Từ một nữ sinh từng khá rụt rè trong các hoạt động tập thể, Nguyễn Thị Ánh Tuyết (sinh năm 2004) từng bước thay đổi bản thân bằng tinh thần chủ động học hỏi, trải nghiệm và không ngại thử sức. Bốn năm tại trường ĐH Kinh tế - UEB (ĐHQG Hà Nội) không chỉ mang đến cho cô danh hiệu thủ khoa đầu ra ngành Kế toán năm 2026, mà còn là hành trình bồi đắp tri thức, bản lĩnh và khát vọng phát triển lâu dài.
Đặt mục tiêu dẫn đầu ngay từ năm thứ nhất, Dương Thị Thảo Vân đã xuất sắc hoàn thành sớm chương trình đại học sau 3,5 năm và trở thành thủ khoa đầu ra ngành Quan hệ công chúng, trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG Hà Nội). Phía sau thành tích ấy là hành trình nỗ lực đáng nể, khi có những thời điểm, Thảo Vân cùng lúc gánh vác ba công việc khác nhau, sẵn sàng dấn thân vào mọi thử thách để biến áp lực thành giá trị thực tiễn.
Từng theo học ngành Công nghệ thông tin nhưng nhận ra bản thân đi sai hướng, Khánh Hoa quyết định thi lại. Một năm 'đi chậm' trở thành động lực để Hoa vươn lên, giành vị trí thủ khoa đầu vào và đầu ra khoa Vật lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.
Nhâm Tiến Đạt, thủ khoa tốt nghiệp ngành Kinh tế phát triển, trường ĐH Kinh tế (ĐHQG Hà Nội), với GPA 3,72/4,0 cho biết, điều anh nhớ nhất sau bốn năm đại học không phải là bảng điểm hay những danh hiệu. Với Đạt, quãng thời gian ấy đáng nhớ bởi những trải nghiệm, những người đồng hành và cả sự thay đổi trong cách nhìn về bản thân.
Tốt nghiệp vị trí Thủ khoa đầu ra ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc tại trường ĐH Hà Nội (HANU) với điểm GPA xuất sắc 3.82/4.0, sở hữu chứng chỉ TOPIK 6 cùng hàng loạt giải thưởng danh giá nhưng với Nguyễn Thùy Dương, giá trị lớn nhất sau chặng đường đại học không chỉ gói gọn trong những điểm số hay tấm bằng khen, mà là một hành trình rực rỡ được lấp đầy bằng những trải nghiệm thực tế, niềm vui từ bục giảng truyền lửa và những dự định tương lai đầy hứa hẹn.