyển Việt Nam từ 'cửa siêu hẹp' đến chờ thần may mắn

Với bất luận tỷ số bao nhiêu, nhưng chỉ cần đội tuyển Việt Nam hòa Philippines trên sân Vận động Quốc gia Mỹ Đình tối qua (6/6), tuyển Indonesia sẽ mở sâm banh ăn mừng vì họ chắc chắc đi tiếp ở vào vòng 3, vòng loại World Cup 2026.

Lý thuyết là vậy, nhưng đời không như là mơ. Trước đó, trên chảo lửa Bung Karno tại Thủ đô Jakarta, dù được chơi trên sân nhà với đầy đủ binh hùng, tướng mạnh, đội tuyển Indonesia vẫn bị đội khách Iraq dẫn 2 bàn không gỡ. Với kết quả này, cả đội về khách sạn, nín thở hướng về Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình theo dõi trận đấu giữa tuyển Việt Nam gặp Philippines.

Phút thứ 89, khi tuyển Philippines gỡ hòa 2 đều, cách Hà Nội hơn 2.000 km, tuyển Indonessia “suýt” mở sâm banh, vì chỉ cần kết quả hòa, không cần quan tâm trận đấu cuối cùng, tuyển Indonesia chắc chắc lọt vào vòng 3 World Cup 2026.

Tuy nhiên, bàn mở tỷ số của Tuấn Hải phút bù giờ thứ 5, đưa tuyển Việt Nam vươn lên với tỷ số 3-2, mọi thứ thay đổi đến chóng mặt. Tuyển Indonesia phải xếp sâm banh vào tủ lạnh, thẫn thờ nhìn tuyển Việt Nam ăn mừng chiến thắng.

Với việc thắng tuyển Philippines trên SVĐ Quốc gia Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam chờ "thần may mắn" vào ngày 12/6 tới, để lách qua khe cửa "siêu hẹp" vào vòng loại thứ 3 World Cup 2026.

Với việc thắng tuyển Philippines trên SVĐ Quốc gia Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam chờ "thần may mắn" vào ngày 12/6 tới, để lách qua khe cửa "siêu hẹp" vào vòng loại thứ 3 World Cup 2026.

Bóng đá là trò chơi của 22 cầu thủ trên sân, nhưng nó sẽ mất đi vẻ kịch tích nếu mọi thứ đã được định đoạt khi đường đua chưa đi được 80% quãng đường. Bởi thế, việc Indonesia để thua Iraq, Việt Nam thắng Philippines, khoảng cách điểm giữa tuyển Việt Nam với Indonesia chỉ còn 1 điểm (Indonesia 7 điểm, Việt Nam 6 điểm, cả hai đều có hiệu số +2).

Vì vậy, ngoài Iraq, tuyển Việt Nam hay Indonesia sẽ lọt vào vòng 3 World 2026 phụ thuộc vào trận đấu ngày 12/6 tới đây. Cái hay của trận cuối cùng, cả tuyển Indonesia và tuyển Việt Nam cần phải giành chiến thắng mới có cơ hội đi tiếp. Nói đúng hơn, đội tuyển Việt Nam không tự quyết được số phận của mình, song bất luận thế nào, muốn nuôi hy vọng đi tiếp phải thắng Iraq, và chờ Indonesia hòa hoặc sẩy chân trước Philippines.

Về lý thuyết, Indonesia được tiếp Philippines trên sân nhà là một lợi thế rất lớn, song cũng là áp lực rất lớn. Indonesia dẫu nhập tịch đa số cầu thủ nước ngoài, thì Philippines cũng chả kém. Do vậy, được dẫn dắt bởi huấn luyện viên đầy kinh nghiệm đến từ Bỉ, sau trận thua Việt Nam, hẳn HLV này sẽ rút ra nhiều kinh nghiệm quý cho cuộc đọ sức với Indonesia. Nếu hòa, Indonesia được 8 điểm, thắng được 9 điểm.

Còn Việt Nam phải hành quân sang Iraq, trong bối cảnh vắng tiền đạo Văn Toàn, hàng hậu vệ thiếu nhiều trụ cột, Trần Đình Trọng “chuyên gia” săn Tây lại không được gọi vào đội tuyển, cơ hội càng trở nên khó khăn hơn. Tuy nhiên, nhìn vào lịch sử, với cái duyên đối đầu trước các đội bóng Tây Á, khi các cầu thủ dày dặn trận mạc của tuyển Việt Nam đá với tâm lý vô cùng thoải mái, thì đối thủ có là ai, họ cũng không ngại.

Trong bóng đá, ngoài tài năng, sức mạnh, thần may mắn cũng là yếu tố vô cùng quan trọng. Biết đâu, trong ngày 12/6, điều kỳ diệu sẽ đến với chúng ta. Indonesia bị Philippines cầm hòa, tuyển Việt Nam đánh bại Iraq, cả hai dắt tay nhau vào vòng trong. Tuyển Việt Nam “lách” qua khe cửa siêu hẹp vào vòng đấu cuối cùng World Cup 2024. Hãy chờ xem!

H.L

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/tuyen-viet-nam-tu-cua-sieu-hep-den-cho-than-may-man-171878.html