UAV từ Lebanon vượt hệ thống phòng thủ lao về phía nhà của Thủ tướng Israel

Hệ thống cảnh báo của Israel dường như đã bị lỗi trong vụ việc.

Lực lượng an ninh bảo vệ gần nhà của Thủ tướng Israel ở thị trấn Caesarea ngày 19/10/2024. Ảnh: AFP

Văn phòng của Thủ tướng Israel cho biết một máy bay không người lái được bắn từ Lebanon đã phát nổ tại thị trấn ven biển Caesarea vào sáng sớm 19/10 khi đang nhắm vào nhà riêng của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Thủ tướng và phu nhân không có mặt tại ngôi nhà và không có thương tích nào được ghi nhận.

Tuyên bố ngắn từ văn phòng của ông Netanyahu được đưa ra sau khi Lực lượng Phòng vệ Israel IDF cho biết "một tòa nhà đã bị tấn công" tại thị trấn Caesarea. Hiện vẫn chưa rõ ngôi nhà có bị hư hại gì không.

IDF cho biết chiếc UAV nhằm vào nhà ông Netanyahu là một trong 3 chiếc được phóng từ Lebanon, 2 chiếc còn lại đã bị bắn hạ.

Quân đội Israel cho biết họ đang điều tra sự việc dường như có liên quan đến một số lỗi từ hệ thống cảnh báo của Israel. Không có tiếng còi báo động nào được phát ra ở thị trấn Caesarea trước vụ tấn công của UAV từ Lebanon.

Tuy nhiên, còi báo động lại vang lên ở Glilot phía bắc Tel Aviv, nơi có một căn cứ tình báo lớn của IDF và trụ sở Mossad. Những tiếng còi báo động đó không kèm theo cảnh báo trên ứng dụng của Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa hoặc các nền tảng khác.

Khi 2 UAV bị bắn hạ, còi báo động dọc bờ biển Israel đã được kích hoạt vài phút trước khi một UAV khác nhắm đến nhà Thủ tướng Israel phát nổ.

“Chúng tôi nghe thấy tiếng trực thăng trên đầu và có cảm giác như có sự cố gì đó nhưng không có còi báo động nên chúng tôi không quá lo lắng”, một cư dân Caesarea nói với Kênh 12 của Israel. “Nhưng sau đó đột nhiên nghe thấy một tiếng nổ lớn và chúng tôi không rõ là do thứ gì đó bị đánh chặn hay do UAV va chạm — nhưng rõ ràng đó là một sự cố mà không có cảnh báo trước”.

“Thật đáng lo ngại, may mắn là không có thương vong nào”, người này nói.

Ofek Mor, một cư dân Caesarea khác, nói với tờ Ynet rằng ông nghe thấy tiếng UAV trên cao.

“Đột nhiên chúng tôi nghe thấy tiếng vo ve, không rõ chuyện gì đang xảy ra, sau đó là một tiếng nổ lớn”, ông Mor nói. “Nó cách nhà tôi một quãng đi bộ, chúng tôi đến đây và rất nhanh chóng hiểu được chuyện gì đã xảy ra”.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: Reuters

Theo Times of Israel, ngoài vụ tấn công bằng UAV, Hezbollah còn bắn tên lửa vào các thị trấn và thành phố trên khắp miền bắc Israel vào đêm 18/10, rạng sáng 19/10.

Một loạt khoảng 20 quả rocket đã được bắn vào khu vực Safed. Theo IDF, một số rocket đã bị chặn lại và phần còn lại bắn trúng các khu vực hoang vắng, không gây thương vong.

Hezbollah, lực lượng kiểm soát phần lớn Lebanon, chưa lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công bằng UAV sáng 19/10.

Sau cái chết của thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar, lực lượng Hezbollah tuyên bố "chuyển sang giai đoạn leo thang mới trong cuộc đối đầu với kẻ thù Israel", khẳng định sẽ đẩy lùi lực lượng Israel khỏi Lebanon.

Tuyên bố của lực lượng Hezbollah cũng khẳng định, "các hành động sắp tới" sẽ minh chứng cho tình hình chiến sự leo thang giữa Hezbollah và Israel, nhưng không nêu chi tiết.

Trước đó, Phó thủ lĩnh của Hezbollah Naim Qassem tuyên bố Hezbollah đã có "tính toán mới" để gây thiệt hại "đau đớn" cho Israel nhưng không nêu thêm chi tiết.

Vào tháng 9, lực lượng Houthi ở Yemen đã phóng một tên lửa đạn đạo về phía sân bay Ben Gurion (Israel) khi máy bay của ông Netanyahu đang hạ cánh. Tên lửa này đã bị đánh chặn.

Nguyễn Thái - Reuters

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/uav-nham-vao-nha-thu-tuong-israel-204241910155802279.htm