U23 Việt Nam dừng bước, cổ động viên TP.HCM vẫn cổ vũ nhiệt tình
Dù U23 Việt Nam đã để thua U23 Trung Quốc 0-3 nhưng các cổ động viên ở TP.HCM vẫn cổ vũ rất nhiệt tình và tin tưởng thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ vực dậy tinh thần trong trận tranh giải ba sắp tới.
U23 Việt Nam bước vào bán kết U23 châu Á 2026 với đối thủ U23 Trung Quốc với sự tự tin rất lớn khi có thành tích toàn thắng trước đó. Và thầy trò HLV Kim Sang-sik cũng đầy tự tin nhập cuộc trước đối thủ hàng xóm. Sau nhiều cơ hội tấn công nhưng không thể tận dụng được, mọi thứ trở nên khó lường với việc trung vệ Hiểu Minh phải rời sân vì chấn thương.
Mất đi sự cân bằng, U23 Việt Nam chỉ có thể bảo toàn được tỷ số 0-0 trong hiệp 1 trước khi thua nhanh 2 bàn ngay khi hiệp hai bắt đầu được chưa đầy 10 phút. Mọi thứ càng trở nên khó khăn khi U23 Việt Nam phải thi đấu thiếu người khi Lý Đức nhận thẻ đỏ trực tiếp vì lỗi đánh nguội ở phút 75.
Những phút còn lại, U23 Trung Quốc chủ yếu dồn lực để phòng ngự nhưng ở thế thiếu người, thầy trò HLV Kim Sang-sik đành bất lực trong các pha hãm thành. Thậm chí thủ thành Trung Kiên còn phải nhận bàn thua thứ 3 ở những phút bù giờ. Thua chung cuộc 0-3, U23 Việt Nam nhường vé vào chung kết cho đối thủ.

Nỗi buồn của CĐV tại TP.HCM

Mặc dù kết quả không như ý nhưng các CĐV vẫn rất tự hào

CĐV theo dõi trận đấu tại đường Nguyễn Huệ, Quận 1 cũ
Dù rất buồn khi U23 Việt Nam phải dừng bước nhưng các cổ động viên của Việt Nam vẫn rất tự hào với hành trình của U23 Việt Nam tại giải.
“Dù rất tiếc khi U23 dừng bước nhưng với những gì đã thể hiện, em nghĩ U23 Việt Nam đã rất thành công. Em mong thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ rũ bỏ nỗi buồn và thi đấu tốt ở trận tranh giải ba”, Như Ý, đang cùng nhóm bạn cổ vũ tại đường đi bộ Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, quận 1 cũ, TPHCM nói.

Cổ động viên Việt Nam buồn rầu
Với thất bại này, U23 Việt Nam lỡ cơ hội lặp lại thành tích lọt vào chung kết U23 châu Á như vào năm 2018. U23 Việt Nam sẽ thi đấu trận tranh giải ba với U23 Hàn Quốc vào lúc 22h ngày 23/1.













