U17 Indonesia nói sự thật về trận thua U17 Triều Tiên 0-6
Không giống như vòng bảng, U17 Indonesia thua tan nát 0-6 trước U17 Triều Tiên và nói lời tạm biệt U17 châu Á 2025.
Thất bại nặng nề
Điều không tưởng đã diễn ra, khi U17 Triều Tiên đánh bại U17 Indonesia với tỷ số 6-0, trên sân King Abdullah Sports City tối thứ Hai vừa qua, giành vé bán kết U17 châu Á 2025.
U17 Triều Tiên áp đảo với 2 bàn thắng chỉ trong 19 phút đầu. 4 bàn khác được ghi sau giờ nghỉ, khiến U17 Indonesia hoàn toàn sụp đổ.

U17 Triều Tiên có chiến thắng tưng bừng. Ảnh: AFC
“Trận thua thật đau đớn”, tờ Bola viết về thất bại theo kiểu tennis. U17 Indonesia toàn thắng vòng bảng, nhưng trận thua đầu tiên tại U17 châu Á 2025 sẽ còn theo Garuda Muda thời gian dài.
Bola thừa nhận: “U17 Triều Tiên không chỉ ghi được 6 bàn thắng vào lưới U17 Indonesia, đội đứng đầu bảng C, mà còn chiếm ưu thế trong suốt trận”.
Lối đá mà U17 Triều Tiên triển khai khiến các cầu thủ trẻ đến từ Đông Nam Á hoàn toàn bị động ngay khi bóng vừa lăn.
“Ngay từ phút đầu tiên, U17 Triều Tiên gây bất ngờ cho U17 Indonesia cũng như giới chuyên môn và người hâm mộ có mặt trên sân”, Bola bình luận.
“Đội của HLV O Thae-song chủ động triển khai thế trận kiểm soát bóng thông qua những đường chuyền một - hai năng động.
Các cầu thủ U17 Indonesia dường như không thể tin rằng U17 Triều Tiên có thể chơi tốt đến vậy, sự trưởng thành trong lối chơi thậm chí vượt xa độ tuổi của họ”.
Dữ liệu trận đấu cho thấy sự vượt trội của các cầu thủ trẻ Triều Tiên, đội từng vô địch U17 châu Á năm 2014 tại Thái Lan (khi đó là U16).

U17 Triều Tiên ghi 6 bàn dễ dàng. Ảnh: AFC
Bola phân tích: “Xét về mặt thống kê, U17 Indonesia phải nhận thất bại về mọi mặt trước U17 Triều Tiên.
Garuda Muda chỉ có thể giữ bóng 29,9% trong cả trận, so với tỷ lệ kiểm soát bóng lên đến 70,1% của đối thủ.
U17 Indonesia chỉ được ghi nhận hoàn thành 2 cú sút trong suốt 90 phút. Với U17 Triều Tiên, họ thực hiện 11 pha dứt điểm, 6 đi trúng đích và đều thành bàn”.
Đây là trận thua nặng nhất của U17 Indonesia dưới thời HLV Nova Arianto, người được giới truyền thông xứ vạn đảo gọi là học trò của Shin Tae Yong.
Thất bại nặng nề nhất trước đó diễn ra tại giải giao hữu tranh cúp Pineta 2024 ở Tây Ban Nha, thua U17 Scotland 1-6.
Hời hợt
Về phần mình, chuyên gia bóng đá Aris Budi Sulistyo cho rằng thất bại của U17 Indonesia có phần đến từ thái độ thi đấu, hoặc sự tự mãn sau khi toàn thắng vòng bảng.

U17 Indonesia bị chỉ trích thi đấu hời hợt. Ảnh: AFC
“Trận đấu tối thứ Hai của U17 Indonesia không giống như khi đội đối đầu với U17 Yemen và U17 Afghanistan ở vòng bảng”, chuyên gia Sulistyo đưa ra quan điểm.
Theo ông: “U17 Indonesia chơi bóng một cách hời hợt. Có lẽ các cầu thủ hài lòng với mục tiêu giành vé tham dự World Cup”.
Chuyên gia Sulistyo kết luận, U17 Indonesia không thể hiện được bản lĩnh như đối thủ. “U17 Triều Tiên là đội rất kỷ luật, có tinh thần chiến đấu cao, sức mạnh cá nhân của các cầu thủ là phi thường”.
Thất bại như một set tennis này là bài học quan trọng cho U17 Indonesia để chuẩn bị cho U17 World Cup tại Qatar vào cuối năm.