U23 Việt Nam lần thứ 3 liên tiếp vô địch bóng đá Đông Nam Á
Bàn thắng duy nhất của Công Phương giúp ĐT U23 Việt Nam đánh bại ĐT Indonesia và lên ngôi vô địch giải U23 Đông Nam Á 2025.

U23 Việt Nam vô địch giải Đông Nam Á 2025
Chơi bóng trên "thánh địa" Gelora Bung Karno của Indonesia, sân đấu có sức chứa đến 80 nghìn khán giả không bao giờ là dễ dàng. Indonesia là đất nước rất yêu bóng đá và tiếng hò hét cổ vũ của hàng vạn khán giả cổ vũ đội nhà liên tục vang lên luôn suốt cả trận là thử thách lớn về mặt tinh thần cho những đối thủ phải thi đấu ở đây.
Khuất Văn Khang và các đồng đội của anh bước vào 1 trận chung kết như một trận chiến thực sự mà người Indonesia muốn thắng hơn bao giờ hết.

Khuất Văn Khang và các đồng đội bước vào trận chung kết căng thẳng
HLV Kim Sang sik đã nói trước trận đấu rằng đây sẽ là 1 trận đấu đầy khó khăn và tinh thần sẽ quyết định tất cả. Ở đội hình xuất phát của U23 Việt Nam, thủ thành Trần Trung Kiên đứng trong khung gỗ. Lý Đức, Hiểu Minh chơi ở hàng thủ. Ở khu vực giữa sân, Khuất Văn Khang, Công Phương, Phi Hoàng, Văn Trường sát cánh bên nhau. Xuân Bắc, Anh Quân đều chơi thấp, chắc chắn, hỗ trợ cho Đình Bắc ở phía trên.
Indonesia vốn có thói quen đá quyết liệt, áp sát, không ngại va chạm mạnh dựa trên thể lực dồi dào. Tuy nhiên, trận bán kết với Thái Lan cũng đã bào mòn nhiều về thể lực các cầu thủ của ông Gerald Vanenburg.

Trận đấu diễn ra quyết liệt với nhiều pha va chạm của cầu thủ 2 bên
Với tính chất 1 trận chung kết, hai đội đều nhập cuộc chắc chắn, thận trọng với mục tiêu không để thua bàn trước khi nghĩ đến tấn công. Khu vực trung lộ tranh chấp quyết liệt, Văn Khang bị áp sát ngay, bị phạm lỗi khi có bóng. Khoảng 20 phút đầu tiên, không đội nào tạo ra được những pha hãm thành nguy hiểm.
Phút 25, U23 Việt Nam có cơ hội ăn bàn đầu tiên khi Văn Trường bật cao đánh đầu đưa bóng đi cắt ngang khung thành U23 Indonesia. Phút 29, U23 Indonesia đáp trả, Raven có cú sút bóng cận thành nhưng Trung Kiên đã xử lý gọn gàng. Tiếp theo, Indonesia gây ra sóng gió với 1 pha chuyền dài đưa bóng vào vòng cấm U23 Việt Nam, Trung Kiên kịp lao ra với 2 lần can thiệp chuẩn xác. Ông Kim Sang sik đã nghiên cứu khá kĩ đối thủ và đề ra phương án chiến thuật chuẩn xác. Ở trận đấu này, hai cánh của U23 Việt Nam được bịt chặt, những pha lên bóng của Indonesia kém đi sự sắc sảo. Ở khu vực giữa sân, Văn Khang và đồng đội chơi đầy bản lĩnh, giành giật được thế trận trước đối thủ.
Phút 37, sau pha bóng phạt góc, bóng được phá bổng lên và rơi xuống, Công Phương nhanh chân đá nối, bóng đi sệt hiểm hóc tung lưới thủ thành Ardiansyah.
Sang hiệp 2, bị dẫn bàn, U23 Indonesia buộc phải lao lên tấn công, hàng thủ của U23 Việt Nam phải chống chịu sức ép lớn. U23 Indonesia liên tục có những pha ném biên bổng và mạnh nhưng đều bị hóa giải.
Trận đấu nóng lên với liên tục các pha va chạm. Phút 55, Anh Quân phạm lỗi với Missa và cầu thủ 2 đội đã căng thẳng, suýt nữa xô xát sau pha bóng này. Pamungkas của U23 Indonesia có được một vài pha tạo ra sóng gió trước khung thành Trung Kiên. Lê Victor, Văn Thuận được tung vào sân vào thay Văn Khang, Công Phương. Văn Thuận chơi khá năng nổ nhưng cũng khó có cơ hội để có thể nâng tỉ số. Sự non nớt của U23 Indonesia thể hiện ở việc khi cần có bàn thắng, cầu thủ của họ lại nôn nóng, lao vào tranh chấp quyết liệt và tạo ra những pha phạm lỗi liên tục.
Trận đấu có tới 5 phút bù giờ, rồi kèo dài thêm đến cả 10 phút, U23 thể hiện bản lĩnh khi chơi tập trung, hóa giải hết các pha tấn công của đối thủ. Hai bên đều liên tục phản ứng, HLV Kim Sang sik phải nhận thẻ vàng trong khi 1 thành viên ban huấn luyện của Indonesia phải nhận thẻ đỏ.

U23 Việt Nam lần thứ 3 liên tiếp vô địch Đông Nam Á. Các cầu thủ trẻ đã đoàn kết chiến đấu với 1 tinh thần mạnh mẽ tuyệt vời.
100 phút đầy áp lực trên sân Gelora Bung Karno rút cuộc đã trôi qua, U23 Việt Nam thắng trận trước U23 Indonesia với tỉ số 1-0. U23 Việt Nam vô địch giải U23 Đông Nam Á 2025, có liên tiếp 3 lần vô địch Đông Nam Á.
Toàn thắng tất cả các trận đấu, HLV Kim Sang sik có một kết thúc hoàn hảo với những học trò trẻ. Sau chiến thắng của HLV Đinh Thế Nam và Hoàng Anh Tuấn, ông thầy người Hàn cũng đã có chức vô địch ngọt ngào. Chiến thắng của U23 Việt Nam thực sự đáng tự hào, khẳng định vị thế của bóng đá Việt Nam tại khu vực Đông Nam Á.