Ước mơ của những đứa con đỡ đầu

Để có một chiếc xe đạp mới tự đi đến trường, một chiếc máy tính cầm tay làm toán đối với học sinh (HS) thành phố thật đơn giản nhưng thật khó thực hiện đối với HS ngư dân nghèo vùng ven biển. Dù vậy, các em vẫn dám mơ ước xa hơn là mong mình lớn thật nhanh, có một việc làm ổn định để giúp cho gia đình bớt nghèo, quê hương thêm giàu đẹp.

Đại tá Trần Mạnh Chiến - Phó Chính ủy Vùng 2, trao Quyết định công nhận con đỡ đầu cho các cháu tại tỉnh Sóc Trăng

Đại tá Trần Mạnh Chiến - Phó Chính ủy Vùng 2, trao Quyết định công nhận con đỡ đầu cho các cháu tại tỉnh Sóc Trăng

Những ngày tham gia cùng các hoạt động trong Chương trình “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân” của Vùng 2 Hải quân đã để lại cho chúng tôi nhiều cảm xúc. Một trong những cảm xúc khó có thể quên đó là được nghe sự chia sẻ về ước mơ của các HS khi được nhận làm con đỡ đầu.

Em Hồ Ngọc Yến, HS lớp 5, Trường Tiểu học Kim Sơn (thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu), là HS đầu tiên mà chúng tôi được trò chuyện. Vui vẻ, hoạt bát, nói chuyện có duyên là ấn tượng ban đầu chúng tôi nhận thấy. Nhìn cách Yến thể hiện bên ngoài như vậy sẽ chẳng ai nghĩ em mồ côi cha và sống với ông ngoại từ nhỏ. Điều kiện gia đình khó khăn, mẹ phải xa quê đi làm thuê, em vừa học, vừa phải phụ ông ngoại công việc làm vườn. Dù vậy, từ lớp 1 đến lớp 5, em đều là HS giỏi của trường.

Ông Mai Văn Hạnh, ông ngoại của Yến, cho biết: “Nhà nghèo nên tôi không có tiền mua cho cháu chiếc xe đạp mới đi học. Nó chịu khó học lắm, đi học về là giúp ông công việc ở nhà. Mơ ước của cháu là có một chiếc xe đạp mới để khỏi bị trễ giờ đến trường mỗi khi xe bị hư dọc đường. Biết là giấc mơ của cháu thật giản đơn mà tôi cũng không thực hiện được vì chỉ đủ tiền nuôi nó ăn, học là tốt rồi”.

Trao xe đạp cho các cháu được nhận là con đỡ đầu ở tỉnh Bạc Liêu

Trao xe đạp cho các cháu được nhận là con đỡ đầu ở tỉnh Bạc Liêu

Nhận tấm bằng quyết định nhận đỡ đầu, từ bục sân khấu bước về phía chúng tôi, mắt Yến ngân ngấn nước. Yến nghẹn giọng: “Hôm nay, con vui lắm! Con nằm mơ cũng không nghĩ là mình lại được nhận đỡ đầu tới khi 18 tuổi. Nhưng niềm vui lớn nhất của con hôm nay là được nhận chiếc xe đạp mới từ các chú Bộ đội Hải quân Vùng 2. Từ mai con sẽ có xe đạp mới đi học, sẽ không còn phải sửa xe dọc đường. Con cảm ơn các chú Bộ đội Hải quân nhiều lắm! Con hứa sẽ chăm ngoan, học giỏi, nghe lời ông ngoại và mẹ để không phụ lòng mong mỏi của mọi người dành cho con”.

So với bạn bè đồng trang lứa, Thạch Thị Thiên Trúc, cao lớn hơn các bạn, nói chuyện cũng chững chạc, người lớn hơn hẳn. Em là HS lớp 7, Trường THCS Vĩnh Phước 2 (thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng). Có lẽ hoàn cảnh đã giúp em mạnh mẽ hơn hẳn.

Trúc kể, khi em học lớp 3 thì cha mất, em còn nhỏ, mẹ không có việc làm ổn định nên nay làm chỗ này, mai lại chuyển qua chỗ khác. Em vừa phải lo học, vừa chăm em thay mẹ. Từ hôm nay Trúc được nhận 500.000 đồng/tháng để trang trải việc học tập, cùng với chiếc xe đạp mới nên em rất vui và biết ơn các chú Bộ đội Hải quân. “Số tiền này rất thiết thực đối với em và gia đình. Em sẽ cố gắng học thật giỏi để không phụ tấm lòng của các chú Bộ đội Hải quân” - Trúc chia sẻ.

Chị Thạch Thị Nha, mẹ của Trúc, cho biết: “Mới học lớp 7 nhưng Trúc đã có ước mơ sau này làm hướng dẫn viên du lịch để dẫn thật nhiều khách nước ngoài về tham quan quê mình cho người dân ở quê không còn nghèo nữa, gia đình mình cũng bớt nghèo hơn. Hôm qua nghe nói được tặng xe đạp mới cháu mong lắm, cả đêm thao thức mong đến sáng để đến đây nhận xe”.

Khác với Trúc, em Hồ Minh Phú, HS lớp 7, Trường THCS Đông Hải (xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh) mất mẹ tự nhỏ. Là người trực tiếp đi thâm nhập và tìm hiểu về hoàn cảnh của các em, Thượng tá Trần Ngọc Quỳnh - cán bộ thuộc Vùng 2, kể lại: Một mình cha của Phú nuôi 3 anh em ăn học nên gia đình rất khó khăn. Phú là con út nhưng phải ở với ông bà nội vì cha và các anh phải đi làm mướn xa nhà thường xuyên. Mong muốn của em cũng như gia đình là có được một chiếc xe đạp mới để em đến trường. Chiếc xe đạp cũ mà em đang đi cũng là xe cũ của trường hỗ trợ.

Dắt chiếc xe đạp mới rời hội trường, Phú nói: “Em sẽ học thật giỏi để sau này trở thành chiến sĩ Hải quân, oai phong và tốt bụng như các chú”. Nói rồi em nở nụ cười thật tươi đạp xe hòa vào dòng người của miền quê Duyên Hải. Nhìn theo bóng em khuất dần, chúng tôi hiểu được ước mơ của các em khi hoàn cảnh gia đình còn nghèo là khó có thể thực hiện; đồng thời, càng hiểu rõ ý nghĩa của chương trình “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân”. Chương trình đã trực tiếp góp phần chia sẻ khó khăn với hậu phương, gia đình ngư dân trên các vùng biển, đảo và tăng cường hiệu quả công tác dân vận, tình đoàn kết quân dân.

Đại tá Trần Mạnh Chiến - Phó Chính ủy Vùng 2, thông tin: Các đơn vị thuộc Vùng 2 đã trải qua cả một quá trình thâm nhập, lựa chọn rất cụ thể để các cháu được nhận đỡ đầu bảo đảm đúng đối tượng, đúng nguyện vọng của gia đình và địa phương. Đồng thời, để chương trình thật sự ý nghĩa đối với mỗi cháu và từng gia đình, chúng tôi phối hợp địa phương chuẩn bị tốt mọi mặt để chương trình trao Quyết định công nhận đỡ đầu đạt mục đích, yêu cầu và thật sự ý nghĩa./.

Quang Tiến

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/uoc-mo-cua-nhung-dua-con-do-dau-a160169.html