'Tuyệt vời Tứ Liên!'

Dưới cơn mưa nặng hạt, khi được các đoàn viên thanh niên phường Tứ Liên (quận Tây Hồ, Hà Nội) đưa ra khỏi ngôi nhà ngập nước, vợ chồng ông Lý Mạnh Tấn reo lên hứng khởi: 'Tuyệt vời Tứ Liên!'. Chứng kiến cả hệ thống chính trị phường Tứ Liên, từ đoàn viên thanh niên 'tuổi teen' đến ông chủ tịch phường chạy đua với con nước, để lo cho dân an toàn, mới thấy những lời ngợi khen đó thật không quá lời.

Phường Tứ Liên nổi tiếng với nghề trồng đào, quất, rau quả ấy là nhờ “lộc trời” phù sa màu mỡ. Nhưng người dân địa phương cũng không quá xa lạ thiên tai từ dòng sông Hồng mùa lũ. Trong ký ức những người cao tuổi, lần mưa bão, lũ lụt năm nay lớn hơn so với ngập lụt lịch sử năm 2008 và chỉ kém một chút so với “đại hồng thủy” năm 1971. Nhiều nơi trên địa bàn phường Tứ Liên đến nay đã ngập trong nước, có những nơi nước ngập quá nóc nhà.

 Nước lụt dâng cao khiến việc di chuyển rất khó khăn.

Nước lụt dâng cao khiến việc di chuyển rất khó khăn.

Lường trước những diễn biến phức tạp sau khi siêu bão số 3 đi qua, Đảng ủy, UBND Phường Tứ Liên đã lên các kịch bản phòng chống thiên tai, phát huy tinh thần “bốn tại chỗ”, nhanh chóng huy động tối đa các lực lượng để vận động, giúp đỡ nhân dân di dời sang khu vực an toàn.

Có mặt tại phố Tứ Liên từ sáng 11-9, chúng tôi trực tiếp chứng kiến mực nước lụt dâng nhanh. Đoạn đường từ đầu ngõ 28 đến ngõ 55, chỉ trong 3-4 tiếng đồng hồ, nước đã ngập cao khoảng 40-50cm, trong ngõ có những nơi nước dâng cao gần 1,5 mét, nhiều ngôi nhà ngập sâu khiến người dân không thể thoát ra ngoài.

 Cán bộ đoàn thể phường Tứ Liên đưa người già đến nơi tạm trú.

Cán bộ đoàn thể phường Tứ Liên đưa người già đến nơi tạm trú.

Đã qua nhiều năm nước lụt không dâng cao và nhanh đến thế nên không thể tránh tâm lý chủ quan ở một số hộ dân. Nòng cốt là lực lượng vũ trang đã gõ cửa tận nhà, cưỡng chế di dời những hộ gia đình ở khu vực ngập sâu, không chịu di dời. Các đoàn viên thanh niên, hội viên hội phụ nữ và hội chữ thập đỏ ưu tiên đưa trẻ em, người cao tuổi, người tàn tật, neo đơn đến tạm trú tại các trường học, ngôi chùa trên địa bàn. Các tổ chức đoàn thể nhanh chóng vận động nhân dân trong phường quyên góp chăn chiếu, suất ăn để bà con yên tâm tạm trú chờ nước rút.

 Cán bộ UBND phường Tứ Liên mang cơm tận nơi cho người dân tạm trú.

Cán bộ UBND phường Tứ Liên mang cơm tận nơi cho người dân tạm trú.

100% cán bộ, nhân viên trực 24/24 giờ ở cơ quan mấy ngày qua, sẵn sàng mọi phương án bảo đảm tối đa an toàn về tính mạng và tài sản của người dân. Cán bộ phụ trách từng khu vực, nắm rõ hộ gia đình cần sơ tán, đảm bảo không bỏ sót người dân bị nước lụt đe dọa.

Trong giờ phút cấp bách, không chỉ để hoàn thành trách nhiệm mà còn là nghĩa tình của những công bộc của dân khiến chúng tôi thực sự xúc động. Chị Nguyễn Thanh Huyền, kế toán viên UBND phường, vừa đưa cơm cho các cụ cao tuổi, vừa hỏi thăm tình hình sức khỏe như là con cháu trong nhà, khiến các cụ cảm động, yên tâm vì nhà cửa, tài sản đã có chính quyền lo.

Vất vả nhất vẫn lực lượng vũ trang và đoàn viên thanh niên. Liên tiếp giúp dân từ sáng đến quá trưa, vừa về đến trụ sở UBND phường, chưa kịp nghỉ ăn cơm, lại nhận được cuộc gọi chỉ đạo về việc ứng cứu gia đình đang bị ngập sâu, lực lượng xung kích lập tức khoác áo phao, chèo xuồng để tiếp cận.

Vốn từ đầu ngõ vào đến nơi ứng cứu có khi chỉ 300m, nhưng do mực nước dâng cao đến gần đầu người, lại thêm cành cây, bọc rác trôi khắp nơi, dây điện sà xuống gần sát mặt nước nên việc di chuyển rất khó khăn. Mỗi một trường hợp “giải cứu” phải mất gần 30 phút. Có trường hợp người cao tuổi đang ở trên gác mái, vì nước ngập cao nên không thể bế xuống được mà phải kéo xuồng vào tận trong nhà, đưa thang tre lên cho người dân trèo xuống xuồng rồi mới đưa ra.

Dù rất mệt, đoàn viên Phan Hữu Quang, sinh viên năm thứ 2 Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam phấn khởi chia sẻ: “Em vui vì đưa được các bác ra ngoài an toàn. Tận dụng thời gian được nghỉ học, em có thể tham gia giúp đỡ nhân dân chạy lũ. Hôm nay em đã giúp đỡ được cho 3 người già và 6 trẻ nhỏ di dời đến nơi an toàn”.

 Đưa người dân ở khu vực ngập sâu di dời đến nơi an toàn.

Đưa người dân ở khu vực ngập sâu di dời đến nơi an toàn.

Trên địa bàn phường Tứ Liên có khoảng 600 hộ dân với tầm 1.000 nhân khẩu nằm trong khu vực ảnh hưởng bởi lũ lụt phải di dời. Trong đêm trước (10-9), các lực lượng đã di dời, đảm bảo an toàn được cho 102 hộ và 244 người dân. Những thiệt hại về kinh tế phải chờ sau khi nước rút mới có thể thống kê được. Song điều vui mừng hơn cả là cư dân phường Tứ Liên đều an toàn, tình người trong gian khó tỏa sáng, khối đoàn kết giữa người dân với chính quyền được bồi đắp, là điểm tựa để vượt qua khó khăn.

Bài, ảnh: HOÀNG HOÀNG - ANH MINH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/tuyet-voi-tu-lien-793857