U23 Thái Lan bị loại sớm: CĐV xứ Chùa vàng thừa nhận bóng đá Việt Nam đã bỏ xa

Sau trận hòa 0-0 đầy thất vọng trước U23 Trung Quốc, người hâm mộ Thái Lan chua xót thừa nhận sự tụt hậu về cả tinh thần lẫn thành tích so với U23 Việt Nam.

Giấc mơ lách qua khe cửa hẹp của U23 Thái Lan tại vòng chung kết U23 châu Á đã chính thức tan biến sau 90 phút bế tắc tại lượt đấu cuối bảng D. Trận hòa không bàn thắng trước U23 Trung Quốc không chỉ đặt dấu chấm hết cho hành trình của "Voi chiến" tại giải đấu năm nay mà còn khơi dậy một làn sóng tự vấn sâu sắc trong lòng người hâm mộ bóng đá xứ Chùa vàng.

Nỗi thất vọng mang tên U23 Thái Lan

Bước vào trận đấu quyết định với tâm thế buộc phải thắng, U23 Thái Lan đã không thể cụ thể hóa ưu thế về quyền kiểm soát bóng thành bàn thắng. Kết quả hòa 0-0 khiến họ chỉ giành được vỏn vẹn 2 điểm sau 3 lượt trận, đành ngậm ngùi nhìn U23 Trung Quốc và U23 Australia dắt tay nhau vào vòng tứ kết. Đây được xem là một trong những cột mốc buồn nhất của bóng đá trẻ Thái Lan trong những năm gần đây.

Bị loại sớm, CĐV Thái thừa nhận bị Việt Nam bỏ xa.

Bị loại sớm, CĐV Thái thừa nhận bị Việt Nam bỏ xa.

Thất bại này không phải là một tai nạn đơn lẻ. Nó nối dài chuỗi thành tích bết bát của bóng đá Thái Lan trong suốt năm 2025. Từ việc để mất tấm HCV SEA Games ngay trên sân nhà cho đến sự sa sút đáng báo động ở cấp độ đội tuyển quốc gia, niềm tin của người hâm mộ đang xuống dốc không phanh. Trên các diễn đàn lớn như trang chủ Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) và Siam Sport, sự giận dữ của cổ động viên đã chuyển hóa thành một sự thừa nhận cay đắng về thực tại.

Sự thừa nhận trước sức mạnh của Việt Nam

Điều gây bất ngờ nhất sau khi U23 Thái Lan bị loại không phải là những lời chỉ trích dành cho HLV, mà là sự thay đổi hoàn toàn trong thái độ của người hâm mộ đối với bóng đá Việt Nam. Từng là đối thủ ganh đua quyết liệt, giờ đây, nhiều CĐV Thái Lan lại lấy sự thành công của đoàn quân HLV Kim Sang-sik làm tấm gương để soi chiếu vào sự thất bại của chính mình.

Nhiều tài khoản đã chua xót nhắc lại lời tiên đoán nổi tiếng của danh thủ Kiatisuk về việc "Việt Nam cần 10 năm để bắt kịp Thái Lan". Tuy nhiên, thực tế sau một thập kỷ lại cho thấy điều ngược lại. Hình ảnh U23 Việt Nam hiên ngang tiến vào tứ kết với lối chơi rực lửa, đầy tính chiến đấu đã trở thành sự tương phản hoàn toàn với lối đá nhạt nhòa, thiếu sinh khí của các cầu thủ U23 Thái Lan.

Khoảng cách về hệ thống và tinh thần

Phân tích sâu hơn về sự chênh lệch này, CĐV Pae Studioo nhận định rằng sự khác biệt nằm ở cách vận hành hệ thống bóng đá: "Chúng ta cần học hỏi cách làm bóng đá của Việt Nam. Họ sẵn sàng tạm dừng V-League để dồn toàn lực cho các giải trẻ. Đó là lý do họ luôn có được sự chuẩn bị tốt nhất và thành công ở mọi cấp độ".

Bên cạnh yếu tố hệ thống, tinh thần thi đấu của các cầu thủ cũng là điểm yếu bị chỉ trích gay gắt. Một số điểm khác biệt cốt lõi được người hâm mộ chỉ ra bao gồm:

Sự gắn kết: U23 Thái Lan thi đấu rời rạc, thiếu các mảng miếng phối hợp rõ nét dù sở hữu kỹ thuật cá nhân không tồi.
Khát khao chiến thắng: Trong khi các cầu thủ Việt Nam luôn chiến đấu với hơn 100% khả năng, cầu thủ Thái Lan lại tỏ ra thiếu tốc độ và sự quyết liệt ngay cả khi đang cần bàn thắng để đi tiếp.
Chiến thuật: Sự khoa học và hiệu quả của HLV Kim Sang-sik được đánh giá cao hơn hẳn so với lối chơi rườm rà, thiếu đột biến của U23 Thái Lan.

Bóng đá Thái Lan đang giậm chân tại chỗ

Thất bại tại giải U23 châu Á lần này như một hồi chuông cảnh tỉnh cho những nhà quản lý bóng đá Thái Lan. Từ vị thế "anh cả" khu vực, Thái Lan đang dần đánh mất sự thống trị không chỉ ở châu lục mà ngay cả trong khu vực Đông Nam Á.

"Chúng ta không thể theo kịp Việt Nam nữa rồi. Bóng đá Thái Lan đang giậm chân tại chỗ quá lâu và thậm chí ở khu vực cũng chẳng còn là số một," tài khoản Tharin Suwanphong bình luận. Ý kiến này nhận được sự đồng thuận lớn, phản ánh một thực tế rằng nếu không có sự thay đổi mang tính hệ thống, khoảng cách giữa bóng đá Thái Lan và các đối thủ trong khu vực, đặc biệt là Việt Nam, sẽ còn tiếp tục bị nới rộng trong tương lai.

PHỐ HỘI

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/u23-thai-lan-bi-loai-som-cdv-xu-chua-vang-thua-nhan-bong-da-viet-nam-da-bo-xa-3320162.html