Úc: Khủng bố xả súng ở bãi biển Sydney khiến 12 người thiệt mạng, 30 người bị thương
Hôm 14/12, Reuters đưa tin ít nhất 12 người đã thiệt mạng, gần 30 người bị thương khi các tay súng xả súng vào đám đông tại một lễ hội Do Thái ở bãi biển Bondi, thành phố Sydney (Úc). Cảnh sát và các quan chức Úc xem đây là một vụ tấn công khủng bố.
Một tay súng bị tình nghi trong vụ việc đã bị tiêu diệt, nghi phạm còn lại đang trong tình trạng nguy kịch, Ủy viên Cảnh sát bang New South Wales - Mal Lanyon cho biết trong một cuộc họp báo. Ông cho biết ít nhất 29 người bị thương, trong đó có 2 sĩ quan cảnh sát. Họ đã được đưa đến bệnh viện.
Cảnh sát đang điều tra xem liệu có tay súng thứ ba nào tham gia vào vụ xả súng hay không, trong khi một đơn vị xử lý bom đang làm việc với một số thiết bị nổ tự chế bị nghi ngờ.
Mike Burgess - một quan chức tình báo cấp cao của Úc cho biết một trong những kẻ tấn công bị nghi ngờ đã được chính quyền biết đến nhưng chưa được coi là mối đe dọa tức thời.
Vụ xả súng hôm 14/12 là vụ nghiêm trọng nhất trong một loạt các vụ tấn công chống cộng đồng Do Thái nhằm vào các giáo đường Do Thái, các tòa nhà và xe cộ ở Úc kể từ khi Israel bắt đầu cuộc chiến ở Gaza vào tháng 10/2023.
Các vụ xả súng hàng loạt rất hiếm khi xảy ra ở Úc, một trong những quốc gia an toàn nhất thế giới. Vụ tấn công hôm 14/12 là vụ việc tồi tệ nhất ở nước này kể từ năm 1996, khi một tay súng giết chết 35 người tại một địa điểm du lịch ở bang Tasmania.
Thủ tướng Úc - Anthony Albanese đã triệu tập một cuộc họp khẩn của hội đồng an ninh quốc gia và lên án vụ tấn công.

Một trong hai nghi phạm xả súng sau đó được xác định là Naveed Akram, 24 tuổi vào khoảnh khắc cầm súng xả vào đám đông được nhiếp ảnh gia của tờ Daily Mail chụp được - Ảnh: Daily Mail
"Đây là một cuộc tấn công có chủ đích nhằm vào người Úc gốc Do Thái vào ngày đầu tiên của lễ Hanukkah, lẽ ra phải là một ngày vui vẻ, một ngày lễ kỷ niệm đức tin. Trong thời điểm đen tối này đối với quốc gia chúng ta, cảnh sát và các cơ quan an ninh đang nỗ lực xác định bất kỳ ai có liên quan đến hành động tàn bạo này" - Thủ tướng Úc nhấn mạnh.
Các nhân chứng cho biết vụ xả súng xảy ra khoảng 10 phút, khiến hàng trăm người hoảng loạn chạy tán loạn trên bãi cát và vào các con phố, công viên gần đó. Cảnh sát cho biết riêng sự kiện Hanukkah đã có khoảng 1.000 người tham dự.
"Tôi đang chuẩn bị về nhà, thu dọn đồ đạc, lấy dép xỏ ngón, sẵn sàng bắt xe buýt thì bắt đầu nghe thấy tiếng súng. Chúng tôi đều hoảng sợ và bắt đầu chạy. Chúng tôi bỏ lại mọi thứ, dép xỏ ngón, tất cả mọi thứ. Chúng tôi chạy xuyên qua ngọn đồi. Tôi không biết, chắc tôi đã nghe thấy khoảng 40, 50 phát súng" - Marcos Carvalho, 38 tuổi cho biết.
Bãi biển Bondi, một trong những bãi biển nổi tiếng nhất thế giới, thường đông đúc người dân địa phương và khách du lịch.

Khoảnh khắc 2 tay súng xả đạn vào đám đông ở bãi biển - Ảnh: Daily Mail
Các video lan truyền trên mạng xã hội X dường như cho thấy mọi người trên bãi biển và công viên gần đó bỏ chạy tán loạn khi nhiều tiếng súng và tiếng còi cảnh sát vang lên. Một video cho thấy một người đàn ông mặc áo sơ mi đen bắn nhiều phát đạn bằng một khẩu súng lớn trước khi bị một người đàn ông mặc áo phông trắng khống chế và giằng lấy khẩu súng. Một người đàn ông khác được nhìn thấy đang bắn súng từ một cây cầu dành cho người đi bộ.
Một video khác cho thấy hai người đàn ông bị cảnh sát mặc đồng phục khống chế đè xuống đất trên một cây cầu nhỏ dành cho người đi bộ. Các sĩ quan có thể được nhìn thấy đang cố gắng hồi sức cho một trong hai người đàn ông.
Vụ tấn công xảy ra gần như trùng thời điểm 11 năm sau khi một tay súng đơn độc bắt giữ 18 người làm con tin tại quán cà phê Lindt ở Sydney. Hai con tin và tay súng đã thiệt mạng sau cuộc đối đầu kéo dài 16 giờ.

Bãi biển Bondi - hiện trường vụ xả súng - Ảnh: Reuters












