U17 Indonesia bị loại: CĐV phẫn nộ vì lối chơi sợ hãi trước U17 Việt Nam
U17 Indonesia gây thất vọng khi chơi phòng ngự tiêu cực và không có cú sút trúng đích trước U17 Việt Nam, dẫn đến làn sóng chỉ trích dữ dội từ người hâm mộ.
Trận hòa không bàn thắng trước U17 Việt Nam vào tối 19/4 đã chính thức biến U17 Indonesia thành "cựu vương" của giải U17 Đông Nam Á ngay trên sân nhà. Dù bước vào trận đấu với tâm thế buộc phải thắng để giành quyền tự quyết, thầy trò HLV xứ Vạn đảo lại lựa chọn cách tiếp cận gây tranh cãi khi chủ động nhường hoàn toàn thế trận cho đối thủ.
Lối chơi tiêu cực và con số 0 tròn trĩnh
Xuyên suốt 90 phút thi đấu, U17 Indonesia đã dựng lên một khối phòng ngự lùi sâu, tập trung số đông cầu thủ bên phần sân nhà để chống đỡ các đợt lên bóng của U17 Việt Nam. Lối chơi "đổ bê tông" này không chỉ khiến trận đấu trở nên tẻ nhạt mà còn bộc lộ sự thiếu tự tin của đội chủ nhà. Đáng chú ý, các cầu thủ trẻ Indonesia không tung ra nổi một cú dứt điểm trúng đích nào về phía khung thành đối phương.

U17 Indonesia dừng bước ngay từ vòng bảng sau trận hòa trước U17 Việt Nam. Ảnh: Asean Football
Ngược lại, đoàn quân của HLV Cristiano Roland đã duy trì áp lực nghẹt thở và kiểm soát hoàn toàn nhịp độ trận đấu. Kết quả hòa 0-0 là đủ để U17 Việt Nam tiến vào bán kết với vị trí nhất bảng A, trong khi U17 Indonesia ngậm ngùi rời giải đấu trong sự thất vọng tột cùng của khán giả nhà.
Làn sóng phẫn nộ từ người hâm mộ xứ Vạn đảo
Ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, các diễn đàn bóng đá tại Indonesia đã bùng nổ hàng loạt ý kiến chỉ trích. Nhiều người hâm mộ không thể chấp nhận được sự bạc nhược của lứa cầu thủ trẻ. Tài khoản Kang Joko Joko bức xúc chia sẻ: “Tôi không thể chấp nhận lối chơi này. Tại sao trong thế buộc phải thắng, họ lại chỉ biết phòng ngự mà không có lấy một cú sút trúng đích?”.
Sự lo ngại về tương lai bóng đá Indonesia cũng được đặt ra khi các cầu thủ trẻ tỏ ra sợ hãi trước đối thủ truyền kiếp. CĐV Rizal R. Palandeng khẳng định: “Thật xấu hổ khi chứng kiến đội nhà thi đấu thiếu nhuệ khí như vậy. Nếu không dám dồn lên tìm kiếm bàn thắng, thế hệ này rất khó để tiến xa hơn”. Thậm chí, nhiều ý kiến còn so sánh lứa U17 hiện tại với đội hình từng tham dự World Cup U17 năm ngoái để chỉ ra sự thụt lùi về cả tư duy lẫn bản lĩnh thi đấu.
Thử thách tiếp theo của U17 Việt Nam
Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và chiến thuật hợp lý, U17 Việt Nam đã chứng minh được vị thế của mình tại đấu trường khu vực. Việc vượt qua bảng đấu có sự góp mặt của chủ nhà là minh chứng cho sự tiến bộ vượt bậc dưới thời HLV Cristiano Roland.
Theo lịch thi đấu, U17 Việt Nam sẽ bước vào trận bán kết gặp đối thủ mạnh U17 Australia. Trận đấu này dự kiến diễn ra vào lúc 19h30 ngày 22/4. Đây được dự báo là thử thách lớn nhất từ đầu giải đối với các chiến binh sao vàng trong hành trình chinh phục ngôi vương Đông Nam Á.










