Ươm mầm 'hạt giống xanh' cho Đoàn

Tiếp nối thành công của Hành trình ươm mầm Hạt giống xanh (Hành trình) lần đầu tổ chức vào năm 2024, mới đây, Tỉnh đoàn Đồng Nai tiếp tục tổ chức Hành trình với sự tham dự của gần 250 đại biểu là đội viên tiêu biểu đến từ các trường THCS trên địa bàn tỉnh.

Tham gia Hành trình ươm mầm Hạt giống xanh, các em thiếu nhi được nghe thuyết minh giới thiệu về Di tích Văn miếu Trấn Biên. Ảnh: Nga Sơn

Tham gia Hành trình ươm mầm Hạt giống xanh, các em thiếu nhi được nghe thuyết minh giới thiệu về Di tích Văn miếu Trấn Biên. Ảnh: Nga Sơn

Hành trình vừa đem đến cho đội viên tiêu biểu cơ hội giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, rèn luyện kỹ năng vừa là dịp để các em có sự trải nghiệm.

Cơ hội trải nghiệm

Chị Nguyễn Trần Phương Hà, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh cho biết: Đây là năm thứ 2, Tỉnh đoàn tổ chức Hành trình dành cho đội viên tiêu biểu, nhưng là lần đầu tiên tổ chức sau khi sáp nhập 2 tỉnh Bình Phước và Đồng Nai cũ. Nhằm giúp các em đội viên tiêu biểu có cơ hội gặp gỡ, giao lưu và trải nghiệm để hiểu thêm về tỉnh Đồng Nai mới, Hành trình đã đưa các em đến với một số địa chỉ đỏ trên địa bàn các phường: Trấn Biên, Tam Hiệp. Bên cạnh đó là các hoạt động rèn luyện bản lĩnh, tinh thần đồng đội và kỹ năng thực hành xã hội tại Chương trình Teambuilding diễn ra tại Nhà thiếu nhi Đồng Nai.

“Các đội viên tiêu biểu đã tham gia Hành trình ươm mầm Hạt giống xanh với tinh thần đoàn kết, giao lưu học hỏi và sự nỗ lực, quyết tâm trong từng phần thi, từng nhiệm vụ. Tôi tin tưởng rằng những trải nghiệm hôm nay sẽ trở thành hành trang quý báu, giúp các em vững vàng hơn trong học tập và cuộc sống. Đây cũng chính là động lực để tổ chức Đoàn - Hội - Đội tiếp tục chăm lo, đồng hành với đội viên, thiếu nhi trong chặng đường sắp tới”.

Chị NGUYỄN TRẦN PHƯƠNG HÀ, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh

Theo em Vương Minh Hằng, học sinh lớp 8A5, Trường THCS Long Hưng (xã Bình Tân, tỉnh Đồng Nai), từ xã Bình Tân di chuyển qua phường Trấn Biên phải mất vài giờ. Để không phải dậy sớm di chuyển, không bỏ lỡ hoạt động, từ chiều tối ngày trước khi diễn ra hành trình, Minh Hằng đã cùng với những đội viên tiêu biểu khác di chuyển đến Nhà thiếu nhi Đồng Nai (tại phường Trấn Biên) nghỉ lại qua đêm và tham gia hành trình vào ngày hôm sau.

Khởi đầu Hành trình, đoàn đại biểu đã được đến với Di tích Văn miếu Trấn Biên - nơi lưu giữ giá trị lịch sử văn hóa của vùng đất phương Nam. Tại đây, Minh Hằng và đội viên tiêu biểu tham gia chương trình đã được nghe giới thiệu về lịch sử của Văn miếu Trấn Biên; được tham quan các hạng mục tại Di tích Văn miếu Trấn Biên, như: Cổng Tam Quan, Khuê Văn Các, Hồ Tịnh Quang, nhà bia. Đặc biệt là được tham quan, dâng hương tại Nhà bái đường - nơi thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, đại diện các danh nhân văn hóa Việt Nam và danh nhân vùng đất Nam Bộ.

Còn em Lê Quang Minh, học sinh lớp 9D, Trường THCS Thanh An (xã Tân Hưng, tỉnh Đồng Nai) lại bày tỏ sự thích thú khi đến với Trung đoàn 935 đóng tại Sân bay Biên Hòa. Quang Minh cho hay: “Khi đến với Trung đoàn 935, bản thân em không chỉ có thêm thông tin về truyền thống của trung đoàn nói riêng, của Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung mà còn được trực tiếp nhìn, nghe các chú phi công giới thiệu về những chiếc máy bay chiến đấu hiện đại. Qua đó giúp em thấy được sức mạnh bảo vệ Tổ quốc và sở dĩ chúng em có được bầu trời bình yên hiện nay là nhờ sự góp sức thầm lặng của lực lượng không quân”.

Tiếp thêm động lực phấn đấu vào Đoàn

Theo Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Nguyễn Trần Phương Hà, ý nghĩa của Hành trình không dừng lại ở việc tạo cơ hội cho các em được gặp gỡ, giao lưu, trải nghiệm mà thông qua những hoạt động trong chương trình, Ban Tổ chức mong muốn mang lại cho đội viên tiêu biểu những kiến thức về lịch sử, xã hội. Từ đó, vun đắp bồi dưỡng lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, khơi dậy trong các em khát vọng vươn lên để được đứng vào hàng ngũ của Đoàn, trở thành lực lượng tinh hoa, góp phần đưa công tác Đoàn và Phong trào Thanh thiếu nhi của tỉnh ngày càng phát triển.

Đội viên tiêu biểu tham gia Hành trình ươm mầm Hạt giống xanh đến tham quan, tìm hiểu khu trưng bày tại Di tích Nhà lao Tân Hiệp. Ảnh: Nga Sơn

Đội viên tiêu biểu tham gia Hành trình ươm mầm Hạt giống xanh đến tham quan, tìm hiểu khu trưng bày tại Di tích Nhà lao Tân Hiệp. Ảnh: Nga Sơn

Trước khi tham gia Hành trình, 5 năm trước, em Trần Quế Lâm, học sinh lớp 7/6, Trường THCS Nguyễn Công Trứ (xã Xuân Hòa, tỉnh Đồng Nai) đã được đến với Di tích Nhà lao Tân Hiệp (tọa lạc tại phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai). Tuy nhiên, thời điểm đó, Quế Lâm chỉ tham gia dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống cho nền độc lập, tự do của Tổ quốc.

Lần này, ngoài dâng hương, dâng hoa, Quế Lâm đã được tham quan khu trưng bày, được nghe thuyết minh về di tích. Quế Lâm cho biết: Qua lời thuyết minh của nhân viên bảo tàng, em mới biết Di tích Nhà lao Tân Hiệp trước đây còn có tên gọi khác là Trung tâm Huấn chính hoặc Trung tâm Cải huấn Biên Hòa, là nơi giam giữ các chiến sĩ cách mạng và những người dân yêu nước. Mỗi hình ảnh, hiện vật được trưng bày ở đây như một chứng tích về tội ác của thực dân, đế quốc đối với dân tộc Việt Nam. Thế nhưng, điều đặc biệt hơn là mặc dù bị giam cầm, tra tấn dã man nhưng những người cộng sản vẫn không hề bị khuất phục mà ngược lại càng trở nên kiên cường, bền chí hướng về cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc.

“Thế hệ ông cha ta trải qua biết bao khó khăn, gian khổ, thậm chí là hy sinh để giành lại độc lập tự do cho Tổ quốc, cá nhân em và thế hệ măng non hôm nay được sống trong hòa bình sẽ luôn khắc ghi công lao to lớn ấy; đồng thời sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa để trở thành người đoàn viên, công dân tốt, đóng góp vào sự phát triển của quê hương, đất nước”- em Quế Lâm bày tỏ.

Nga Sơn

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/chinh-tri/202510/uom-mam-hat-giong-xanh-cho-doan-1ed63f1/