Ươm mầm tri thức từ vườn hoa Đại Thành

Không chỉ đậm sắc xuân miền Tây, vườn hoa Đại Thành tại TP Cần Thơ còn lan tỏa giá trị bền vững về lao động, tri thức và lòng nhân ái.

Em Dương Trọng Nghĩa cùng mẹ chăm sóc vườn hoa Đại Thành.

Em Dương Trọng Nghĩa cùng mẹ chăm sóc vườn hoa Đại Thành.

Sắc hoa nở cùng nhịp sống quê hương

Giữa vùng đất trù phú của phường Đại Thành (TP Cần Thơ), mỗi độ xuân về lại có một khu vườn bừng lên rực rỡ sắc hoa, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh.

Vườn hoa Đại Thành mang vẻ đẹp đặc trưng của miền Tây Nam Bộ. Với diện tích hơn 7.000m2, nơi đây chuyên trồng các loại hoa phục vụ thị trường Tết như cúc, vạn thọ, mào gà, cát tường cùng nhiều loại cây kiểng.

Từ kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm, chủ vườn Dương Hoàng Hai đã xây dựng quy trình trồng và chăm sóc hoa khoa học, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu địa phương. Nhờ đó, hoa luôn đạt chất lượng tốt, nở đúng dịp, đáp ứng nhu cầu thị trường.

 Chủ vườn hoa Đại Thành cùng các nhân công đang chăm sóc hoa vào dịp Tết.

Chủ vườn hoa Đại Thành cùng các nhân công đang chăm sóc hoa vào dịp Tết.

Mỗi năm, sau khoảng 6 tháng trồng và thu hoạch, vườn hoa mang lại doanh thu trên 2 tỷ đồng, lợi nhuận hơn 250 triệu đồng. Đây được xem là con số ấn tượng đối với mô hình nông nghiệp đô thị.

Không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế ổn định, vườn hoa Đại Thành còn giúp giải quyết việc làm thường xuyên cho nhiều lao động địa phương, đặc biệt vào những tháng cao điểm cận Tết. Với nhiều gia đình, vườn hoa không chỉ là nơi mưu sinh mà còn là điểm tựa để bám đất, bám nghề ngay trên quê hương.

Nhận thấy tiềm năng từ không gian xanh và cảnh quan rực rỡ, ông Dương Hoàng Hai đã mở cửa vườn hoa, phục vụ miễn phí người dân và du khách đến tham quan trong dịp Tết. Nằm cạnh Nhà văn hóa phường Đại Thành, vườn hoa trở thành điểm đến quen thuộc từ sáng sớm đến chiều muộn, nơi mọi người hòa mình vào không khí xuân, lưu giữ những khoảnh khắc sum vầy đầu năm.

Những luống hoa nâng đỡ ước mơ học trò nghèo

Giá trị lớn nhất của vườn hoa Đại Thành không chỉ nằm ở những luống hoa khoe sắc, mà còn ở những câu chuyện đời được ươm mầm nơi đây. Trong đó, có hành trình vượt khó đầy nghị lực của em Dương Trọng Nghĩa, học sinh lớp 11A2, Trường THPT Lê Quý Đôn.

Dương Trọng Nghĩa là học sinh có thành tích học tập nổi bật, nhiều năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi, từng đoạt giải Nhì học sinh giỏi cấp tỉnh và là thành viên đội tuyển Học sinh giỏi quốc gia môn Lịch sử. Đằng sau bảng thành tích đáng tự hào ấy là hoàn cảnh gia đình nhiều thiếu thốn của em.

 Cô giáo dạy Ngoại ngữ đến động viên em Nghĩa tại vườn hoa.

Cô giáo dạy Ngoại ngữ đến động viên em Nghĩa tại vườn hoa.

Em mồ côi cha từ khi mới hơn một tuổi, ông bà nội ngoại đều đã qua đời. Căn nhà em đang ở được dựng trên phần đất của ông ngoại để lại.

Mẹ em là trụ cột duy nhất trong gia đình, hiện bị tổn thương mắt, thị lực suy giảm nghiêm trọng, phải điều trị dài ngày nhưng vẫn gắng gượng đi làm để lo cho con ăn học. Công việc của mẹ em gắn liền với vườn hoa Đại Thành, nơi bà làm thuê để trang trải cuộc sống.

Thấu hiểu hoàn cảnh của hai mẹ con, ông Dương Hoàng Hai đã tạo điều kiện cho mẹ em Nghĩa có việc làm ổn định, đồng thời quan tâm, động viên em trong học tập. Mỗi dịp Tết, khi vườn hoa vào vụ, em Nghĩa lại phụ mẹ chăm sóc hoa, vừa lao động, vừa học thêm những bài học về cuộc sống, về giá trị của sự cần cù và sẻ chia.

 Em Nghĩa chăm chỉ lao động tại vườn hoa vào dịp Tết.

Em Nghĩa chăm chỉ lao động tại vườn hoa vào dịp Tết.

Ngoài giờ học, Nghĩa tranh thủ làm thêm vào dịp hè và cuối tuần tại các khu vui chơi, để tự trang trải chi phí sinh hoạt. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, em vẫn giữ vững tinh thần học tập, nuôi ước mơ được bước vào giảng đường đại học.

Sự đồng hành của chủ vườn, thầy cô và các tổ chức xã hội đã tiếp thêm động lực cho em. Cuối tháng 1/2026, em Dương Trọng Nghĩa được nhận học bổng “Hoa Lúa”, do Báo và Phát thanh, Truyền hình TP Cần Thơ trao tặng. Bên cạnh sự hỗ trợ về vật chất thì đây còn là nguồn động viên tinh thần lớn lao, tiếp thêm niềm tin để em vững bước trên con đường học tập.

Giữa không khí rộn ràng của những ngày Tết, vườn hoa Đại Thành không chỉ khoe sắc xuân mà còn lan tỏa tinh thần lao động và lòng nhân ái. Từ những luống hoa được chăm chút mỗi ngày, những ước mơ học trò nghèo hiếu học cũng được nâng đỡ, để tương lai tiếp tục nở hoa.

Huỳnh Ngọc Huy Tùng

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/uom-mam-tri-thuc-tu-vuon-hoa-dai-thanh-post767333.html