U23 Việt Nam vs U23 Philippines: Kiên nhẫn là chìa khóa
Trận hòa 1-1 đầy tiếc nuối trước U23 Kuwait ở lượt trận mở màn bảng C môn bóng đá nam ASIAD 2026 đã đưa U23 Việt Nam vào một tình thế không có nhiều sự lựa chọn. Cuộc đối đầu với U23 Philippines lúc 13h30 ngày 18/9 trở thành một "mệnh lệnh phải thắng" nếu thầy trò huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh muốn duy trì quyền tự quyết cho tấm vé tiến vào tứ kết.
Đừng để tỷ số đánh lừa
Khi nhìn vào kết quả lượt trận đầu tiên, rất dễ nhận định U23 Philippines là đối thủ yếu nhất bảng sau thất bại nặng nề 1-5 trước U23 Uzbekistan. Nhưng thực tế trên sân cho thấy, tỷ số ấy phản ánh sức mạnh vượt trội của ứng viên vô địch Uzbekistan nhiều hơn là sự yếu kém thuần túy của Philippines.
Xuân Bắc trong tình huống đánh đầu tung lưới U23 Philippines ở cuộc chạm trán giữa 2 đội tại bán kết giải U23 Đông Nam Á 2025.
Đầu tiên, cần lưu ý Uzbekistan nay đã ngồi "mâm trên" của bóng đá châu Á và họ là rất mạnh ở bóng đá trẻ. Thế nên, việc U23 Philippines đã chơi kiên cường và gây không ít khó khăn cho Uzbekistan trong hơn 50 phút đầu tiên cho thấy đại diện Đông Nam Á không kém cỏi.
Bước ngoặt trận đấu chỉ xuất hiện từ chiếc thẻ đỏ trực tiếp của tiền vệ phòng ngự Gavin Muens ở phút 48, khiến U23 Philippines vỡ trận không tránh khỏi.
U23 Philippines đến ASIAD 2026 với đội hình mạnh. Họ giữ nguyên bộ khung từng lọt vào bán kết U23 Đông Nam Á 2025 và bán kết SEA Games 33, đồng thời bổ sung 3 nhân tố quá tuổi giàu kinh nghiệm là Michael Baldisimo, Christian Rontini và Scott Woods. Việc để thua Uzbekistan không ngoài dự đoán, ngoài bất ngờ về tỷ số. Nói cách khác, tính toán của U23 Philippines vẫn sẽ là tìm cách thắng Việt Nam, Kuwait. Mục tiêu đó hiện không thay đổi.
Thậm chí, họ đang có chút lợi thế về tâm lý khi đóng vai "chiếu dưới" cộng với không buộc phải thắng bằng mọi giá khi vẫn còn gặp U23 Kuwait ở lượt cuối cùng. Trong bối cảnh mà cả 3 đội đều có thể để thua U23 Uzbekistan thì việc chia điểm với U23 Việt Nam hoàn toàn chấp nhận được với U23 Philippines.
Bài toán tâm lý
Sau trận hòa U23 Kuwait, mối quan tâm lớn nhất của dự luận tập trung vào khả năng ghi bàn của U23 Việt Nam. Tuy nhiên, về lý thuyết, một đội bóng có thể tung ra 27 cú sút trong trận ra quân thì vấn đề đáng lo không phải là chuyện có ghi bàn hay không mà là phải kiểm soát nhịp chơi một cách ổn định, tránh để mất thế trận hoặc rơi vào trạng thái tâm lý.
Thực tế là U23 Việt Nam chỉ mất 2 phút để tìm bàn gỡ hòa trước U23 Kuwait nhưng lại không thể có thêm bàn nào trong những phút còn lại. Dường như yếu tố tâm lý, tinh thần mới là vấn đề chứ không phải việc đưa bóng vào lưới. Khi bị dồn vào thế khó, thì chỉ cần một tình huống cố định và cú đánh đầu vừa vặn. Ngược lại, lúc dư dả cả thời gian lẫn không gian thì lại nôn nóng, thiếu tập trung.
Thế nên, trong khía cạnh nào đó, tình huống này gần giống với trường hợp của Việt Nam ở ASEAN Cup. Phung phí cơ hội ở trận hòa Singapore rồi thắng gọn Indonesia khi còn ít chọn lựa. Với U23 Việt Nam hiện nay, áp lực phải thắng có thể sẽ giúp đội bóng của huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh siết chặt lại các dây thần kinh, tập trung vào tính hiệu quả ở từng pha bóng để duy trì được một nhịp điệu pressing liên tục từ đầu đến cuối. Làm được điều đó, bàn thắng sẽ tự đến. Vì nói công bằng, dù không có chân sút ngoại nhưng trong tay HLV Đinh Hồng Vinh không thiếu các giải pháp ghi bàn hoặc thay người chiến thuật.
27 cú sút, 6 lần trúng đích, chỉ 1 bàn thắng, con số ấy trước U23 Kuwait dễ khiến người ta chỉ nhìn thấy sự vô duyên. Nhưng cần nhìn theo chiều ngược lại: một đội bóng tạo ra 27 tình huống dứt điểm vẫn tốt hơn nhiều so với một đội không dám tấn công, không dám sút bóng vì sợ sai trong một trận đấu buộc phải thắng.
Sự kiên nhẫn, vì thế, mới là từ khóa quan trọng nhất cho trận gặp U23 Philippines. Một đội phòng ngự kỷ luật như Philippines nhiều khả năng sẽ lùi sâu, chờ thời cơ phản công, kịch bản tương tự cách họ chơi trước Uzbekistan trong giờ đầu.
Nếu U23 Việt Nam nôn nóng, cố ghi bàn bằng mọi giá ngay từ những phút đầu, đội hình rất dễ bị kéo giãn, tạo ra khoảng trống cho các mũi phản công của Reyes, Rublico hay Lucero, những cầu thủ có tốc độ và đã từng gây khó dễ khi có đủ quân số.
Ngược lại, nếu giữ được sự bình tĩnh, duy trì thế trận kiểm soát như đã làm ở trận ra quân, cơ hội chắc chắn sẽ đến, bởi hàng thủ Philippines đã để thủng lưới tới 10 bàn trong 5 trận gần nhất. Hơn nữa, ở trận này họ thiếu chiếc máy quét Gavin Muens.
Cuối cùng, để giải bài toán dứt điểm, sự xuất hiện ngay từ đầu của tiền đạo Nguyễn Ngọc Mỹ, người có thể hình tốt, chơi không chiến cực giỏi và có phong độ cao ở V-League trong màu áo Ninh Bình, sẽ mang đến nét tươi mới cho hàng công.
Cảm giác không gian tốt trong vòng cấm giúp Ngọc Mỹ trở thành phương án tác chiến phù hợp cho lối chơi giãn biên, tạt bóng của U23 hiện tại.



