Ước nguyện 10 năm: Cuộc đời vẫn đẹp sao

Bạn sẽ làm gì nếu biết mình mắc bệnh nan y và không còn sống bao lâu? Chán đời? Buồn bã? Oán trách số phận? Trong bộ phim Nhật Bản Ước nguyện 10 năm có một cô gái bất hạnh như thế do diễn viên Nana Komatsu đóng vai. Thế rồi tình yêu đến như liều thuốc kỳ diệu…

Chuyện tình cảm động trong phim điện ảnh Ước nguyện 10 năm

Chuyện tình cảm động trong phim điện ảnh Ước nguyện 10 năm

Ước nguyện 10 năm là bộ phim điện ảnh mới nhất có sự góp mặt của “nàng thơ” làng điện ảnh xứ Phù Tang Nana Komatsu. Vai nam chính bên cạnh Nana chính là Kentaro Sakaguchi - tài tử được mệnh danh là “hoàng tử nụ cười”. Bộ phim thu hút hơn 2,3 triệu khán giả đi xem khi chiếu rạp tại Nhật Bản và tiếp tục trình chiếu tại nhiều quốc gia khác trên toàn thế giới trong đó có Việt Nam.

Bất hạnh thì đã sao?

Nana Komatsu với gương mặt đẹp thuần khiết và ánh mắt biết nói vào vai Matsuri Takabayashi - một phụ nữ mắc bệnh nan y hiếm gặp và được bác sĩ khuyến cáo chỉ còn sống 10 năm nữa. Mọi thứ như sụp đổ với cô. Matsuri chẳng dám yêu ai cũng như không còn trông đợi một một tương lai hạnh phúc nào nữa.

Bộ phim gây ấn tượng sâu sắc về cách mà những con người bình thường trong xã hội trân quý, nâng niu cuộc sống của họ và khao khát sống có ý nghĩa hơn.

Từ một người “chạy trốn tình yêu”, định mệnh lại khiến Matsuri tình cờ gặp “người trong mộng” là Kazuto Manabe (Kentaro Sakaguchi đóng) trong một buổi họp mặt. Mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi họ gặp nhau. Dẫu cho chính Kazuto cũng là một kẻ sầu đời và thậm chí cực đoan muốn tự tử. Hai con người mang tâm trạng mặc cảm và không tha thiết tồn tại trên cõi đời bỗng chốc lại khao khát sống bên nhau hạnh phúc cho đến hơi thở cuối cùng.

“Mười năm cuối cùng của cuộc đời cô ấy như được tái sinh” là cảm nhận của Kazuto khi nghĩ về Matsuri. Với bản thân anh chàng, từ chỗ suy nghĩ bi quan yếm thế: “Chẳng phải cuộc đời rất tẻ nhạt sao? Thà rằng cứ mặc kệ tôi cho xong” cũng đã bắt đầu đổi thay tư tưởng khi gặp Matsuri.

Cả hai nhân vật những tưởng bất hạnh và kém may mắn bỗng tự cho mình một cơ hội sống tốt đẹp hơn rất nhiều. Tình yêu nảy sinh giữa họ diễn ra thật tự nhiên và có sự đồng cảm sâu sắc về số phận từng người. Tình yêu thắp lên một ngọn nến giúp Matsuri và Kazuto ấm áp hơn trong mùa đông và lạc quan hơn trong mùa xuân.

Hãy yêu nhau đi

Được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Ruka Kosaka, bộ phim điện ảnh Ước nguyện 10 năm qua tài năng dàn dựng của đạo diễn Michihito Fuji kể lại một câu chuyện tình cảm động và nhiều nước mắt. Mối quan hệ giữa Matsuri gặp Kazuto trải qua nhiều sắc màu từ mùa thu lá vàng đến mùa xuân hoa đào nở trắng. Từng mùa trôi qua, họ lại yêu nhau hơn dù thời gian bên nhau rút ngắn gần. Và khi thời gian càng ngắn thì niềm khao khát được sống, được bên nhau mãi mãi của đôi tình nhân lại trỗi lên một cách mãnh liệt.

Nana Komatsu và Kentaro Sakaguchi diễn xuất ăn ý trong phim

Nana Komatsu và Kentaro Sakaguchi diễn xuất ăn ý trong phim

Câu chuyện tình buồn nhưng tuyệt đẹp giữa Matsuri và Kazuto mang đến bài học sâu sắc về cuộc đời. Đôi tình nhân đồng hành cùng nhau trong hành trình vượt qua số phận. Thật xúc động khi Kazuto làm điều có ý nghĩa là giúp Matsuri ghi lại những thước phim kỷ niệm về cảnh thiên nhiên tươi đẹp. Cuộc sống không còn tẻ nhạt và bi kịch với cặp đôi khi họ ở bên nhau và lưu giữ những niềm vui nhỏ bé nhất.

Miêu tả những câu chuyện tình cảm buồn nhưng sâu sắc là thế mạnh của nền điện ảnh Nhật Bản. Tình yêu giữa Matsuri và Kazuto tuy đẹp song dang dở. Dù vậy, diễn xuất ăn ý của hai ngôi sao Nana Komatsu và Kentaro Sakaguchi mang đến cảm xúc chân thật, thuần khiết.

“Tôi sẽ cho mình một khởi đầu mới” là lời thoại mấu chốt giúp Matsuri và Kazuto vượt qua quá khứ, làm lành với hiện tại và cùng hướng đến tương lai dẫu cho tương lai ấy có ngắn ngủi thế nào đi chăng nữa. Bộ phim gửi gắm thông điệp mỗi con người hãy luôn sống hết mình, trọn vẹn với từng phút giây quý giá của sự sống để cảm nhận “cuộc đời vẫn đẹp sao”.

Long Khánh

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202308/uoc-nguyen-10-nam-cuoc-doi-van-dep-sao-3173545/