Ước mơ giảng đường đại học của nữ sinh nghèo đã được chắp cánh
'Với số tiền học bổng 'Chắp cánh ước mơ' trị giá hơn 173 triệu đồng, từ nay em không còn thấp thỏm nỗi lo phải nghỉ học giữa chừng. Em tự hứa sẽ cố gắng thật nhiều để giành thành tích cao hơn trong học tập nhằm vượt lên số phận và để ngày mai lập nghiệp, không phụ lòng mong mỏi của các thầy cô giáo, gia đình và những tấm lòng nhân ái của chương trình' - em Nguyễn Thị Kiều Oanh, lớp 12A4, Trường THPT Lê Quý Đôn, huyện Bù Đăng đã rơi nước mắt khi bày tỏ niềm xúc động tại buổi lễ trao học bổng (kỳ 116), diễn ra sáng 13-3.

Buổi lễ trao học bổng "Chắp cánh ước mơ" (kỳ 116) diễn ra ấm áp tại sân Trường THPT Lê Quý Đôn (huyện Bù Đăng)
Chương trình do Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV) phối hợp với VNPT Bình Phước và Quỹ Khuyến học khuyến tài tỉnh thực hiện.
Ai trong đoàn cũng cảm phục nữ sinh nghèo là học sinh giỏi suốt 12 năm. Càng thương em khi vừa chào đời cũng là lúc ba mẹ ly hôn. Một mình mẹ của em là Nguyễn Thị Thao (SN 1973), ôm theo 3 đứa con thơ dại đến thôn 6, xã Nghĩa Trung để mưu sinh bằng nghề cạo mủ thuê. Nằm trong diện hộ nghèo, năm 2020, chính quyền xã Nghĩa Trung đã xây tặng gia đình căn nhà đại đoàn kết. Cuộc sống chưa kịp ổn định thì chị Thao đổ bệnh viêm khớp và tiểu đường biến chứng, khiến việc đi lại trở nên khó khăn, chậm chạp. Không ai thuê nữa, chị đành ra góc chợ Bù Na “buôn thúng, bán bưng”, thu nhập bấp bênh, dù đã rất cố gắng nhưng cũng chỉ kiếm được khoảng 3 triệu đồng/tháng. Trước tình cảnh khó khăn, cả 2 anh trai của Oanh cũng đã nghỉ học, đi ở thuê, lo tiền thuốc men cho mẹ.

Nhà tài trợ chính VNPT Bình Phước trao học bổng 15 triệu đồng

Ông Lê Hải Đăng, Giám đốc Quỹ Khuyến học khuyến tài tỉnh Bình Phước trao học bổng trị giá 30 triệu đồng

Tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh Trường THPT Lê Quý Đôn vận động và trao tặng cho em Oanh số tiền 28.390.000 đồng



Đại diện hội đoàn thể và các đội, nhóm thiện nguyện trên địa bàn huyện Bù Đăng chia sẻ yêu thương cho em Nguyễn Thị Kiều Oanh
Ngay sau khi khảo sát hoàn cảnh, các đội, nhóm thiện nguyện của chương trình "Chắp cánh ước mơ" đã ra sức kêu gọi hỗ trợ em. Ngay tại buổi lễ, em Nguyễn Thị Kiều Oanh đã đón nhận tổng số tiền 173.440.000 đồng. Số tiền được gửi thành sổ tiết kiệm để Oanh trang trải trong quá trình học tập sau này.











Các tổ chức, cá nhân, các đội, nhóm thiện nguyện trao học bổng và động viên em Oanh tiếp tục vượt khó, học giỏi, xứng đáng với niềm tin yêu của mọi người
Niềm yêu thương nhân đôi khi Oanh đã xin Ban tổ chức chương trình và các nhà hảo tâm chia sẻ 5 triệu đồng cho em Trần Khánh Ly (lớp 11B10, cùng Trường THPT Lê Quý Đôn). Hoàn cảnh của Ly đặc biệt khó khăn, mồ côi mẹ, bố bỏ đi biệt xứ, em đang ở ký túc xá của trường, một buổi đi học một buổi đi bán hàng thuê. Đồng cảm và mong muốn tiếp sức cho Khánh Ly học tập tốt hơn, sớm trở thành nhân vật tiếp theo của chương trình, 3 nhà hảo tâm trong đoàn đã nhận đỡ đầu cho Khánh Ly với số tiền 2 triệu đồng/tháng.

Không chỉ nhận về mình, Kiều Oanh còn sẵn sàng xin trích quỹ 5 triệu đồng để chia sẻ khó khăn cho em Trần Khánh Ly, lớp 11B10 cùng trường (thứ 3 từ trái qua). Các thành viên chương trình Chắp cánh ước mơ cũng đã tiếp sức đến trường cho em Ly với số tiền 2 triệu đồng/tháng
Phép nhiệm màu của lòng nhân ái, giá trị của việc trao và nhận đã một lần nữa lan tỏa thông điệp cho tất cả học sinh trên địa bàn tỉnh: Nếu có khó khăn hãy gọi đến "Chắp cánh ước mơ" của BPTV. Ở đây luôn có những người thiện nguyện, sẵn sàng sẻ chia vì một cộng đồng hạnh phúc, vì những mầm xanh trí thức cho tương lai.

Các nhà hảo tâm cùng nhau chia sẻ niềm hạnh phúc với em Nguyễn Thị Kiều Oanh khi đón nhận học bổng "Chắp cánh ước mơ" với tổng số tiền 173.440.000 đồng để viết tiếp ước mơ đại học sư phạm