Món quà trong túi đen tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn tặng sinh viên Trường ĐH Kinh tế
Tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn đã giao lưu và có những chia sẻ, lời khuyên dành cho các sinh viên Trường ĐH Kinh tế - ĐH Quốc gia Hà Nội.
Sáng 7/5, Trường ĐH Kinh tế - ĐH Quốc gia Hà Nội tổ chức buổi gặp gỡ và chia sẻ kinh nghiệm giữa tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn với sinh viên nhà trường. Tại đây, ông Johnathan Hạnh Nguyễn đã chia sẻ những bài học đắt giá, hành trình và con đường phát triển của bản thân.

Tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn giao lưu, chia sẻ với sinh viên Trường ĐH Kinh tế - ĐH Quốc gia Hà Nội. Ảnh: Thanh Hùng
Chia sẻ với sinh viên, ông Johnathan Hạnh Nguyễn cho hay, dù sau này khi ra trường, các em có sự nghiệp, trở thành “ông to, bà lớn” hay làm lãnh đạo, chủ tịch, giám đốc các tập đoàn thì cần nhớ 1 điều: luôn làm đúng quy trình của pháp luật. “Làm đúng quy trình của Nhà nước thì chúng ta mới ăn ngon, ngủ yên và không phải sợ một ai gõ cửa, ai mời lên. Đó là điểm nhấn mà suốt 40 năm về nước, tôi luôn luôn thực thi. Làm ăn tôn trọng pháp luật, đúng quy trình, đúng quy định”.
Vị doanh nhân cho hay ranh giới giữa vi phạm pháp luật và không khá mong manh.
“Chúng ta cần phải suy nghĩ, đắn đo trước khi ký tá, quyết định một việc gì. Điều chúng ta cần suy nghĩ là nó có thiệt hại cho đất nước, bản thân hay không? Nếu đúng, có lợi cho công ty, gia đình và chính mình thì chúng ta mới làm”, ông Johnathan Hạnh Nguyễn chia sẻ.

Sinh viên Trường ĐH Kinh tế - ĐH Quốc gia Hà Nội hào hứng với những lời khuyên và chia sẻ thực tế từ tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn. Ảnh: Thanh Hùng
Vị tỷ phú cho rằng, đừng nghĩ ngành kinh tế - tài chính khô khan. “Ngành này có vô vàn biến hóa. Nhưng nên nhớ muốn làm kinh tế, phải biết về tài chính. Hai điều này phải đi kèm với nhau. Bởi khi làm kinh tế, các bạn phải biết đọc báo cáo tài chính và biết được chỗ nào sơ hở, là lỗ hổng”, ông Johnathan Hạnh Nguyễn nói.
Ông cũng chia sẻ việc bản thân từng được chọn làm thanh tra tài chính của hãng Boeing (Mỹ) và cho rằng trí tuệ người Việt Nam không thua kém bạn bè quốc tế. “Có chăng các bạn chưa sử dụng đến thôi. Nhưng trước khi sử dụng, phải học từ thầy cô và phải biết cách áp dụng”, ông nói.
Ông cũng khuyên các bạn trẻ hãy sống thoải mái với thời sinh viên đẹp đẽ. “Không ai cấm các bạn đi cà phê, vui chơi, giải trí. Bốn năm đại học trôi qua nhanh lắm. Các bạn hãy tận dụng 4 năm đại học để tập trung học,... Nếu đã bỏ học thì thôi nhưng đã học thì phải thu thập những điều thầy cô dành cho. Cách học theo hướng tư duy đổi mới, sáng tạo, thay vì học thuộc lòng, mọt sách. Cách học để ‘thầy hỏi thế nào thì trả lời thế đó’ là hỏng”, ông nói.
Theo ông Johnathan Hạnh Nguyễn, sinh viên phải thấy hạnh phúc khi được sống và học tập trong điều kiện đầy đủ hơn của đất nước và mỗi gia đình hiện nay. “Hãy đặt câu hỏi tại sao ông Johnathan Hạnh Nguyễn từ khi 31 tuổi đã làm được như vậy, mình có làm được như vậy hay không? Chúng ta hãy tự hỏi trong chính tim mình và định hướng cho bản thân”, người đàn ông 75 tuổi truyền cảm hứng.

Tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn mang đến một món quà đặc biệt - bên trong là 1 tỷ đồng - tặng Trường ĐH Kinh tế - ĐH Quốc gia Hà Nội để hỗ trợ cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Thanh Hùng
Trước câu hỏi của sinh viên về trí tuệ nhân tạo (AI), ông Johnathan Hạnh Nguyễn nói bản thân ủng hộ sự phát triển của AI và cho rằng các trường đại học cần quan tâm đến lĩnh vực này. “AI sẽ đóng một phần rất quan trọng trong sự phát triển của đất nước. Ngay trong tập đoàn chúng tôi, AI cũng đã đóng góp vào nhiều chương trình vận hành”, ông nói.
Bà Lê Hồng Thủy Tiên - CEO của IPP Group, vợ ông Johnathan Hạnh Nguyễn cho biết thêm, tập đoàn của ông bà xem AI là một trụ cột để phát triển bền vững.
“Trong tất cả các ngành, chúng ta đều có thể áp dụng được AI và đừng xem thường nó. Bởi nó có thể cạnh tranh việc làm, thậm chí thay thế nếu các bạn không nhanh hơn. Nhưng nếu chúng ta không hiểu về nó thì không thể coi chừng nó được. Chúng tôi cũng mong muốn các thầy cô xem lại một số ngành nghề mà trong tương lai AI có thể thay thế con người, để tránh việc sinh viên chưa kịp ra trường đã thất nghiệp”, bà Tiên nói.

Lãnh đạo Trường ĐH Kinh tế - ĐH Quốc gia Hà Nội tặng quà cho tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn tại buổi chia sẻ với sinh viên. Ảnh: Thanh Hùng
Tại buổi giao lưu, tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn mang đến một món quà đặc biệt, bên trong chiếc túi đen là 1 tỷ đồng tiền mặt trao tặng Trường ĐH Kinh tế - ĐH Quốc gia Hà Nội để hỗ trợ cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Đại diện nhà trường đã bày tỏ sự cảm ơn và hứa với ông sẽ sử dụng số tiền đúng mục đích, đúng đối tượng và báo cáo cụ thể danh sách sinh viên được nhận hỗ trợ.
PGS.TS Lê Trung Thành, Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế - ĐH Quốc gia Hà Nội cho rằng, sự hiện diện của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn trong chương trình thể hiện sự kết nối giữa nhà trường và doanh nghiệp, giữa giáo dục và thực tiễn, giữa thế hệ đi trước đầy trải nghiệm và thế hệ trẻ đang ấp ủ ước mơ, hoài bão chinh phục thế giới.
“Sự có mặt của ông Johnathan Hạnh Nguyễn tại Trường ĐH Kinh tế – ĐHQGHN không chỉ là cuộc gặp gỡ mang tính biểu tượng giữa 2 thế hệ mà còn là cơ hội quý báu để sinh viên nhà trường được lắng nghe, được đặt câu hỏi, và được ‘chạm’ đến những trải nghiệm kinh doanh thực tế, từ một người đã từng bước vươn ra thế giới, làm việc với các tập đoàn lớn và giữ vững bản sắc Việt trên trường quốc tế”, ông Thành nói.