U17 Việt Nam về nước sau kỳ tích World Cup: HLV Roland xúc động rơi lệ
Sau hành trình lịch sử tại VCK U17 châu Á 2026, thầy trò HLV Cristiano Roland đã trở về Hà Nội trong sự chào đón nồng nhiệt, sẵn sàng cho sân chơi FIFA U17 World Cup.
Chiều 18/5, bầu không khí tại Hà Nội trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết khi đội tuyển U17 Việt Nam chính thức trở về sau chiến tích lịch sử tại VCK U17 châu Á 2026. Chuyến bay kéo dài gần 12 giờ từ Saudi Arabia hạ cánh xuống sân bay Nội Bài lúc 14h30, đánh dấu sự trở về của những "ngôi sao tương lai" vừa giành tấm vé quý giá tham dự FIFA U17 World Cup 2026.
Khoảnh khắc xúc động tại Nội Bài
Dù trải qua hành trình dài mệt mỏi, sự nồng hậu từ đông đảo người hâm mộ và lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã xua tan mọi áp lực trên gương mặt các cầu thủ trẻ. Tâm điểm của sự chú ý đổ dồn vào HLV Cristiano Roland. Vị chiến lược gia người Brazil đã không kìm được những giọt nước mắt hạnh phúc khi nhận được cái ôm thắm thiết từ một cổ động viên lớn tuổi ngay tại sảnh chờ.

HLV Cristiano Roland xúc động trước tình cảm của người hâm mộ Việt Nam. Ảnh: P.X - Vietnamnet.
Hành trình lịch sử của lứa cầu thủ sinh năm 2009
U17 Việt Nam đã trải qua một giải đấu đầy bản lĩnh để trở thành đại diện duy nhất của Đông Nam Á góp mặt tại đấu trường thế giới. Sau chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Yemen và màn ngược dòng kịch tính 3-2 trước UAE, thầy trò HLV Roland đã chính thức ghi danh vào danh sách 8 đội tuyển châu Á tiến ra biển lớn.
Việc thâu tóm cả chức vô địch U17 Đông Nam Á và đoạt vé dự World Cup trong cùng một năm được giới chuyên môn đánh giá là kỳ tích vô tiền khoáng hậu của bóng đá trẻ Việt Nam. Điều này không chỉ khẳng định tài cầm quân của Roland mà còn cho thấy sự thăng tiến vượt bậc về tư duy chiến thuật của lứa cầu thủ sinh năm 2009.
Tầm nhìn hướng tới đấu trường 48 đội tại Qatar
Chia sẻ ngay khi vừa đặt chân về nước, HLV Roland khẳng định toàn đội đã hoàn thành 100% kế hoạch đề ra nhưng sẽ không dừng lại ở đó. "Chúng tôi muốn nhiều hơn, Việt Nam xứng đáng với nhiều điều tốt đẹp hơn. Mục tiêu của tôi là luôn cố gắng cải thiện từng ngày", vị thuyền trưởng người Brazil nhấn mạnh về lộ trình sắp tới.
Theo kế hoạch, các cầu thủ sẽ xả trại vào ngày mai sau hai chiến dịch liên tiếp xa nhà. Tuy nhiên, sự chuẩn bị cho tương lai sẽ bắt đầu ngay lập tức với các cột mốc quan trọng:
Ngày 21/5: Lễ bốc thăm chia bảng vòng chung kết FIFA U17 World Cup 2026 diễn ra tại trụ sở FIFA ở Zurich (Thụy Sĩ).
Từ 19/11 đến 13/12: VCK U17 World Cup với quy mô mở rộng 48 đội sẽ chính thức khởi tranh tại Qatar.
Sân chơi World Cup không chỉ là phần thưởng cho những nỗ lực bền bỉ, mà còn là bệ phóng quan trọng để thế hệ tài năng này trưởng thành, sẵn sàng trở thành trụ cột cho đội tuyển quốc gia trong tương lai gần.











