U23 Việt Nam tinh quái hay lời nói thật từ HLV Kim
Tối 29/7, hình ảnh hàng loạt chai nước xuất hiện dọc đường biên khu kỹ thuật của U23 Việt Nam ở chung kết U23 Đông Nam Á 2025 trở thành điểm nhấn gây tranh cãi lớn nhất.

"Hàng rào" chai nước của U23 Việt Nam phần nào cản trở bài ném biên của U23 Indonesia.
Hình ảnh hàng loạt chai nước được xếp dọc đường biên trong trận chung kết U23 Đông Nam Á 2025 trở thành tâm điểm của một cuộc tranh luận thú vị. Đó là chiến lược đầy tinh quái của U23 Việt Nam hay chỉ đơn thuần là sự thật như lời HLV Kim Sang-sik giải thích? Câu trả lời có lẽ nằm ở cả hai vế.
Trong buổi họp báo sau trận, khi được hỏi về "chiến thuật" lạ này, HLV Kim Sang-sik đưa ra một câu trả lời thẳng thắn: "Thời tiết rất nóng, chúng tôi sắp xếp các chai nước như vậy để cầu thủ tiện uống nước chứ không có chủ đích gì khác".
Lời giải thích này hoàn toàn có cơ sở. Dưới điều kiện thời tiết oi bức, việc đảm bảo các cầu thủ được tiếp nước nhanh chóng và thường xuyên là yếu tố sống còn để duy trì thể lực.
Đặt các chai nước dọc theo khu vực kỹ thuật là giải pháp nhanh gọn và thuận tiện nhất. Nhìn vào bối cảnh các giải đấu khác, việc các chai nước xuất hiện gần đường biên không phải hiếm.

Khi Carlos Queiroz còn làm HLV Iran, hình ảnh nhiều chai nước đặt sát đường biên được nhìn thấy thường xuyên.
Tuy nhiên, diễn biến trên sân lại kể một câu chuyện khác, một câu chuyện về sự tính toán chiến thuật thông minh và chuẩn bị kỹ lưỡng. U23 Indonesia bước vào trận chung kết với một "vũ khí" cực kỳ nguy hiểm. Những quả ném biên thẳng vào vòng cấm với lực rất mạnh, không khác gì một pha phạt góc. Để thực hiện được những cú ném này, cầu thủ cần có không gian đủ rộng để lấy đà.
Và "hàng rào chai nước" của U23 Việt Nam, dù vô tình hay hữu ý, trở thành một chướng ngại vật hoàn hảo. Chúng được xếp ngay ngắn, thu hẹp tối đa không gian lấy đà của cầu thủ Indonesia. Kế hoạch này phát huy tác dụng rõ rệt, đặc biệt là ở những phút cuối trận đầy căng thẳng.
Khoảnh khắc đáng chú ý nhất diễn ra ở phút bù giờ, khi một cầu thủ Indonesia buộc phải chuyền bóng ngược về cho thủ môn vì không thể thực hiện cú ném như ý. Một thành viên ban huấn luyện của đội chủ nhà bức xúc đến mức đá văng chai nước ra ngoài và lập tức bị trọng tài rút thẻ đỏ.
Ở châu Âu, các vật dụng như chai nước thường được đặt gọn gàng trong khu kỹ thuật hoặc trên khay riêng, tránh gây ảnh hưởng đến trận đấu. Vì vậy, cách bố trí của U23 Việt Nam lần này có thể là vô tình, nhưng lại mang đến hiệu quả chiến thuật rõ rệt, khiến đối thủ đánh mất một phương án tấn công quan trọng ở thời khắc quyết định.

Ở châu Âu, các chai nước được đặt trong một cái khay trông gọn gàng và chuyên nghiệp hơn.
Hành động của ban huấn luyện U23 Việt Nam hoàn toàn có thể được xem là một nước đi tinh quái, nằm trong "vùng xám" của luật bóng đá. Nó không phạm luật, ngược lại lại tạo ra lợi thế chiến thuật rõ ràng.
Ở các giải đấu hàng đầu châu Âu, việc tiếp nước thường được thực hiện một cách chuyên nghiệp hơn với các khay đựng gọn gàng do nhân viên mang vào sân hoặc đặt ở khu vực cố định. Việc các chai nước bị vứt hoặc xếp la liệt trên sân đôi khi lại là hình ảnh của những trận đấu căng thẳng, nơi các huấn luyện viên và cầu thủ tận dụng mọi chiêu trò có thể.
HLV Kim Sang-sik nói thật rằng các chai nước được đặt sát đường biên với mục đích chính là để tiếp nước, nhưng không thể phủ nhận ban huấn luyện U23 Việt Nam nhận thấy lợi ích chiến thuật đi kèm. Đây là minh chứng cho thấy chiến thắng không chỉ đến từ kỹ năng trên sân mà còn từ những toan tính thông minh và bất ngờ nhất từ cabin huấn luyện.
Chung cuộc, U23 Việt Nam hạ Indonesia với tỷ số 1-0 để lần thứ ba liên tiếp lên ngôi vô địch. Và "hàng rào chai nước" ấy, dù xuất phát từ ý đồ nào, cũng trở thành một trong những dấu ấn chiến thuật đáng nhớ, góp phần làm nên chiến thắng lịch sử của "Những chiến binh Sao Vàng".
Bàn thắng duy nhất giúp U23 Việt Nam vô địch Đông Nam Á Tối 29/7, tuyển U23 Việt Nam đánh bại Indonesia 1-0 ở chung kết giải Đông Nam Á 2025 diễn ra trên sân vận động Bung Karno.
Nguồn Znews: https://znews.vn/u23-viet-nam-tinh-quai-hay-loi-noi-that-tu-hlv-kim-post1572724.html