Ước mơ trở thành chiến sĩ công an của nữ sinh người dân tộc Thái

Khoác lên mình bộ quân phục màu xanh lá, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ đất nước là ước mơ từ bé của Lường Thị Thư người dân tộc Thái.

Lường Thị Thư đạt tổ hợp C00 đạt 28 điểm.

Lường Thị Thư đạt tổ hợp C00 đạt 28 điểm.

Trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024, Lường Thị Thư - học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Điện Biên (tỉnh Điện Biên) hạnh phúc vỡ òa trước thành tích thủ khoa toàn trường khối C00 28 điểm. Đáng chú ý, tổng điểm trung bình môn thi thuộc tổ hợp xã hội của Thư đều trên 9 điểm (Ngữ văn 9,25, Lịch sử 9,25, Địa lí 9,5, GDCD 9).

Nắm chắc kiến thức cơ bản

Gia đình Thư ở xã Hẹ Muông, huyện Điện Biên, thuộc vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh Điện Biên. Trong nhiều năm, nữ sinh được nhà nước hỗ trợ gạo và tiền đi học. Em luôn tự nhủ phải cố gắng học giỏi để thoát nghèo.

Lường Thị Thư cho biết, toàn bộ kiến thức bản thân có được đều đến từ các tiết học chính khóa trên lớp và tài liệu do thầy cô cung cấp. Bố mẹ em không có việc làm ổn định, kinh tế bấp bênh nên em không được học thêm bên ngoài như bạn bè cùng trang lứa.

Thư trải lòng: “Bố em đi làm ăn xa từ lúc em còn bé, mẹ chỉ ở nhà làm nông đủ ăn qua ngày. Bởi thế, ba chị em chúng em luôn động viên nhau cố gắng trong học tập để giúp cuộc sống gia đình đỡ khổ và bố có thể về làm việc gần gia đình”.

Bộc lộ năng khiếu môn Văn từ sớm, lên cấp 3 Thư quyết định chọn khối C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí) để theo đuổi đam mê. Thư cho rằng, bản thân không có bí kíp học tập nào đặc biệt, em chỉ cố gắng nắm chắc kiến thức cơ bản và tự học ở nhà.

Thư đánh giá môn Lịch sử là môn khó học nhất, thỉnh thoảng em sẽ học theo sơ đồ tư duy để nhớ sự kiện, ngày tháng. Với môn Địa lí, nữ sinh cố gắng không mất điểm phần Atlat và ghi nhớ nội dung trong sách giáo khoa để hiểu bản chất, sau đó mới luyện đề để tăng cường củng cố kiến thức.

Riêng môn Ngữ văn, Thư không gặp nhiều khó khăn trong quá trình ôn luyện. Thư chia sẻ: “Em thường xuyên đọc sách và tham khảo bài văn hay trên mạng để cải thiện vốn từ. Đối với phần Nghị luận văn học, em vạch dàn ý ra giấy trước rồi mới bắt tay vào viết. Với cách làm này, em không bỏ sót luận điểm, luận cứ quan trọng”.

Trong khi đó, nữ sinh nhận định môn GDCD có nhiều thuật ngữ liên quan đến luật, không thể học thuộc hay học vẹt. Suốt năm lớp 12, Thư cũng thường xuyên thức đến 12 - 1h sáng học bài và những lúc mệt mỏi em thường được bạn bè động viên là “cố lên”.

 Lường Thị Thư ước mơ trở thành chiến sĩ công an.

Lường Thị Thư ước mơ trở thành chiến sĩ công an.

Nối dài bảng vàng thành tích

Đảm nhận chức vụ lớp phó học tập, Thư luôn cố gắng đi đầu trong mọi hoạt động học tập, làm tấm gương sáng cho bạn cùng lớp noi theo. Mỗi khi tìm ra phương pháp học hiệu quả hay tài liệu ôn thi tốt, Thư luôn chia sẻ cùng mọi người.

Trong ba năm phổ thông, Thư là một trong những học sinh xuất sắc nhất của trường, tham gia kỳ thi học sinh giỏi tỉnh môn Ngữ văn lớp 10 đạt giải Khuyến khích, lớp 11 vượt cấp 12 đạt giải Ba và thi đúng cấp lớp 11, 12 đạt giải Ba, ba năm liền giành danh hiệu Học sinh giỏi, giành giải Ba cuộc thi viết về mái Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Điện Biên, có số điểm đầu vào xếp top đầu.

Thư cho biết thêm: “Từ năm lớp 6, em đã tham gia ôn luyện đội tuyển học sinh giỏi môn Ngữ văn và không bỏ qua bất kỳ hoạt động ngoại khóa nào do trường hay lớp tổ chức. Khi em nhìn lại hành trình đã qua, em thầm cảm ơn bản thân luôn cố gắng, không vì khó khăn mà bỏ cuộc”.

Với số điểm hiện có, nữ sinh quyết định sử dụng khối C03 (Toán, Ngữ văn, Lịch sử) cùng điểm bài thi đánh giá năng do Bộ Công an tổ chức để xét tuyển vào Học viện Cảnh sát Nhân dân. “Nếu không đỗ nguyện vọng 1, em sẽ xét tuyển vào ngành Sư phạm Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cùng chị gái thực hiện ước mơ gieo chữ cho trẻ em vùng cao”, Thư nói.

Gắn bó cùng Thư suốt 3 năm phổ thông, cô Hà Minh Phương - giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Điện Biên chia sẻ, Thư là cán bộ lớp xuất sắc và gần như chăm học nhất lớp. Hoàn cảnh gia đình Thư thuộc diện đặc biệt khó khăn, em luôn nỗ lực vươn lên trong học tập và nghe lời thầy cô.

Cô Phương thừa nhận, giao việc cho Thư cô đều rất yên tâm và em cũng không ngại dành thời gian để củng cố thêm kiến thức cho những bạn học yếu hơn. Hằng ngày, nữ sinh cùng cô giáo chủ nhiệm đôn đúc việc học của thành viên trong lớp, không bỏ rơi bất cứ ai.

“Tôi thấy Thư rất ngoan, nghị lực và quyết tâm cao. Từ năm Thư 11 tuổi, em đã sống xa gia đình, mọi việc đều tự mình làm, ý thức rất tốt. Cho nên, tôi rất thương Thư, xem em như con trong nhà, sẵn sàng động viên và đồng hành cùng em”, cô Phương chia sẻ.

Nữ sinh đến từ mảnh đất Điện Biên muốn gửi lời cảm ơn tới thầy cô giáo luôn bên cạnh động viên và dìu dắt em trong suốt thời gian qua. “Thời gian tới, em sẽ cố gắng học tập và rèn luyện thật tốt để không phụ sự kỳ vọng của bố mẹ và thầy cô”, Thư chia sẻ.

Ngô Chuyên - Tuyết Anh

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/uoc-mo-tro-thanh-chien-si-cong-an-cua-nu-sinh-nguoi-dan-toc-thai-post692725.html