Úc hạ Tunisia, châu Á lại ca khúc khải hoàn ở World Cup 2022

Tunisia từng đá rất hay và khoa học trước Đan Mạch nhưng rồi họ thua Úc theo cách rất nhạt...

Nếu ra quân trận đầu hòa Đan Mạch 0-0, thầy trò HLV Kadri của Tunisia được ca ngợi là chơi khoa học, không cho “kèo trên” Đan Mạch ghi bàn thì hôm nay họ thể hiện sự nhạt nhòa và thua Úc 0-1 ở lượt trận thứ hai bảng D World Cup 2022.

Úc không hay, thậm chí là yếu vì thiếu ngôi sao, nhưng Tunisia đã không còn cho thấy đó là đội bóng giỏi, biết người biết ta.

Mitchell Duke (15) ghi bàn duy nhất trận cho Úc. Ảnh: Getty

Mitchell Duke (15) ghi bàn duy nhất trận cho Úc. Ảnh: Getty

Tunisia trình diễn bộ mặt rời rạc, nhạt nhòa, không có đòn độc, cũng chẳng có bùng nổ, chẳng có mảng miếng gì hay trong đấu pháp cả. Úc hôm nay chẳng có gì hay, nhưng Tunisia còn tệ hơn thế.

Nhìn thái độ, tinh thần Tunisia thi đấu rất thiếu lửa. Các đội bóng châu Phi vẫn hay rơi vào tình cảnh này, thậm chí dù họ sở hữu tập thể nhiều cầu thủ đang chơi bóng ở châu Âu, nhưng nét hoang dã, hồn nhiên vẫn cứ luôn hiện hữu. Và hôm nay đội bóng Bắc Phi, Tunisia là như thế.

Đội hình không có những ngôi sao lớn như các đội tuyển cùng khu vực là Senegal và Ghana, Tunisia cũng có phong độ quá thất thường. Nếu trận hòa Đan Mạch, họ chơi kín kẽ, khoa học thì hôm nay gặp một đội Úc, lẽ ra Tunisia dễ đá hơn và thậm chí dễ kiếm ba điểm nhưng điều đó không xảy ra.

Cổ động viên Úc vui khi đội nhà có cơ hội đi tiếp. Ảnh: Getty

Cổ động viên Úc vui khi đội nhà có cơ hội đi tiếp. Ảnh: Getty

Úc ở vào thế “thắng hay là chết” sau khi thua lấm lưng trước Pháp 1-4. Thầy trò HLV Graham Arnold phải đánh bại Tunisia để nuôi hy vọng. Nhưng rõ ràng thực lực của Úc là không mạnh. Thế mà họ vẫn thắng.

Bàn thắng duy nhất trận cho Mitchell Duke ghi cho Úc ở phút 23 từ pha đội đầu nối sau pha nửa chuyền nửa dứt điểm của đồng đội vào trung lộ.

Điều đáng nói Tunisia được đánh giá cao hơn Úc trước trận đấu này. Tuy nhiên cách tiếp cận trận đấu, thái độ thi đấu của họ bỗng dưng chùng xuống một cách khó hiểu.

Những gương mặt tuyển Úc rất quen thuộc khi từng chạm trán với Việt Nam ở vòng loại World Cup như trung vệ cao kều Harry Suter, thủ môn Mat Ryan, tiền vệ Aaron Moy, Hrustic, Goodwin, Kye Rowles, Leckie. Họ cũng thế, không quá mạnh, chỉ đẳng cấp châu Á mà thôi. Còn Tunisia phải khác đấy, nhưng cuối cùng họ cũng chẳng khác.

Thua Úc, Tunisia mới chỉ có một điểm, trận cuối gặp Pháp làm sao đây họ lách qua khe cửa hẹp ở bảng D World Cup 2022 để đi tiếp đây?

Tunusia chơi nhạt nhòa và thiếu lửa rồi thua Úc 0-1 và hầu như hết cơ hội đi tiếp. Ảnh: Getty

Tunusia chơi nhạt nhòa và thiếu lửa rồi thua Úc 0-1 và hầu như hết cơ hội đi tiếp. Ảnh: Getty

Cánh cửa đi tiếp gần như khép lại với Tunisia, nhưng với Úc thì ngược lại. Trận thắng này mở ra cơ hội vào vòng knock-out cho Úc khi lượt trận cuối, họ sẽ có trận thi đấu sống còn với Đan Mạch.

Sau Iran, đặc biệt là hai đội Saudi Arabia và Nhật Bản đánh bại những đối thủ mạnh hơn, đến lượt Úc giúp châu Á tiếp tục ca khúc khải hoàn tại World Cup 2022.

DUY ĐỨC

Nguồn PLO: https://plo.vn/uc-ha-tunisia-chau-a-lai-ca-khuc-khai-hoan-o-world-cup-2022-post709595.html