Tuyển Ý lần thứ 3 liên tiếp vắng mặt tại World Cup sau thất bại trước Bosnia
Dẫn trước nhờ công Moise Kean nhưng tấm thẻ đỏ của Bastoni đã khiến Azzurri gục ngã 1-4 trên chấm luân lưu, chính thức lỡ hẹn với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh năm 2026.
Cơn ác mộng của bóng đá Ý lại tiếp diễn khi đoàn quân của HLV Gennaro Gattuso chính thức đánh mất tấm vé tham dự World Cup 2026. Thất bại 1-4 trên loạt sút luân lưu trước Bosnia-Herzegovina sau kết quả hòa 1-1 trong 120 phút thi đấu đã đánh dấu lần thứ 3 liên tiếp sắc áo Thiên thanh vắng mặt tại sân chơi lớn nhất hành tinh.

Bosnia đánh bại Ý, giành vé đi World Cup 2026.
Lợi thế sớm và bước ngoặt nghiệt ngã
Trận chung kết play-off tại Stadion Bilino Polje khởi đầu đầy hứa hẹn cho nhà cựu vô địch châu Âu. Ngay từ phút 15, sai lầm của thủ thành Nikola Vasilj bên phía Bosnia đã mở ra cơ hội cho Nicolo Barella kiến tạo để Moise Kean dứt điểm quyết đoán mở tỷ số. Đây là bàn thắng thứ 6 liên tiếp của Kean cho đội tuyển quốc gia, một hiệu suất đáng nể của tiền đạo này.

Moise Kean mở tỷ số trận đấu.
Tuy nhiên, cục diện trận đấu hoàn toàn đảo chiều ở phút 41. Trong một tình huống phản công của đội chủ nhà, trung vệ Alessandro Bastoni buộc phải phạm lỗi với Memic để ngăn cản một cơ hội đối mặt mười mươi. Trọng tài Clement Turpin không ngần ngại rút tấm thẻ đỏ trực tiếp, đẩy tuyển Ý vào thế thiếu người khi hiệp một còn chưa khép lại.

Thẻ đỏ tại hại của Bastoni.
Sức ép nghẹt thở và sự phung phí trả giá đắt
Bước sang hiệp hai, với lợi thế hơn người, Bosnia-Herzegovina đã tạo ra một cuộc vây hãm toàn diện. Thống kê chỉ ra đội chủ nhà kiểm soát bóng lên tới hơn 74% trong hiệp đấu này. Ý chỉ có thể đứng vững nhờ sự xuất sắc của thủ thành Gianluigi Donnarumma với hàng loạt pha cứu thua ấn tượng.
Đáng chú ý, sắc áo Thiên thanh đã có cơ hội kết liễu trận đấu ở phút 60 khi Moise Kean bứt tốc đối mặt thủ môn, nhưng tiền đạo này lại dứt điểm đi chệch cột dọc. Sự phung phí đó đã khiến họ phải trả giá ở phút 79. Từ quả tạt của Dedic, lão tướng Edin Dzeko dứt điểm khiến Donnarumma không thể bắt dính bóng, tạo điều kiện cho Haris Tabakovic băng vào đá bồi quân bình tỷ số 1-1.

Haris Tabakovic quân bình tỷ số 1-1.
Nỗi đau trên chấm luân lưu
Trận đấu kéo dài qua hai hiệp phụ mà không có thêm bàn thắng nào được ghi. Trên chấm luân lưu 11m đầy may rủi, bản lĩnh của người Ý đã không được thể hiện đúng lúc. Trong khi Bosnia thực hiện thành công cả 4 lượt sút, thì những cú dứt điểm hỏng ăn của Pio Esposito và Bryan Cristante đã trực tiếp tiễn Azzurri rời khỏi cuộc chơi.

Thất bại này để lại một khoảng trống lớn cho bóng đá Ý. Kể từ sau chức vô địch World Cup 2006, Azzurri đã trải qua hai kỳ bị loại từ vòng bảng (2010, 2014) và ba kỳ liên tiếp không thể vượt qua vòng loại (2018, 2022, 2026). Một cuộc cải tổ toàn diện có lẽ là điều không thể tránh khỏi dưới triều đại của Gennaro Gattuso sau cú sốc này.











