Ước mơ của cô bé người Mông 12 tuổi

Thào Thị Dua, cô bé người Mông 12 tuổi ở xã Xuân Trường, Bảo Lạc, Cao Bằng mồ côi cả cha lẫn mẹ khi mới lên 8. Cuộc sống của cô bé đã trải qua bao ngày bữa đói, bữa no... Nhưng hiện giờ Dua đang hạnh phúc khi được bà Nông Thị Lưới, người Tày, 75 tuổi đón về nhà chăm sóc, yêu thương.

- Sáng nay con đi học mấy tiết.

- 4 tiết ạ.

- 4 tiết à. Con đi học về bà vẫn chưa nấu cơm xong, con vào giúp bà nấu cơm. Mai Chủ nhật con được nghỉ, sáng nay bà đi phát bờ rẫy và tiếp tục trồng lê để sau này lớn có quả để bán. Bà nói phải nghe lời bà. Bây giờ bà sợ bắt cóc nhiều lắm, nhớ nhé.

Năm học này Dua được các nhà hảo tâm ở Hà Nội tặng 1 chiếc xe màu hồng mà em mơ ước để đến trường

Năm học này Dua được các nhà hảo tâm ở Hà Nội tặng 1 chiếc xe màu hồng mà em mơ ước để đến trường

Những lời căn dặn của bà Nông Thị Lưới dành cho cô bé Dua lúc nào cũng ân cần, đong đầy tình yêu thương. Dua về ở với bà Nông Thị Lưới đến nay đã được 3 năm. Khi Dua học lớp 2, bố mất, mẹ đi bước nữa nhưng không may, chỉ hơn 1 năm sau Dua lại mất mẹ. Anh Chơ, bố dượng của Dua (năm nay 37 tuổi) phải gồng mình nuôi 6 người con và chăm sóc mẹ già. Không có thu nhập ổn định, ai mướn gì làm đó nên cuộc sống của gia đình anh thiếu trước hụt sau. Thương các con, nhưng anh Chơ cũng "lực bất tòng tâm".

"Bây giờ không có tiền cho con đi học. Giờ chỉ mong muốn có tiền cho con được đi học", anh Chơ nói.

Dua đã là 1 thành viên của nhà bà Nông Thị Lưới. Tối đến mấy bà cháu ngồi quây quần trò chuyện, bà Lưới căn dặn, dạy dỗ Dua nhiều điều trong cuộc sống

Dua đã là 1 thành viên của nhà bà Nông Thị Lưới. Tối đến mấy bà cháu ngồi quây quần trò chuyện, bà Lưới căn dặn, dạy dỗ Dua nhiều điều trong cuộc sống

Bữa ăn khi đói khi no, việc học hành cũng dang dở nên cuộc sống của cô bé Dua tưởng chừng mãi mãi lăn lóc như viên đá nhỏ ven nương... Vậy nhưng, cô bé đã thực sự có một cuộc sống mới khi may mắn được bà Lưới đón về nuôi, chỉ với suy nghĩ giản dị: “đưa con bé về đây, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo, cho con bé 1 mái ấm”.

"Đón nó về đây được 3 năm rồi từ lúc học lớp 3. Ban đầu về đầu toàn chấy (cười). Giờ luôn dặn con là đi đâu phải ngoan, nghe lời bà. Tôi bảo ở với bà phải ngoan như cháu của bà. Cháu mình được ăn gì thì cháu Dua cũng được ăn như thế. Nhiều người bảo tuổi mình già rồi sao còn nhận nuôi. Tôi bảo không sao vẫn cáng đáng được, thấy hoàn cảnh vậy rất là thương", bà Lưới cho hay.

Quỳnh Nga cháu ngoại bà Lưới là người bạn đồng hành cùng Dua trong hành trình đi tìm ước mơ của em

Quỳnh Nga cháu ngoại bà Lưới là người bạn đồng hành cùng Dua trong hành trình đi tìm ước mơ của em

Việc làm của bà Lưới được con cái ủng hộ. Cô giáo Thoan, con gái bà Lưới cho hay, biết đến hoàn cảnh của Dua ai cũng thương.

"Mỗi người có 1 cảnh riêng nhưng em Dua không bố, mẹ, ai cũng thương nhưng chỉ ở 1 góc độ nào đó. Đối với em này khác hoàn toàn với mọi người. Về học hành thì mỗi tháng được hỗ trợ đủ tiền sách vở, tiền quần áo bà lo, bà có gì cho đấy, bà có gì ăn đấy. Dua bảo con về ở với bà, có gì con ở với bà chứ về nhà không có gì ăn, ngủ không có chăn, thiếu thốn mọi thứ", cô Thoan chia sẻ.

Dua về với gia đình bà Lưới được cả nhà thương yêu, chăm sóc, coi như con cháu ruột thịt trong nhà. Được ăn no, mặc ấm và quan trọng hơn, Dua đã có một mái ấm gia đình thực sự. Những đứa cháu của bà Lưới trở thành anh chị em cùng chơi và học với Dua... Mỗi tối, Quỳnh Nga, năm nay học lớp 8 lại ra dáng chị cả dạy Dua và các em học bài.

Toán là môn Dua thích học nhất. Đó cũng là động lực để Dua ước mơ trở thành cô giáo trong tương lai. Ảnh: Tuấn Anh

Toán là môn Dua thích học nhất. Đó cũng là động lực để Dua ước mơ trở thành cô giáo trong tương lai. Ảnh: Tuấn Anh

Dua giờ chăm chỉ học hành, về nhà chịu khó làm việc nhà. Với cô bé, thời gian ở nhà bà Lưới, được làm cháu của bà thực sự là quãng thời gian hạnh phúc và đủ đầy nhất từ khi cô bé sinh ra. Và ở đây, cô bé đã có ước mơ cho riêng mình.

"Ước mơ của con là được làm cô giáo. Cháu học được môn toán nên mới có ước mơ làm thầy cô", Dua chia sẻ.

Cuộc đời cô bé người Mông Thào Thị Dua tưởng chừng đi vào ngõ cụt, bơ vơ trên cuộc đời không cha, không mẹ. Từ những lúc chỉ mong được ăn no bụng thì nay Dua đang xây cho mình ước mơ trở thành cô giáo nhờ tình yêu thương của bà Lưới, cô Thoan, chị Quỳnh Nga, anh Chơ... và nhiều người dân xung quanh. Bước chân thoăn thoắt trên con đường tới trường, đôi mắt của cô bé 12 tuổi như long lanh hơn, khuôn mặt tươi vui trở lại và Dua cũng cười nhiều hơn...

Lan Anh/VOV-Đông Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/uoc-mo-cua-co-be-nguoi-mong-12-tuoi-post1099631.vov