U17 Việt Nam giành vé dự vòng chung kết U17 châu Á 2025

Tối 27/10, Đội tuyển U17 Việt Nam đã bước vào trận quyết đấu cuối cùng với U17 Yemen tại bảng I, vòng loại U17 châu Á 2025 tại sân vận động Việt Trì (Phú Thọ). Với kết quả hòa 1 - 1, các cầu thủ U17 Việt Nam đã được giành tấm vé vào vòng chung kết U17 châu Á 2025.

Đội hình ra quân của đội U17 Việt Nam. Ảnh: Tạ Toàn/TTXVN

Đội hình ra quân của đội U17 Việt Nam. Ảnh: Tạ Toàn/TTXVN

Theo nhận định của giới chuyên môn, sau 2 trận đấu (1 hòa, 1 thắng), U17 Việt Nam có 4 điểm, tạm xếp thứ Nhì ở bảng I. Ở trận đấu cuối vòng bảng, thầy trò Huấn luyện viên Cristiano đọ sức với U17 Yemen (6 điểm). Ở thế bất lợi về điểm số, U17 Việt Nam buộc phải thi đấu hết mình để giành tấm vé vào vòng chung kết U17 châu Á 2025.

Bước vào hiệp 1, cả hai đội đều chơi phòng ngự, phản công để hướng tới một trận thắng. Ở trận đấu này, Huấn luyện viên Cristiano đã sử dụng nhiều cầu thủ có kỹ thuật, thể hình và ý thức tốt. Còn về phía U17 Yemen, Huấn luyện viên trưởng Mohammed Fadhl Sale quyết tâm được góp mặt ở vòng chung kết sau nhiều năm chờ đợi.

Nhiều pha xử lý bóng khéo léo của các cầu thủ U17 Việt Nam đã gây sóng gió trước khung thành đội U17 Yemen. Ảnh: Tạ Toàn/TTXVN

Nhiều pha xử lý bóng khéo léo của các cầu thủ U17 Việt Nam đã gây sóng gió trước khung thành đội U17 Yemen. Ảnh: Tạ Toàn/TTXVN

Phút thứ 12, các cầu thủ U17 Yemen đã hỗ trợ nhau tốt, tạo nên đường bóng nguy hiểm, tận dụng sai lầm của đối phương, số 9 Abdulatef đã ghi bàn thắng đầu tiên trong trận đấu.

Bị dẫn trước tỷ số 1 - 0 nhưng các cầu thủ trẻ Việt Nam không nao núng tinh thần. Vào phút thứ 30, mặc dù sân trơn, bóng ướt, tận dụng tình huống lộn xộn của đối thủ, cầu thủ số 3 Lê Huy Việt Anh của U17 Việt Nam đã không bỏ lỡ cơ hội, sút bóng dứt điểm, san bằng tỷ số 1 - 1.

Sau khi có bàn thắng gỡ hòa, tinh thần thi đấu của U17 Việt Nam khá hưng phấn trong hiệp đấu thứ hai. Huấn luyện viên Cristiano Roland có 2 sự thay đổi người nhằm tăng cường sức chiến đấu và khả năng phòng ngự cho U17 Việt Nam, cũng là cơ hội cho các cầu thủ vào sân thi đấu cọ xát.

Tuy nhiên trong suốt hiệp đấu thứ, U17 Việt Nam có phần lùi về phía sân nhà để phòng ngự, chờ cơ hội phản công. U17 Yemen cũng chơi cầm chừng, không tạo ra các đợt tấn công nguy hiểm. Do đó, không có thêm bàn thắng nào được ghi trong suốt hiệp đấu này.

Pha tranh bóng quyết liệt của cầu thủ hai đội. Ảnh: Tạ Toàn/TTXVN

Pha tranh bóng quyết liệt của cầu thủ hai đội. Ảnh: Tạ Toàn/TTXVN

Với kết quả hòa 1 - 1, U17 Việt Nam và U17 Yemen cùng giành tấm vé vào thi đấu tại vòng chung kết U17 châu Á 2025.

Các cầu thủ của U17 Yemen ăn mừng chiến thắng sau khi mở tỷ số 1 - 0.Ảnh: Tạ Toàn/TTXVN

Các cầu thủ của U17 Yemen ăn mừng chiến thắng sau khi mở tỷ số 1 - 0.Ảnh: Tạ Toàn/TTXVN

Pha ghi bàn thắng gỡ hòa của đội trưởng Lê Huy Việt Anh đội U17 Việt Nam vào lưới U17 Yemen. Ảnh: Tạ Toàn/TTXVN

Pha ghi bàn thắng gỡ hòa của đội trưởng Lê Huy Việt Anh đội U17 Việt Nam vào lưới U17 Yemen. Ảnh: Tạ Toàn/TTXVN

Đội trưởng Lê Huy Việt Anh của U17 Việt Nam ăn mừng chiến thắng sau khi ghi bàn thắng gỡ hòa cho đội nhà. Ảnh: Tạ Toàn/TTXVN

Đội trưởng Lê Huy Việt Anh của U17 Việt Nam ăn mừng chiến thắng sau khi ghi bàn thắng gỡ hòa cho đội nhà. Ảnh: Tạ Toàn/TTXVN

U17 Việt Nam tổ chức nhiều đợt tấn công về phía U17 Yemen. Ảnh: Tạ Toàn/TTXVN

U17 Việt Nam tổ chức nhiều đợt tấn công về phía U17 Yemen. Ảnh: Tạ Toàn/TTXVN

Pha đánh đầu của cầu thủ U17 Việt Nam. Ảnh: Tạ Toàn/TTXVN

Pha đánh đầu của cầu thủ U17 Việt Nam. Ảnh: Tạ Toàn/TTXVN

Mặc dù trời mưa nhưng hàng nghìn cổ đội viên, người hâm mộ đã đến sân vận động Việt Trì cổ vũ cho đội U17 Việt Nam. Ảnh: Tạ Toàn/TTXVN

Mặc dù trời mưa nhưng hàng nghìn cổ đội viên, người hâm mộ đã đến sân vận động Việt Trì cổ vũ cho đội U17 Việt Nam. Ảnh: Tạ Toàn/TTXVN

Đại Lâm (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/bong-da/u17-viet-nam-gianh-ve-du-vong-chung-ket-u17-chau-a-2025-20241027212954729.htm